Giám đốc công ty làm giả giấy tờ để lừa bán đất

11:19 01/05/2014
Ngày 30/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Ngô Duy Hiển, 53 tuổi, trú tại xã Yên Chính (Ý Yên, Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Hiển là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH Giang Nam có trụ sở tại xã Yên Chính, chuyên hoạt động về lĩnh vực xây dựng. Sau khi làm giả giấy tờ để lừa đảo bán đất cho một cá nhân ở tỉnh Hưng Yên lấy gần 800 triệu đồng, vị giám đốc này đã “cao chạy xa bay” vào tận Thanh Hóa với người tình…

Theo đơn tố cáo của anh Vũ Đức Quang, trú tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên), ngày 6/3/2013, Hiển đã thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng 4 lô đất diện tích 471,71m2 tại dự án Chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại cho anh Quang với số tiền là hơn 3,8 tỷ đồng. Hai bên đã làm hợp đồng đặt cọc số 584/2013/HĐĐC tại Văn phòng công chứng B9 tỉnh Hưng Yên và Hiển đã nhận của anh Quang số tiền 772 triệu đồng. Số tiền còn lại theo thỏa thuận đến tháng 9/2013, khi Hiển bàn giao 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Quang thì anh Quang có trách nhiệm thanh toán nốt. Nhưng sau đó, vị giám đốc này biến mất, thay đổi cả số điện thoại và chỗ ở…

Sau khi nhận được đơn trình báo của anh Quang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành điều tra, xác minh. Cơ quan Công an đã phát hiện mánh khóe gian dối của Hiển trong việc lừa bán đất của người khác để kiếm tiền bất chính. Cụ thể, ngày 28/10/2011, UBND tỉnh Hưng Yên có Quyết định thu hồi đất tại xã Dân Tiến (Khoái Châu) giao cho UBND huyện Khoái Châu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu.

Ngày 18/5/2012, UBND huyện đã ra Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 “Đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu trong cùng một gói thầu”. Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hưng Hải (Công ty Hưng Hải). Ngày 16/10/2012, Công ty Hưng Hải đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty Giang Nam về việc thi công xây dựng hạng mục “Chợ và hạ tầng kỹ thuật khu chợ” thuộc dự án trên.

Nhưng đến 24/4/2013, Công ty Hưng Hải đã chấm dứt hợp đồng thi công hạng mục trên với Công ty Giang Nam vì lý do Công ty Giang Nam đã vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, tính đến 18/6/2013, UBND huyện Khoái Châu chưa bàn giao mặt bằng quỹ đất ở trong dự án cho Công ty Hưng Hải vì công ty này chưa hoàn thành việc xây dựng thô phần nhà Chợ chính. Vì vậy, Công ty Hưng Hải chưa được phép chuyển nhượng phần đất trúng đấu giá cho các hộ dân làm nhà ở. Mặt khác, Công ty Hưng Hải cũng chưa nghiệm thu hoàn thành công việc theo hợp đồng với Công ty Giang Nam, không thỏa thuận hay hứa hẹn là sẽ thanh toán tiền thi công cho công ty này bằng hình thức trả bằng quỹ đất trong dự án.

Thế nhưng, giám đốc Hiển vẫn tung tin khắp nơi rằng mình có một số lô đất tại dự án Chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Khoái Châu muốn bán. Để làm tin cho mọi người, Hiển làm giả Biên bản thỏa thuận đề ngày 16/10/2012 và Bảng thanh toán khối lượng thi công đề ngày 26/12/2012 giữa Công ty Giang Nam và Công ty Hưng Hải với nội dung: Hai bên nghiệm thu, thanh toán giai đoạn 01… tổng giá trị 4,85 tỷ đồng; số tiền trên Công ty Giang Nam chuyển sang lấy 4 lô đất, Công ty Hưng Hải có trách nhiệm chuyển sổ đỏ cho các hộ có nhu cầu mua 4 lô đất trên. Để làm giả các biên bản này, Hiển tự đánh máy nội dung, phần dấu và chữ ký của Công ty Hưng Hải được ông ta xử lý bằng cách: lấy dấu và chữ ký thật ở một văn bản khác chèn lên, rồi pho to, đưa cho bị hại đọc. Tin lời nói và các giấy tờ trên là thật nên anh Quang đã giao cho Hiển số tiền đặt cọc…

Củng cố chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngô Duy Hiển về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì đối tượng trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan Công an đã ra lệnh truy nã đối với ông ta. Ngày 8/4 vừa qua, các trinh sát đã truy bắt được Hiển tại Thanh Hóa khi ông ta đang ở cùng cô bồ. Đôi tình nhân này cũng đã kịp thành lập một công ty khác để kinh doanh.

Được biết, Hiển từng có 1 tiền án về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngay sau khi biết thông tin Hiển bị bắt, một bị hại khác của Hiển là Công ty cổ phần xây dựng Nông nghiệp Nam Định đã làm đơn trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên. Theo lãnh đạo công ty này trình bày, ông Hiển có khoe là tổng thầu của 2 dự án Nhà máy xử lý rác thải tại huyện Nga Sơn và dự án Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, cùng tỉnh Thanh Hóa. Nếu Công ty cổ phần xây dựng Nông nghiệp Nam Định muốn tham gia thì phải nộp cho Công ty Giang Nam là 100 triệu đồng của dự án tại huyện Nga Sơn và 200 triệu đồng của dự án tại thị trấn Lam Sơn.

Ngoài ra, Hiển còn nói có công trình xây dựng khu đô thị Phố Nối (Hưng Yên) và sẽ cho Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp Nam Định tham gia nếu nộp trước 100 triệu đồng. Tin lời Hiển, công ty này đã chuyển cho Công ty Giang Nam 400 triệu đồng để được Hiển cho tham gia cả 3 dự án trên. Sau đó, họ chẳng thấy có dự án nào cả, ông giám đốc Hiển thì biệt tăm tích.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, khai thác mở rộng

Hòa- Thủy

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

Chỉ còn 1 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong không khí hân hoan của "Ngày hội non sông". Từ những giảng đường, viện nghiên cứu cho đến các công xưởng và phòng điều hành doanh nghiệp, giới trí thức và cộng đồng doanh nhân đang cùng hướng về Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sáng 14/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Sền Chẩn Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Na Khui, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai phát hiện cháu N.G.H khoảng 4 tuổi đang đi một mình tại khu vực cây xăng thôn Mã Tuyển, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Mường Khương.

Trong bối cảnh đất nước sắp bước vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lá phiếu của mỗi cử tri trở thành nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về chặng đường phát triển sắp tới. Với thế hệ trẻ hôm nay, sự kiện này không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, họ còn trực tiếp tham gia vào quá trình phục vụ bầu cử, từ xây dựng nội dung tuyên truyền 4.0, mang thông tin tới các buôn làng trên từng xe loa hay đảm bảo mạch giao thông thông suốt. Tất cả đều thể hiện trách nhiệm, tiếng nói và khát vọng dựng xây đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文