Giọt nước mắt từ phiên tòa vụ án Đồng Tâm

05:50 15/09/2020
Những ngày qua, phiên tòa xét xử vụ án “giết người” và “chống người thi hành công vụ” ở Đồng Tâm diễn ra tại Hà Nội, bên cạnh những giọt nước mắt của người thân ba cán bộ, chiến sĩ Công an hi sinh thì không thể không nhắc đến giọt nước mắt, sự ân hận muộn màng của người thân và chính những kẻ thủ ác. 


Có lẽ, khi đứng trước vành móng ngựa, đối diện với bản án thích đáng và sự nghiêm minh của pháp luật thì những kẻ thủ ác mới nhận ra cái giá phải trả quá lớn.

Tại phiên tòa, trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, do bị lôi kéo tham gia mà không nhận thức được hết hậu quả. Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã tước đi mạng sống của 3 người và gián tiếp gây tổn thương sức khỏe, tinh thần của người thân gia đình 3 chiến sĩ Công an, ảnh hưởng rất xấu đến an ninh trật tự ở địa phương, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Chỉ vì lòng tham che mờ lý trí mà các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lấn chiếm trái phép đất quốc phòng, đưa yêu sách đòi bồi thường với nhà nước, bất chấp việc chính quyền công bố các kết luận thanh tra chỉ rõ diện tích đất trên là đất quốc phòng và hành vi của các đối tượng là chiếm dụng trái phép.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chính quyền nhiều lần tỏ rõ thiện chí đối thoại mở con đường sửa sai, hoàn lương nhưng bị cáo vẫn tiếp tục có hành vi manh động như chuẩn bị vũ khí để sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng, đưa ra nhiều tuyên bố trên mạng xã hội để kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức phản động trong và ngoài nước.

Khi lực lượng quân đội triển khai xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn, các đối tượng đã tiến hành các hành vi gây rối, ngăn cản lực lượng quân đội xây dựng tường rào. Đến khi lực lượng Công an thực hiện chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, các đối tượng đã bắn pháo hoa, ném lựu đạn, bom xăng tấn công.

Khi 3 chiến sĩ Công an ngã xuống hố sâu, các đối tượng vẫn cố ý thực hiện hành vi tới cùng bằng việc nhiều lần đổ xăng châm lửa, mục đích giết chết 3 chiến sĩ Công an. Hành vi giết người đến cùng của các bị cáo một lần nữa thể hiện tính côn đồ, hung hãn cao độ, bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng và sức khỏe của người khác.

Có lẽ chính những ngày tháng trong trại giam, cùng với sự quan tâm, động viên của các cán bộ quản giáo, các điều tra viên mà các đối tượng đã nhìn nhận ra cái sai của bản thân cũng như hiểu được hậu quả mà mình đã gây ra. Để rồi ngày hôm nay khi đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo hối lỗi, ân hận và mong được pháp luật khoan hồng.

Chiều muộn 10-9, HĐXX TAND TP Hà Nội thông báo kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Nhiều bị cáo vừa khóc, vừa nghẹn ngào nói những lời ân hận. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn, đồng thời gửi lời xin lỗi, lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ba đồng chí Công an hi sinh ở xã Đồng Tâm. Các bị cáo mong HĐXX xem xét, cho được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về với gia đình, sửa chữa tội lỗi đã gây ra, hoàn lương trở thành người có ích cho xã hội.

Cuộc đời nếu có hai chữ “nếu như” thì hôm nay những con người đó đã không phải đứng trước vành móng ngựa để nhận bản án cho những gì mình đã gây ra, để giọt nước mắt và sự ân hận không phải thốt lên. Để người thân và gia đình không phải mang tiếng với làng quê, với xã hội vì lòng tham mà giết người.

Một bản án nghiêm khắc được tuyên cũng là lúc các đối tượng phải chịu sự trừng phạt không chỉ của pháp luật mà còn là lương tâm và tương lai của chính người thân trong gia đình. Dù vụ án khép lại thì đây cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều con người đang bất chấp pháp luật, luân thường đạo lý, vì lòng tham mà chà đạp lên pháp luật, lên quyền con người và sự phát triển của xã hội, đất nước. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Bình Nguyên

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文