Giả nhân viên hải quan sân bay lừa người chuyển tiền nhận hàng quý

15:53 04/02/2015
Câu kết với một số đối tượng nước ngoài, Thi giả danh nhân viên Hải quan sân bay, gọi điện cho một số phụ nữ yêu cầu chuyển tiền để nhận điện thoại, vàng, đồ trang sức từ nước ngoài gửi về…

Do chơi với một số đối tượng xấu người nước ngoài, Thi đã câu kết, móc nối với đối tượng xấu tìm cách lừa đảo phụ nữ Việt Nam qua hình thức, Nguyễn Minh Thi, 27 tuổi, trú tại phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai không nghề nghiệp ổn định đã giả danh nhân viên Hải quan sân bay, gọi điện cho một số phụ nữ yêu cầu chuyển tiền để nhận điện thoại, vàng, đồ trang sức từ nước ngoài gửi về sau đó chiếm đoạt của 12 bị hại với số tiền gần 440 triệu đồng.

Ngày 4/2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. Theo cáo trạng, trong thời gian đi du học ở Malaysia từ năm 2010, Thi quen biết với một số đối tượng nước ngoài, trong đó có O.Christ và Lucker (quốc tịch Nigieria).
Đối tượng Nguyễn Minh Thi.

 Tháng 8/2012, Thi về Việt Nam và tiếp tục giữ liên lạc với O.Christ và Lucker để bàn bạc với nhau về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những phụ nữ Việt Nam thông qua mạng internet.

Để thực hiện hành vi phạm tội, ba đối tượng phân công trách nhiệm cụ thể cho nhau, trong đó O.Christ và Lucker sẽ thông báo việc gửi cho một số phụ nữ Việt Nam đã được bọn chúng làm quen qua mạng kiện hàng gồm: đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương có giá trị lớn qua một trang wed giả mạo rồi thông báo lại cho Thi.

Sau khi nhận tin, Thi tự nhận là nhân viên Hải quan sân bay và sử dụng các sim điện thoại rác gọi cho những người đã được O.Christ và Lucker sẽ thông báo đang giữ một kiện hàng từ Anh gửi về, đồng thời yêu cầu họ phải đóng một khoản tiền từ 550 USD đến hơn 15.000 USD để nhận kiện hàng này.

Cũng trong thời gian này, Thi quen biết với một đối tượng tên là James Anyasi (quốc tịch Nigieria). James Anyasi biết Thi và đồng bọn đang lừa đảo các phụ nữ Việt Nam nên đã bàn với Thi rằng, nếu số tiền lừa đảo mà Thi thu được để trong tài khoản của Thi sẽ không an toàn.

Sau đó, James Anyasi khuyên Thi sau khi nhận được số tiền lừa đảo mà có hãy chuyển đến một số tài khoản khác mà James Anyasi cung cấp, rồi Thi nhận lại tiền sau. Đổi lại, Thi phải trích trả cho James Anyasi và chủ tài khoản từ 5% đến 15%.

Với thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn, Thi và đồng bọn đã lừa đảo của 12 bị hại để chiếm đoạt số tiền gần 440 triệu đồng, trong đó Thi được hưởng lợi gần 40 triệu đồng.

Đối với hai đối tượng O.Christ, Lucker và James Anyasi, trong quá trình điều tra vụ án này do chưa xác định được địa chỉ cụ thể nên Cơ quan CSĐT đã tạm tách hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thi 36 tháng tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Nguyễn Hưng

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文