Cử nhân thất nghiệp lừa gái trẻ chụp ảnh 'nuy' để tống tiền

13:17 07/01/2015
Tốt nghiệp đại học, nhưng chưa tìm được việc làm nên nên Minh nảy sinh ý định làm quen với các cô gái trẻ đẹp và dụ dỗ họ chụp ảnh “khỏa thân nghệ thuật để làm mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng”, sau đó dùng những hình ảnh này để tống tiền.

Ngày 6/1, cơ quan CSĐT, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Minh (25 tuổi, quê xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cuối năm 2014, chị N. (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chấp nhận lời mời kết bạn của Minh từ tài khoản Facebook có tên là Nguyenvanminh. Sau nhiều lần comment tán dương cô gái này, Minh nhắn tin cho biết anh ta là “nhiếp ảnh gia”, chuyên chụp ảnh cho các tạp chí thời trang nước ngoài; đề nghị chị N. làm mẫu để chụp một bộ ảnh quảng cáo đồ lót với thù lao 1 triệu đồng và hứa hẹn sẽ giúp để chị N. nổi tiếng.

Chị N. vào Facebook của Minh xem thì thấy khá nhiều hình ảnh của các người mẫu xinh đẹp mà chủ trang tự nhận là tác phẩm của mình. Sau nhiều ngày đắn đo, chị N. nhận lời làm mẫu đồ lót cho Minh chụp ảnh. Hai người hẹn nhau tại một nhà nghỉ để thực hiện bộ ảnh này.

Minh chuẩn bị sẵn một bộ nội y, yêu cầu N. mặc để chụp hình. Tiếp đó, Minh dụ dỗ cô gái chụp ảnh khỏa thân hoàn toàn để “lưu lại khoảnh khắc xuân thì” với nhiều tư thế khêu gợi. Chụp ảnh xong, Minh gạ gẫm cô gái “biếu tình”. Bị từ chối, Minh lấy lý do chị N. không hợp tác nên không trả tiền thù lao.

Vài ngày sau, Minh điện thoại dọa dẫm, yêu cầu chị N. phải đưa 1 triệu đồng, nếu không sẽ tung các bức ảnh trên lên mạng. Sợ gia đình và bạn bè biết chuyện nên chị N. đồng ý đưa tiền cho Minh.

Không chỉ có chị N., nhiều cô gái trẻ khác cũng vướng bẫy lừa của Minh. Trong số đó, ngoài những cô gái dễ dãi, nhẹ dạ, thích nổi tiếng, còn có nhiều sinh viên trọ học nghèo khó nên chấp nhận “làm mẫu” cho Minh để có thêm tiền chi phí sinh hoạt. Các cô không những bị Minh quỵt tiền, mà còn bị Minh đe dọa để vòi ngược.

Tuy nhiên, do thấy số tiền Minh đòi hỏi không quá nhiều, một số bị hại đã vay mượn bạn bè để đáp ứng, đồng thời không cung cấp thông tin cho cơ quan Công an vì sợ ảnh hưởng đến danh dự. Tuy nhiên, vẫn có nạn nhân tỉnh táo nhận định, sau khi có được tiền, gã thanh niên xấu xa sẽ không dễ gì buông tha nên đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Nhận được thông tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành điều tra và xác định đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Văn Minh. Trong quá trình điều tra, biết đối tượng đang đe dọa tống tiền đối với chị N. và một cô gái khác tên H., các điều tra viên đã tổ chức theo dõi, giám sát.

Trưa 2/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt quả tang Minh đang nhận 1 triệu đồng từ chị N. trên đường Lê Văn Hiến (phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn). Ban đầu, Minh một mực phủ nhận hành vi phạm tội và khẳng định trong thẻ nhớ chiếc điện thoại Samsung của mình không hề có tấm ảnh “nuy” nào. Nhưng qua kiểm tra, các điều tra viên đã phát hiện trong điện thoại có một thư mục ẩn, được khóa bằng phần mềm, bên trong có hàng trăm ảnh khỏa thân của các cô gái, trong đó có cả chị N., lúc này đối tượng mới hết đường chối cãi.

Minh khai, chiếc điện thoại này hắn mượn của bạn gái để sử dụng mỗi khi làm “nhiếp ảnh gia”, buổi tối thường trả cho bạn gái sử dụng. Nhưng do Minh đã ẩn các hình ảnh đã chụp nên bạn gái Minh cũng không hề biết trong điện thoại của mình có loạt ảnh này. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, Minh đã tốt nghiệp đại học, nhưng chưa tìm được việc làm nên ở lại Đà Nẵng mưu sinh bằng việc bán phụ kiện điện thoại. Trong quá trình chat trên mạng, Minh nảy sinh ý định làm quen với các cô gái trẻ đẹp và dụ dỗ họ chụp ảnh “khỏa thân nghệ thuật để làm mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng”, sau đó dùng những hình ảnh này để tống tiền. Minh còn kiếm tiền bằng cách bán những hình ảnh nhạy cảm này cho các trang web sex. Có khoảng 10 cô gái nhẹ dạ cả tin mắc lừa Minh...

Thân Lai

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文