Vụ giả danh Công an để tống tiền CSGT ở quận Thủ Đức, TP.HCM:

Đề nghị xử lý một Trưởng phòng phóng viên

18:08 05/01/2014
Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức vừa có văn bản gửi Ban biên tập báo Nhà báo và Công luận để đề nghị xử lý đối với ông Hồ Minh Sơn (SN 1972; quê quán Long Thành, Đồng Nai) là Trưởng phòng phóng viên của báo này do có liên quan đến vụ án Lý Văn Lộc (SN 1985; quê quán Lộc Ninh, Bình Phước) có hành vi giả danh Công an để dọa dẫm Cảnh sát giao thông với mục đích tống tiền.

Theo công văn, vào khoảng 15h ngày 11/9/2013, Lý Văn Lộc mặc cảnh phục lực lượng Cảnh sát nhân dân (cấp hàm Trung úy) điều khiển xe Future BKS 93F1-13342 lưu thông trên đường Quốc lộ 13. Khi đến đoạn đường thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) Lộc thấy 3 chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh (trực thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ trên đường. Lộc dừng xe lại, tự xưng là cán bộ Công an công tác tại Cục C70, Tổng cục VII, Bộ Công an và  đòi “kiểm tra” quy trình công tác của các CSGT với mục đích gây cản trở tổ công tác thi hành nhiệm vụ để tống tiền.

Thấy Lộc khả nghi, các CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ thì Lộc lúng túng, lộ rõ kẻ giả danh. Vì sợ các CSGT sẽ đưa mình về trụ sở Công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) làm việc nên Lộc gọi điện thoại cho Hồ Minh Sơn để nhờ can thiệp, giải vây cho Lộc. Sau khi nhận điện thoại của Lộc, Hồ Minh Sơn liền cử hai phóng viên Huỳnh Văn Hoàng (SN 1990; quê quán Tuy Hòa, Phú Yên) và Nguyễn Trọng Tín (SN 1991; quê quán Hòai Nhơn, Bình Định) đến ngay hiện trường. Hai phóng viên này “nổ” với CSGT rằng Lộc là Công an thật để gây áp lực buộc CSGT thả Lộc. Tuy nhiên, các CSGT đã đưa Lộc về trụ sở Công an để làm việc.

Tại đây, Lộc cho biết mình không phải là Công an, còn bộ quân phục mà Lộc mặc khi phạm tội là do Hồ Minh Sơn cho Lộc. Cơ quan điều tra tiến hành làm việc với Sơn thì được Sơn cho biết Lộc là cháu bà con của Sơn. Sơn không biết đích xác Lộc có phải là Công an hay không mà chỉ nghe Lộc tự xưng nên tin tưởng. Sơn không thừa nhận việc cho Lộc bộ đồ Cảnh sát mà chỉ thừa nhận cho Lộc đôi giày và nón bảo hiểm của ngành Công an. Ngoài ra, với tư cách là Trưởng phòng phóng viên của báo Nhà báo và Công luận, Sơn còn tạo điều kiện cho Lộc tiếp xúc với một số cán bộ trong ngành Công an, để từ đó Lộc thực hiện hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi của Sơn chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức có văn bản gửi Ban biên tập báo Nhà báo và Công luận như đề cập ở trên. Riêng hai phóng viên Huỳnh Văn Hoàng và Nguyễn Trọng Tín không biết việc Lộc giả danh Công an để tống tiền và đi giải vây cho Lộc là theo sự phân công của Hồ Mình Sơn nên không bị xử lý.

Được biết, hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã có kết luận điều tra và chuyển Viện kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố Lý Văn Lộc về hành vi “chống người thi hành công vụ”

M.T.P.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文