Hai công dân được bồi thường oan sai gần 300 triệu đồng

15:08 06/11/2017

TAND huyện Tháp Mười phải bồi thường oan sai gần 300 triệu đồng cho 2 công dân, từ vụ án cách đây gần 20 năm.



Ngày 6-11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở hai phiên toà xét xử phúc thẩm vụ “Tranh chấp dân sự về bồi thường thiệt hại cho người bị kết án oan” trong hoạt động tố tụng hình sự giữa nguyên đơn là bà Phan Thị Kim Phụng (37 tuổi), Phan Thị Tuyết Loan (41 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp; là chị ruột và uỷ quyền cho bà Phụng tham gia phiên toà) và bị đơn là TAND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) theo đơn kháng cáo của các nguyên đơn.

Theo đơn khởi kiện của các nguyên đơn, theo quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 27-7-1998 về việc giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và chợ mới thị tứ Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) với diện tích thu hồi 98.536m2.

Căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật, ranh giới quy hoạch còn cách đất của gia đình bà Phụng, bà Loan khoảng 55m2 nhưng UBND huyện Tháp Mười vẫn cưỡng chế thu hồi diện tích đất 11.200m2 do cha của hai bà là ông Phan Văn Bình sở hữu.

Không đồng tình với quyết định trên, cuối tháng 3-2000, khi Ban quản lý dự án tiến hành đo đạc, bà Phụng và bà Loan có nhiều lời lẽ thô tục, nhổ cột cắm mốc định vị... nên cả hai bị khởi tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Chị em bà Phụng và đại diện bị đơn tại toà phúc thẩm

Đến ngày 14-6-2000, bà Phụng, bà Loan bị bắt giam. Sau hai tháng tạm giam, đến ngày 11-8-2000, bà Loan được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại.

Cuối năm 2000, TAND huyện Tháp Mười đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bà Phụng 1 năm tù, bà Loan 9 tháng tù treo. Sau khi xét xử sơ thẩm, bà Phụng, bà Loan kháng cáo kêu oan. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên huỷ toàn bộ bản án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại từ đầu.

Đến ngày 19-1-2013, Công an huyện Tháp Mười ban hành quyết định đình chỉ điều tra đối với bà Phụng, bà Loan do “hành vi không cấu thành tội phạm”. Tổng cộng, bà Phụng, bị giam 282 ngày, bà Loan bị giam non 2 tháng.

Đến ngày 18-11-2015, Uỷ ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử theo thủ tục tái thẩm, ban hành bản án số 11/2015/DS-TT, xác định bà Loan, bà Phụng không phạm tội.

Cuối năm 2016, TAND huyện Tháp Mười tổ chức xin lỗi công khai bà Loan, bà Phụng cùng người thân trong gia đình. Cũng trong thời gian này, tỉnh Đồng Tháp và Trung ương kiểm tra lại và xác định gia đình chị Phụng bị oan bởi đất này không nằm trong quy hoạch. UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Tháp Mười đã bồi thường việc thu hồi đất ngoài quy hoạch cho gia đình Phụng, bà Loan hơn 5 tỷ đồng.

Ngay sau khi có quyết định bị oan, bà Phụng, bà Loan đã làm đơn yêu cầu TAND huyện Tháp Mười bồi thường oan sai. Theo đó, bà Phụng có đơn yêu cầu bồi thường gần 1,6 tỷ đồng, bà Loan yêu cầu gần 900 triệu đồng bao gồm nhiều khoản như tổn thất tinh thần, thu nhập bị mất, cấp dưỡng cho cha mẹ và các con...

Qua thương lượng, TAND huyện Tháp Mười chỉ chấp nhận bồi thường cho bà Phụng 215 triệu đồng, bà Loan 65 triệu đồng bao gồm tiền tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất, các khoản còn lại toà án không đồng ý bồi thường. Vì vậy, bà Phụng và bà Loan khởi kiện vụ việc ra toà.

Giữa tháng 3-2017, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã chấp nhận một phần yêu cầu của bà Phụng, bà Loan, tuyên buộc TAND huyện Tháp Mười bồi thường cho cả hai tổng cộng 287 triệu đồng. Không đồng ý, cả hai tiếp tục kháng cáo.

Tuy nhiên, tại phiên toà phúc thẩm, do cả hai không có thêm chứng cứ mới nào nộp cho toà xem xét các khoản bồi thường không được chấp nhận trước đó nên HĐXX đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức bồi thường toà sơ thẩm đã tuyên.

A.Huy - Hồng Sơn

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文