Giết người vì một câu nói đùa, 2 anh em ruột vào tù
Khoảng 22h30 ngày 4/4, anh Đỗ Kim Tuyến, sinh năm 1990, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, cùng 7 người bạn đang trên đường từ quán Karaoke Cường Sáu (gần cổng phụ Trường Đại học Kinh tế Thái Nguyên) về khu trọ nhà thì gặp Vũ Hồng Vượng, sinh năm 1990, trú tại tổ 24B, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên đang đứng nói chuyện với bạn gái ở ven đường. Tuyến đã có lời nói trêu đùa bạn gái Vượng, hai bên lời qua tiếng lại, nảy sinh xích mích và dùng gạch ném nhau nhưng không ai bị thương.
|
| Hai đối tượng tại cơ quan Công an. |
Vũ Hồng Vượng bỏ chạy và gọi điện cho anh trai là Vũ Hồng Phương, sinh năm 1984, trú tại tổ 11, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, làm cầm đồ tại tổ 8, phường Tích Lương đến để đánh trả thù Tuyến. Khi gặp nhau Phương và Vượng đã vào quán gần đó, lấy 2 gậy đánh bi-a và đi tìm Tuyến, đến khu vực cổng trưởng Đại học Công nghiệp kỹ thuật, thuộc địa bàn phường Tích Lương. Tại đây phát hiện Tuyến đi cùng một số người bạn, hai anh em Vượng và Phương đã xông vào đánh Tuyến và nhóm bạn. Trong đó, Phương dùng gậy đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu, lưng và chân. Sau khi đuổi đánh nhóm bạn của Tuyến, Vượng quay lại tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp 3 đến 4 cái vào phần đầu của Tuyến và cầm tóc Tuyến kéo ra phía ngoài đường. Khi thấy Tuyến nằm bất tỉnh Vượng và Phương đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Do bị nhiều thương tích trên cơ thể nên Tuyến đã tử vong tại Bệnh viện.
Sau gần 3 ngày bỏ trốn tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, biết không thể thoát tội hai đối tượng đã đến cơ quan Công an để đầu thú. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng hung hăng côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, một câu nói đùa mà một thanh niên trẻ tuổi tử vong, hai anh em ruột vào tù.