Ghen tuông, giết chết người tình lãnh án chung thân

06:12 24/01/2015
Nhân lấy điện thoại di động của Trâm ra kiểm tra và phát hiện người tình có hẹn hò đi chơi với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết Trâm rồi tự tử….

Hôm nay, 23/1, TAND TP HCM xét xử lưu động tại quận Gò Vấp, tuyên phạt Nguyễn Trọng Nhân (25 tuổi ngụ quận Gò Vấp) tù chung thân về các tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Nhân và chị Huỳnh Thị Bích Trâm (24 tuổi ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có quan hệ tình cảm với nhau. Từ năm 2010, cả hai thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng ở phường 11, quận Gò Vấp.

Đầu tháng 4/2014, vì Nhân không có việc làm ổn định nên Trâm đòi chia tay dẫn đến hai bên cãi nhau, Nhân bỏ về nhà cha mẹ ở phường 10, quận Gò Vấp sinh sống. Tối ngày 29/4/2014, Nhân đến phòng trọ gặp Trâm chơi và ngủ lại.

 Đến khoảng 3h sáng ngày hôm sau, đợi Trâm ngủ say, Nhân lấy điện thoại di động của Trâm ra kiểm tra và phát hiện người tình có hẹn hò đi chơi với người đàn ông khác. Vì lý do này mà Nhân nảy sinh ý định giết Trâm rồi tự tử. Sau đó, Nhân đã dùng tay bóp cổ chị Trâm cho đến tử vong.

Sau khi giết người tình, Nhân 3 lần dùng dây thắt lưng của mình treo cổ trong phòng tự tử nhưng không chết. Chiều cùng ngày, Nhân đi mua 2 vỉ thuốc ngủ về uống nhưng cũng bị nôn ói. Đến khoảng 24h, Nhân lấy xe gắn máy cùng bóp tiền (có 900.000 đồng) của chị Trâm bỏ đi chơi game.

Đến khoảng 18h ngày 1/5/2015, em ruột chị Trâm từ quê lên phòng trọ thăm chị thì phát hiện chị Trâm đã chết nên trình báo công an. Còn Nhân, đến sáng ngày 2/5/2014 y đã ra Công an đầu thú, giao nộp xe của chị Trâm. 

A.Huy

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xác định, 7 người thợ xây sử dụng thang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đi từ tầng 4 xuống tầng 1, khi đi đến tầng 2 (cách mặt đất khoảng 3m) thì thang máy bị rơi tự do, dẫn đến cả 7 người bị thương.

Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Đào Văn Chinh, SN 1988, trú tại Tổ 2, khối 9, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc để điều tra làm rõ về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

“Tôi đã được gặp rất nhiều người từng tiếp xúc và gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện xúc động và những kỷ niệm đã nằm lòng về Người. Qua câu chuyện của họ, tôi thật sự ngưỡng mộ Bác Hồ. Ông không chỉ là nhà lãnh đạo của riêng Việt Nam, ông còn là nhà lãnh đạo của những người bị nô lệ trên toàn thế giới”, nhà văn người Mỹ Lady Borton nói.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文