Hàng loạt sai phạm của ông Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk:

Chỉ bị xử lý theo kiểu "giơ cao, đánh khẽ"?

10:25 26/08/2013
Sau một thời gian tiến hành kiểm tra, thanh tra theo đơn tố cáo của một số cán bộ Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận về những sai phạm nghiêm trọng của ông Phạm Vũ Luật, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, việc Tỉnh ủy chỉ đưa ra hình thức xử lý "cảnh cáo" và "điều chuyển ông Luật về nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy" đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi:"Liệu ông Luật có được quá ưu ái của cơ quan chức năng?".

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Theo kết luận thanh, kiểm tra của Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk cho thấy, với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, ông Phạm Vũ Luật đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và sinh hoạt Đảng trong quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị; chưa thực hiện đúng quy trình, quy chế trong công tác quy hoạch Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, phê duyệt nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012; không duy trì nghiêm nội dung sinh hoạt của Đảng ủy và Đảng bộ trường theo quy định của Đảng và Quy chế hoạt động của Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2010-2015.

Cụ thể như trong quy hoạch Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, ông Luật đã không xin ý kiến của Đảng ủy nhà trường mà tự ý chỉ đạo cho ông Đỗ Văn San - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lập một danh sách giới thiệu quy hoạch nhân sự rồi chuyển cho các chi bộ lấy phiếu tín nhiệm. Việc làm này bị các chi bộ phát hiện là sai quy trình nên đã không đồng ý lấy tín nhiệm cho những người có tên trong danh sách. Để đối phó, ông Luật bèn tổ chức họp toàn chi bộ để thông qua danh sách đã lập.

Trường CĐSP Đắk Lắk, nơi ông Luật làm Hiệu trưởng để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Tuy nhiên, khi Thường vụ Đảng ủy nhà trường yêu cầu ông Luật làm lại theo đúng quy trình thì ông Luật đã tìm cách phớt lờ, không chịu thực hiện. Tệ hại hơn, bằng mọi thủ đoạn, ông Luật đã chỉ đạo, tìm mọi cách để thông qua danh sách đã lập và buộc Đảng ủy phải chấp nhận. Ngoài ra, trong việc duyệt quy hoạch nhân sự cho các tổ chức đoàn thể, ông Luật đã tự làm việc với Thường vụ Công đoàn nhà trường và phê duyệt Ban Chấp hành Công đoàn cho Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2010-2012 nhưng không thông qua Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường.

Năm 2009, Trường CĐSP Đắk Lắk được Bộ GD và ĐT cho mở thêm một số ngành mới như: Kế toán, Việt Nam học, Tài chính - Ngân hàng… nhưng với tư cách là người quản lý, ông Luật đã không có chiến lược tuyển dụng cán bộ giảng viên, viên chức trong nhà trường dẫn đến từ đó đến nay, vẫn không có giảng viên cơ hữu chuyên môn cho các ngành trên. Việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ trường cao đẳng và những quy định của Bộ GD&ĐT về việc mở thêm mã ngành đào tạo.

Tháng 4/2012, trong việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, ông Luật đã kê khai không đúng thành tích, thực hiện không đúng quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho bản thân. Điển hình là không tổ chức họp cơ quan để thông qua bản báo cáo thành tích cá nhân và lấy phiếu tín nhiệm nhưng trong cuộc họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cấp trường, ông Luật lại báo cáo đã được nhà trường thông qua. Ngoài ra, trong năm học 2008-2009, ông Luật không đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở nhưng trong bản khai báo cáo thành tích lại nhận mình đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở.

Ngoài những sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện ông Luật có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ưu ái trong việc tiếp nhận, cho đi học, cho hưởng phụ cấp trái quy định đối với ông Phạm Vũ Tuấn (con trai ông Luật). Trong nguyên tắc quản lý tài chính, ông Luật đã đồng ý cho các phòng đào tạo, quản lý khoa học, tổ chức cán bộ, công tác sinh viên và khoa giáo dục thường xuyên lạm thu tiền của sinh viên, học viên để ngoài sổ sách, chi tiêu tùy tiện, sai nguyên tắc số tiền lên đến hơn 430 triệu đồng.

Có "giơ cao, đánh khẽ"?

Việc thi hành kỷ luật và điều chuyển công tác ông Luật không chỉ gây bức xúc trong dư luận quần chúng mà ngay chính những người đảng viên dám đấu tranh, tố cáo những tiêu cực của ông Luật cũng hết sức bất bình.

Ông T.N.H. (xin được giấu tên) đang công tác tại Trường CĐSP Đắk Lắk cho biết: "Ông Luật đã chỉ đạo và làm sai nguyên tắc, lợi dụng chức quyền, chi tiêu sai sổ sách, gây thất thoát tài chính với số tiền lớn… như vậy ông Luật đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ của Đảng viên, thế nhưng chỉ bị cảnh cáo và luân chuyển công tác về Văn phòng Tỉnh ủy khiến những người đấu tranh tiêu cực như chúng tôi không phục. Cán bộ sai phạm nghiêm trọng cứ "cảnh cáo" rồi "luân chuyển" đi nơi khác là được sao?". Còn giáo viên N.T.N. bức xúc: "Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, lẽ nào, sau một quá trình chúng tôi tố cáo, thậm chí còn bị trù dập để đưa vụ việc ra ánh sáng nhưng chỉ là công cốc thôi sao?. Đó là chưa kể trong bản kết luận còn nhiều vấn đề tiêu cực chưa được làm rõ...".

Với hình thức kỷ luật đối với ông Luật như trên đã khiến nhiều giáo viên trong trường không khỏi phẫn nộ

Văn Thành

Những năm qua, công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật nước ta liêm chính, minh bạch, công bằng. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy, vẫn còn tồn tại “lợi ích nhóm” trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL, tác động không nhỏ đến quá trình hoàn thiện thể chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D (QL14D), TP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng được kỳ vọng là “mạch máu” thúc đẩy giao thương xuyên biên giới. Thế nhưng, khi dự án đang đếm ngược ngày khởi công vào tháng 6/2026, tình trạng người dân ồ ạt xây dựng, trồng cây trái phép trên phạm vi giải phóng mặt bằng đang trở thành rào cản lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cùng các bên liên quan.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang truy xét nhóm người gây ra vụ xô xát và có tiếng súng nổ xảy ra tại khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn.

Với giọng nói truyền cảm, gương mặt tuấn tú, quen thuộc trên sóng Truyền hình của chuyên mục An ninh Sơn La, ít ai biết rằng sau hình ảnh một người dẫn chương trình truyền hình tự tin là một Thượng úy Công an mang trong mình khát khao thắp sáng ước mơ, “kiến tạo” hạnh phúc cho trẻ em và đồng bào còn nhiều khó khăn nơi đại ngàn Tây Bắc.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - ông Ali Larijani đã bị ám sát, sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông trong các cuộc tấn công có chủ đích hôm 17/3.

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Thời tiết nắng ráo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc dao động khoảng 27 độ C, còn ở miền Nam ở mức 35 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nắng đẹp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文