Bắt hai tên cướp 15 tuổi đánh đập dã man chủ nhà

20:58 27/06/2015
Trong lúc ngủ Duy có hành vi sàm sỡ đối với Ngọc Anh và Hướng. Hai đối tượng đã cầm búa đập nhiều nhát vào đầu Duy, khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó lấy 4 ĐTDĐ và hơn 3 triệu đồng trong cốp xe máy rồi bỏ đi.
>> Hai tên cướp đánh đập dã man nam thanh niên lúc nửa đêm

Chiều 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn phường Phương Liên, quận Đống Đa. 

Đó là Đào Ngọc Anh (15 tuổi), trú đội 12, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang và Lê Văn Hướng (15 tuổi), trú đội 15, xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Trước đó, khoảng 21h ngày 26/6, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo, tại số nhà 100, tổ 2, phường Phương Liên xảy ra vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản.

Hai tên cướp “nhí” tại CQĐT.

Nạn nhân là anh Lê Duy Khải (tên thường gọi là Duy, 44 tuổi), trú xã Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hoá, người thuê trọ tại địa chỉ trên. Anh Duy bị nhiều vết thương ở đầu, sau đó được Công an phường Phương Liên và người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đống Đa.

Lực lượng Công an lấy lời khai đối tượng Đào Ngọc Anh.
Lực lượng Công an lấy lời khai đối tượng Lê Văn Hướng.

Do vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa Xanh-pôn. Qua giám định, nạn nhân có nhiều vết thương như vỡ sọ, lún xương chẩm, dập não… Sau khi mổ kịp thời nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Số ĐTDĐ các đối tượng cướp của nạn nhân.

Khám nghiệm dấu vết để lại hiện trường và từ nguồn tin do bị hại, quần chúng nhân dân cung cấp, nạn nhân Duy bị hai thanh niên có độ tuổi từ 15-17 dùng búa đập vào đầu, lấy đi 4 chiếc ĐTDĐ và số tiền hơn 3 triệu đồng. Khi được cấp cứu tại bệnh viện, anh Duy cung cấp thêm tên một trong hai đối tượng là Ngọc Anh, ở Văn Giang, Hưng Yên.

Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản nghiêm trọng Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bố trí lực lượng điều tra, truy bắt nóng ngay trong đêm 26/6.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 5h30 ngày 27/6, tổ công tác đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng khi chúng đang ở nhà tại Hưng Yên, đồng thời tiến hành di lý về Hà Nội để đấu tranh làm rõ.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, sự việc bắt đầu từ ngày 23/6, khi Ngọc Anh và Hướng đang lang thang ở khu vực hồ Thiền Quang (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xem câu cá thì Duy bán bóng bay gần đó đã đến làm quen và rủ cùng đi bán bóng bay.

Đang vô công rồi nghề cả hai đồng ý ngay. Chúng về nhà trọ của Duy sinh hoạt ở đấy mấy ngày, được ăn uống, ngủ nghỉ miễn phí. Đến khoảng 1h sáng ngày 26/6, trong lúc ngủ Duy có hành vi sàm sỡ đối với Ngọc Anh và Hướng.

Hai đối tượng đã cầm búa đập nhiều nhát vào đầu Duy, khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó cả hai lấy của nạn nhân 4 ĐTDĐ và hơn 3 triệu đồng trong cốp xe máy rồi bỏ đi.

Đều là những con nghiện game nên khi về Hưng Yên trốn, cả hai đã vào quán game 68 ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm “cày” suốt 4 tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi bố mẹ cả hai đi tìm và phát hiện, hai đối tượng mới chịu về nhà.

Hướng sau đó bị “giam lỏng” ở nhà, Ngọc Anh thậm chí còn bị bố mẹ xích chân trên tầng 2 vì tội bỏ nhà đi lang thang. Dù cả Ngọc Anh và Hướng đều nổi tiếng trong khu vực vì độ hư hỏng, chơi bời nhưng cả hai gia đình đều không hề hay biết con em mình đã phạm tội tày trời. Chỉ đến khi lực lượng Công an tìm đến nhà đọc lệnh bắt khẩn cấp thì người nhà hai đối tượng mới ngớ người ra.

Được biết Ngọc Anh và Hướng là anh em con cô con cậu. Bằng tuổi nhau nhưng Ngọc Anh còn đi học, riêng Hướng bị đúp nên đã bỏ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ hình sự hai tên cướp “10x” và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Quỳnh Vinh – Minh Khoa

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文