Gặp họa vì 'kho báu hàng trăm tỷ USD'

08:50 15/08/2015
Ngày 14/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thành Chơn (46 tuổi, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh; ảnh dưới) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, do thường đến chùa Từ Quang chơi nên Chơn quen biết ông H.V.C. - trụ trì chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Khoảng tháng 5/2013, ông C khoe với Chơn có hai hộp Bond series 2003, 2006 và nhờ Chơn kiểm tra giá trị. 

Sau khi nhận hai hộp Bond từ ông C., đến tháng 6/2013, Chơn gặp chị L.T.L. (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và nói cho chị này biết mình có 2 hộp Bond trên, trị giá mỗi hộp là 274 tỷ 300 triệu USD. Hiện nay số tiền theo 2 hộp Bond này đang nằm trong kho trên lãnh thổ Việt Nam và do các “cụ” trông coi, nếu muốn lấy số tiền này ra phải gặp trực tiếp lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam để xin giấy phép khai thác, vận chuyển kho tiền giao lại cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích an sinh xã hội. Sau đó, muốn khai thác kho tiền đôla Mỹ theo 2 hộp Bond này thì phải chi tiền để đi "quan hệ", “chi phí vận chuyển tiền”, “chi phí thăm các “cụ” giữ kho”...

Để chị L. tin tưởng, Chơn đưa cho chị L. xem 2 hộp Bond. Chị L. sau đó đã chụp ảnh lại 2 hộp này và đưa cho N.N.T. (57 tuổi, ngụ Bình Dương) xem ảnh và nói lại việc khai thác kho tiền như Chơn nói. 

Nghe L. nói vậy, T. đã trao đổi với bà N.T.T.H. (66 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) về nội dung trên. Bà H. sau đó đã đồng ý chi tiền để sở hữu 2 hộp Bond và khai thác số tiền đó. Tổng cộng, bà H. đã đưa cho T., T. chuyển cho chị L. và L. chuyển cho Chơn 3,2 tỷ đồng.

Do biết không có kho tiền cổ thật nhưng muốn có tiền USD giao cho nhóm bà H. để làm tin, Chơn đã nhờ nhiều đối tượng tìm kiếm và đổi từ tiền Việt Nam sang các block tiền mệnh giá: 1 USD, 2 USD, 10 USD, 50 USD và 100 USD có series các năm 2003, 2006, tổng cộng 56.300 USD (tương đương với 1,35 tỷ đồng). Sau khi đổi được số tiền trên, Chơn chuyển lại cho nhóm bà H. và nói đây là tiền lấy từ "kho báu". Trừ số tiền Chơn đã đưa lại cho bà H., Chơn còn chiếm đoạt của bà H 1,85 tỷ đồng. 

Đến cuối tháng 7/2013, ông C. biết sự việc trên nên đã làm đơn tố cáo Chơn.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11/2013, Nguyễn Thành Chơn còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Kim Quy và bà Nguyễn Thị Cúc tổng số tiền 2,8 tỷ đồng trong việc mua bán đất đai ở huyện Long Thành (Đồng Nai).

Trước hành vi phạm tội nêu trên, thừa ủy quyền của VKSND tối cao thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo với mức án từ 16 -18 năm tù. Sau khi nghe luật sư đề nghị mức án và các luật sư bào chữa cho bị cáo, HĐXX nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào ngày 17/8.

A.Huy

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文