Chơi bời thiếu nợ, giả vờ bị bắt cóc đòi chồng 500 triệu tiền chuộc
Trước đó, ngày 1/4, Công an quận 7 nhận thông tin trình báo từ ông Chiu Chih Kuan (58 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc, tạm trú tại đường 79, phường Tân Quy, quận 7) cho biết, vợ ông là Hoàng Như Nguyệt bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc và đòi 500 triệu tiền chuộc. Nếu không gởi tiền vào tài khoản ngân hàng đúng hẹn thì bà Nguyệt sẽ bị chúng chích thuốc cho đến chết.
Xâu chuỗi những thông tin từ phía gia đình ông Chiu Chih Kuan và những cuộc gọi từ số máy điện thoại của Nguyệt gọi về, Công an quận 7 nhận định đây chưa hẳn là một vụ bắt cóc tống tiền mà có khả năng là do chính Nguyệt dàn dựng ra vụ bắt cóc trên.
Qua tìm hiểu gia đình ông Chiu Chih Kuan được biết, ông Chiu Chih Kuan và bà Nguyệt sống với nhau từ năm 2004 nhưng không có hôn thú, Nguyệt có một người con riêng. Bình thường Nguyệt làm công việc tư vấn giải phẩu thẫm mỹ còn ông Chiu Chih Kuan kinh doanh một công ty tư nhân chuyên về điện lạnh. Mặc dù đã 43 tuổi nhưng với bản tính thích chơi bời, Nguyệt thường gây ra nhiều vụ nợ tiền lớn. Biết tính của vợ nên mỗi lần Nguyệt xin tiền, ông Chiu Chih Kuan thường đưa ít hơn với đòi hỏi của Nguyệt. Ngoài ra, trong thời gian bà Nguyệt bị bắt cóc, việc báo tin và yêu cầu đưa 500 triệu đều thông qua số điện thoại của Nguyệt và việc thương lượng đều do Nguyệt yêu cầu.
Thêm một điều lạ nữa là, số tiền nộp cho các “đối tượng bắt cóc” yêu cầu lại gởi vào chính tài khoản của Nguyệt. Một mặt Công an quận 7 triển khai các tổ công tác lần theo thông tin nắm tình hình, mặt khác Công an quận 7 vẫn để ông Chiu Chih Kuan gởi vào tài khoản của Nguyệt tại ngân hàng 200 triệu đồng. Đúng như dự đoán, khoảng 19h ngày 2/4, Nguyệt đi taxi về nhà thì bị Công an quận 7 mời về trụ sở.
Tại CQĐT, trước những chứng cứ thuyết phục của điều tra viên, Nguyệt đã khai nhận toàn bộ sự việc. Nguyệt khai do chơi bời nên nợ nần chồng chất, mỗi lần xin tiền thì ông Chiu Chih Kuan chỉ cho “nhỏ giọt” nên Nguyệt nghĩ ra việc bị bắt cóc tống tiền để lấy tiền của ông Chiu Chih Kuan.
Khoảng 16h ngày 1/4, Nguyệt bắt taxi từ quận 7 qua một quán cà phê trên đường Phạm Viết Chánh, quận 1 nói chuyện với hai người bạn thân sau đó bắt xe ôm đưa đồ cho cha ruột rồi định về nhà. Tuy nhiên khi gần đến nhà Nguyệt kêu xe ôm vòng xe lại và vào Công viên 23-9 (quận 1) và ngồi ở đây cho đến 3h sáng ngày 2/4, Nguyệt bấm máy gọi điện cho ông Chiu Chih Kuan. Qua điện thoại Nguyệt cho biết đi taxi về gần đến nhà thì bị một số đối tượng khống chế dùng thuốc mê làm ngất xỉu sau đó được đưa đến một nghĩa trang nhưng không xác định được là ở đâu. Nguyệt nói các đối tượng yêu cầu gởi 500 triệu đồng vào tài khoản của Nguyệt nếu không các đối tượng này chích thuốc cho Nguyệt chết.
Ông Chiu Chih Kuan đồng ý nạp tiền cho Nguyệt nhưng chờ phải gom tiền. Từ lúc gọi điện cho chồng cho đến khi bị mời về CQĐT cứ 1 giờ Nguyệt lại gọi điện một lần nhắc nhở ông Chiu Chih Kuan một lần.
Cũng trong thời gian này, Nguyệt gọi điện cho một nhân viên ngân hàng tên B để kiểm tra tài khoản. Đến 10h ngày 2/4, khi B. thông báo tài khoản của Nguyệt đã có 200 triệu, Nguyệt bỏ đi chơi đến 19h thì bắt taxi về nhà. Tại đây Nguyệt nói với ông Chiu Chih Kuan là đã mượn được 500 triệu đồng của bạn giao cho các đối tượng bắt cóc nên các đối tượng này thả Nguyệt về. Tuy nhiên khi đang phân bua với chồng thì Nguyệt được Công an quận 7 mời về làm việc.
Một cán bộ điều tra Công an quận 7 cho biết, Công an quận 7 đang mở rộng điều tra để làm rõ xem ngoài Nguyệt ra còn có đồng phạm khác hay không