Vào tù vì rủ nhau đi “xử” anh rể bạn gái

13:01 11/03/2021
Ngày 11/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Long Thịnh (SN 2003), 3 năm 9 tháng tù; Nguyễn Hoàng Trọng (SN 2002), Võ Quang Huy (SN 2003), Trần Văn Quý (SN 2002), mỗi bị cáo 3 năm 7 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh, Tòa cũng giữ nguyên các mức án đối với Nguyễn Phước Đạt (SN 2002), Lê Quang Hưng (SN 2002), mỗi bị cáo 4 năm 2 tháng tù; Nguyễn Viết Trung (SN 2002) 3 năm 4 tháng tù do không kháng cáo.

Theo hồ sơ, khoảng 11h ngày 26/7/2019, anh Diệp Anh Hiền điện thoại cho em Nguyễn Lý để hỏi em vợ của anh Hiền là Nguyễn Thị Tuyết Nhi đang ở đâu thì biết được Nhi đang có mặt tại nhà nghỉ số 152 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, TP Nha Trang nên anh Hiền đến địa chỉ trên để đưa Nhi về nhà. 

Tại nhà nghỉ anh Hiện phát hiện Lý, Nhi đang ở chung phòng với 2 nam thanh niên tên Đạt, Hưng, anh Hiền cho rằng Hưng, Đạt rủ Nhi, Lý đi qua đêm nên tức giận dùng tay đấm vào mặt Hưng, dùng chân đá vào mặt Đạt, tát vào mặt Nhi rồi bỏ ra về.

Bị cáo Thịnh, Trọng, Huy, Quý tại tòa.

Chiều 26/7/2019, tại quán nhậu “Săn Bắt Cá” địa chỉ đường B4, phường Phước Hải, TP Nha Trang, Đạt, Hưng kể lại sự việc Đạt, Hưng bị anh Hiền đánh cho Huy, Thịnh nghe (Đạt, Hưng, Thịnh, Huy là nhân viên quán Săn bắt cá), sau đó, Đạt rủ Hưng, Thịnh, Huy tìm đánh anh Hiền. 

Buổi tối cùng ngày, Hưng nhắn tin điện thoại cho Quý với nội dung “Hưng bị người ta đánh, đến quán Săn bắt cá gặp Hưng”. Do ở chung phòng trọ nên Quý kể lại sự việc Hưng bị đánh cho Trung nghe, rồi Quý dùng xe máy chở Trung đến quán “Săn bắt cá” gặp nhóm của Hưng. 

Tại đây, Hưng kể lại sự việc đã xảy ra với mình cho Quý, Trung nghe và rủ Quý, Trung đi đánh anh Hiền thì Quý, Trung đồng ý. Trước khi Quý, Trung đến Đạt đã vào trong nhà bếp của quán “Săn bắt cá” lấy 1 dao Thái Lan cất vào người và một số con dao làm bếp để vào trong ngăn đựng đồ xe máy của Thịnh. Tiếp đến, Thịnh điện thoại cho Trọng rủ Trọng đi đánh nhau, Trọng đồng ý.

Khoảng 1h ngày 27/7/2019, cả nhóm thống nhất tìm đánh anh Hiền trả thù. Hưng dùng xe máy chở Huy, Quý chở Trung đến gần phòng trọ của anh Hiền tại phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang đợi sẵn. Thịnh điều khiển xe máy chở Đạt đến công viên Sinh Trung tại đường 2-4, Nha Trang để đón Trọng, sau đó, cả ba ghé cửa hàng bán thuốc y tế ven đường mua khẩu trang để che mặt khi đánh anh Hiền, rồi đến điểm hẹn gặp nhóm của Hưng.

Tại đầu hẻm nhà số 18/16 Hương Lộ Ngọc Hiệp, Đạt phát khẩu trang cho từng thành viên trong nhóm để che mặt, Thịnh mở ngăn đựng đồ trong xe mình đưa cho Huy, Quý, Hưng mỗi người 1 dao dài khoảng 40cm, Trong 1 dao dài khoảng 60cm. Do phòng anh Hiền ở gần cuối dãy trọ nên Thịnh nói Trung đứng ngoài giữ xe cho cả nhóm, rồi Thịnh cầm dao cùng những người còn lại đi đến phòng trọ của anh Hiền. Lúc này, Trọng gõ cửa phòng của anh Hiền và nói “bạn ơi, bạn ơi” thì anh Hiền mở cửa phòng. 

Ngay lập tức, Trọng dùng chân đạp cửa, Hưng hô to “nó đó” rồi cả nhóm lao vào dùng dao chém anh Hiền, anh Hiền bỏ chạy vào bên trong nhà vệ sinh trong phòng mình thì bị vấp ngã. Đạt dùng chân đạp vào người anh Hiền, Trọng vung dao chém 2 nhát, Huy chém 1 nhát, Hưng chém 3 nhát theo hướng từ trên xuống vào người anh Hiền. Anh Hiền giơ tay trái lên đỡ thì bị chém trúng tay gây chảy máu. 

Do cửa phòng vệ sinh nhỏ nên Quý, Thịnh tuy có vung dao nhưng không chém được anh Hiền. Lúc này, chị Tô Thị Hạ (vợ anh Hiền) bật đèn, truy hô thì cả nhóm thấy anh Hiền chảy máu nên bỏ chạy. Sau khi gây thương tích cho anh Hiền xong, cả nhóm gom dao lại đưa cho Thịnh cất giữ, Thịnh đã để lại những dao trên vào nhà bếp của quán “Săn bắt cá”. Do thời gian đã lâu nên quán “Săn bắt cá” đã vứt bỏ những con dao trên nên cơ quan công an không thu hồi được. Hậu quả, anh Hiền bị thương tật 32%.

Hoàng Phúc

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文