Bình Thuận:

Đề nghị truy tố 7 người tham gia vụ đốt xe CSGT

10:15 14/06/2014
Kết thúc điều tra vụ án “hủy hoại tài sản” liên quan đến vụ đốt xe CSGT huyện Tánh Linh (Bình Thuận), Công an tỉnh đề nghị Viện KSND truy tố 7 người liên quan.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 14/11/2013, tổ tuần tra CSGT huyện Tánh Linh đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT 720 từ Lạc Tánh đi Gia An, phát hiện Hồ Ngọc Khoa (21 tuổi) trú tại thôn 7, xã Gia An, chở 2 người sau xe không đội mũ bảo hiểm là: Lê Thị Nở và Nguyễn Thị Nhật Mi nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, nhưng Khoa tăng ga bỏ chạy. Được một đoạn, thì gặp 2 môtô khác của tổ tuần tra ra lệnh dừng lại kiểm tra, nhưng Khoa vẫn không chấp hành. Sau đó, 4 Cảnh sát viên Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Tường Châu và Đỗ Thanh Hải dùng môtô đuổi theo. Khoa bỏ chạy vào đường đất gồ ghề nên đã bị té xuống đường.

Trong lúc CSGT đang điện đàm báo cáo chỉ huy, thì ông Đinh Văn Lê (49 tuổi), trú tại thôn 5, xã Gia An chạy đến hô to: “Công an tông người ta. Đánh chết người ta rồi”. Ông Lê dùng tay, mũ bảo hiểm đánh CSGT và la lối om sòm lên khiến cho khoảng 20 thanh niên và người dân kéo đến hùa theo lớn tiếng chửi bới có thái độ khiêu khích, định hành hung CSGT. Chưa hết, CSGT Nguyễn Ngọc Tuấn đang chạy xe qua cổng nhà ông Nguyễn Văn Nam (43 tuổi), cách nơi xảy ra sự việc khoảng 200m đã bị ông Nam và con trai tên Nguyễn Hữu Đạt (15 tuổi) bắt giữ, yêu cầu viết xác nhận: “Công an đuổi gây té xe và đánh dân”. Do đồng chí Tuấn không chấp nhận, gia đình ông Nam ngoan cố giữ Cảnh sát Tuấn khoảng 30 phút mới thả ra khi chính quyền và Công an xã đến vận động, giải thích.

Lúc này, Trung tá Cao Xuân Khanh, Tổ trưởng tổ tuần tra chạy ôtô đến hiện trường, lập tức bị khoảng 100 người dân tập trung gây áp lực, không cho chở Hồ Ngọc Khoa đi cấp cứu, nhưng Tổ tuần tra cương quyết đưa Khoa đến Trạm Y tế xã Gia An cấp cứu. Gia đình ông Lê và một số phần tử quá khích đã chửi mắng, la hét, vác thanh tre chắn đầu xe ôtô Công an. Gia đình ông Lê gồm vợ là Lê Thị Cẩm, hai con là Đinh Văn Thắng, Đinh Văn Mỹ kích động một số người đập phá môtô BKS 86B7-000.01 của Cảnh sát giao thông… và bật lửa đốt cháy xe. Trong khi cơ quan Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, gia đình ông Đinh Văn Lê tiếp tục bao vây, cản trở không cho Công an đưa hai chiếc xe của tổ tuần tra ra khỏi hiện trường. Cho đến 9h ngày 15/11 Công an huyện Tánh Linh mới đưa tang vật về trụ sở huyện để xử lý.

Xét mức độ và tính chất nghiêm trọng của sự việc, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Viện KSND truy tố 7 người liên quan trong vụ án đốt xe CSGT và sẽ đưa ra xét xử công khai một ngày gần đây

H. Châu - V. Khuê

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文