Chủ doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản để trả nợ

10:57 02/12/2018
Vay của Lê Anh Tuấn (34 tuổi, trú trại tổ 3, phố Tân Thuận, phường Tân Dân, tỉnh Phú Thọ) 600 triệu đồng nhưng đến thời điểm vụ việc bị phát hiện, Kiều Ngọc Tú (34 tuổi, trú tại khu 9, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) đã phải trả 3 tỷ đồng nhưng vẫn chưa hết nợ. 


Trong tình cảnh bị Tuấn thường xuyên thúc ép đòi tiền, Tú đã dùng thủ đoạn gian dối, làm giấy tờ giả, thuê xe ôtô đi cầm cố vay tiền để trả nợ cho chủ nợ. Quá trình điều tra, đến ngày 1-12, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi phạm tội của Tú và Tuấn; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn 2 năm trước, Kiều Ngọc Tú đứng ra thành lập Công ty cổ phần Thương mại Du lịch ở tổ 16A, khu 9, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, kinh doanh tour du lịch. Để lấy vốn làm ăn, đối tượng phải vay vốn ngân hàng và ngoài xã hội với lãi suất từ 3,5-7 nghìn đồng/triệu đồng/ngày, trong số đó có Lê Anh Tuấn, một đối tượng chuyên cho vay tiền với lãi suất cao ngoài xã hội. Để lấy vốn làm ăn, Tú đã vay của Tuấn 600 triệu đồng với lãi suất là 3 nghìn đồng/triệu đồng/ngày.

Hai đối tượng Tú và Tuấn

Thời gian sau này do việc làm ăn thua lỗ cộng với lãi suất vay ngoài xã hội cao nên Tú không có tiền trả lãi và gốc cho Tuấn. Đối tượng Tuấn vì thế đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa yêu cầu Tú phải trả tiền. 

Ngày 23-1, Tú làm thủ tục vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB 495 triệu đồng, để mua chiếc xe ôtô bán tải Nissan Navara, BKS 19C-129.46 để sử dụng đi lại. Vì chiếc xe ôtô trên là tài sản đang thế chấp tại ngân hàng nên Tú chỉ được quyền sử dụng, không có quyền định đoạt chiếc xe trên (giấy tờ xe do ngân hàng quản lý). 

Song vì cần tiền trả nợ và với rắp tâm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tháng 2-2018, Tú xuống Hà Nội gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đặt vấn đề nhờ người này làm hộ các giấy tờ đăng ký giả. 

Cụ thể, Tú thuê người này làm giả 2 giấy đăng ký xe ôtô. Sau đó, đối tượng mang giấy đăng ký xe ôtô giả trên cầm cố cho anh Đỗ Khang Minh (trú tại xã Hy Cương, TP Việt Trì) vay 100 triệu đồng. Đến ngày 12-3, Tú cần tiền kinh doanh du lịch lại tiếp tục đến nhà anh Minh đặt vấn đề vay 200 triệu đồng. 

Anh Minh đồng ý với điều kiện Tú phải viết giấy bán xe ôtô với giá 500 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Tú đồng ý viết giấy bán xe ô tô  và vay của anh Minh 300 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng anh ta đã vay trước đó. Hai bên thỏa thuận lãi suất là 2 triệu đồng/triệu đồng/ngày, anh Minh đã giao xe cho Tú sử dụng.

Trong thời gian vay tiền của Minh, Tú đã trả lãi suất theo thỏa thuận nhiều lần thông qua tài khoản giao dịch của anh Minh tại tài khoản của một ngân hàng trên địa bàn.  Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định số tiền Tú lừa đảo 300 triệu đồng. Số tiền 200 triệu đồng, là vay nợ dân sự...

Từ ngày 2 đến 21-7, Tú đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1963, trú tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) thuê xe ôtô Toyota Vios, BKS 19A-096.05 (3 lần đều có hợp đồng thuê xe) với giá gần 24 triệu đồng. Lần đầu, Tú trả cho chị Cúc là 11 triệu đồng; số tiền hai lần thuê xe sau hơn 13 triệu đồng, Tú chưa trả cho chị Cúc. Ngay lúc đó, Tú đã nảy ý định gian dối, chiếm đoạt xe ôtô của chị Cúc. 

Nhưng vì lúc đó đang cần phương tiện đi lại và muốn lấy tài sản đi cầm cố nên ngày 21-7, Tú vẫn tiếp ký tiếp hợp đồng thuê xe của chị Cúc. Biết Tuấn có quen biết với các bạn bè xã hội cùng làm cho vay tiền với lãi suất cao, có thể cầm cố được xe ôtô không có giấy tờ, xe ôtô không rõ nguồn gốc để vay tiền nên ngay sau khi thuê được xe của chị Cúc, Tú đã nhờ Tuấn mang xe ôtô đi cầm cố. 

Hai bên thống nhất giá tiền là 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tú đưa cho Tuấn 200 triệu đồng, trong đó trả nợ cho Tuấn 175 triệu đồng, số tiền 25 triệu đồng Tuấn “cắt phế” trong việc cầm cố xe không rõ nguồn gốc.

 Vì không có tiền trả, Tú phải đưa chiếc xe ôtô Nissan, BKS 19A-129.46 để Tuấn mang đi cầm cố. Cũng như lần trước, đối tượng này thỏa thuận tiền cầm cố, tiền cắt phế là 10 % giá trị xe/1 lần cầm cố xe không có giấy tờ để bắt ép Tú. 

Khi Tú đồng ý, Tuấn mang chiếc xe trên thế chấp cho Trần Danh Thống (39 tuổi, trú tại phường Vân Cơ, TP Việt Trì) vay 250 triệu đồng với lãi suất là 2 triệu đồng/triệu đồng/ngày. Sau khi nhận tiền, Tuấn đưa cho Tú 225 triệu đồng, anh cắt cắt phê xe 25 triệu đồng do không có giấy tờ.

Đến ngày 22-7,  Tú không có tiền trả lãi suất cho Tuấn nên đã gọi điện thoại cho anh Nguyễn Quang Hòa (39 tuổi, trú tại phường Minh Nông, TP Việt Trì) để cầm cố chiếc xe trên vay 400 triệu đồng với lãi suất thấp hơn là 2 triệu đồng/triệu đồng/ngày, anh Hòa đồng ý. 

Tú đã liên hệ với Tuấn để chuộc xe từ anh Thống ra. Sau đó, anh Hòa gặp Tú và đưa cho Tú 261 triệu đồng để Tú chuộc xe ôtô ra. Đến ngày 1-12, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định Tú đã gây ra 4 vụ án, với số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đồng. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文