Hàng trăm công nhân mất tiền tỷ vì bị giật hụi ở Đồng Nai

16:54 17/05/2020
Hàng trăm công nhân ở Đồng Nai như ngồi trên đống lửa khi chủ hụi bỏ trốn và không liên lạc được. Trước việc số tiền dành dụm nhiều năm làm công nhân có nguy cơ mất trắng, nhiều công nhân đang hết sức lo lắng...

Là công nhân tại KCN Thạnh Phú ở huyện Vĩnh Cửu, những ngày qua chị Trịnh Thị Hương luôn trong tâm trạng bần thần không ăn không ngủ được khi số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng có nguy bị mất trắng. Chị Hương cho biết, sau khi tham gia chơi hụi với thời gian dài, đang gần đến lượt mình hốt hụi bất ngờ chủ hụi trốn và không thể liên lạc được. 

Công nhân tập trung lập danh sách những người bị giựt hụi.

Không chỉ trường hợp chị Hương mà hàng trăm công nhân tại một một doanh nghiệp tại KCN Thạnh Phú giới thiệu nhau theo hụi mấy năm nay cũng như ngồi trên đống lửa trước nguy cơ bị mất trắng số tiền dành dụm nhiều năm.

Trong đó chỉ riêng số công nhân cùng 1 công ty đóng tại KCN Thạnh Phú rủ nhau cùng tham gia chơi hụi, số tiền bị chủ hụi ẵm bỏ trốn đã lên tới hàng tỷ đồng. Những công nhân này cho biết, chủ hụi bỏ trốn là Võ Oanh Lệ Hằng, SN 1978, ngụ tại ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Người  này từng làm cùng công ty tại KCN Thạnh Phú. 

Chị Nguyễn Thị Hà cũng là nạn nhân bị giựt hụi cho biết, nhiều công nhân phải gom góp từng đồng trong nhiều năm để đóng hụi với hy vọng sẽ gom góp dược một khoản tiền kha khá, nay chủ hụi chạy mất, mọi hy vọng bỗng chốc tan biến. Giờ chỉ mong lấy được tiền, ít nhất thì cũng phải đưa ra pháp luật để trừng trị để những người khách không bị lừa như vậy. 

Tương tự, chị Lê Thị Yên - một nạn nhân khác cho hay, việc chơi hụi  đã kéo dài nhiều năm, giờ chủ hụi bỏ trốn biệt tích nên nhiều công nhân rất hoang mang. Khi chơi hụi chỉ có một mẫu giấy ghi số tiền đóng hàng tháng và tổng số tiền nhân lên theo kỳ giữa chủ hụi và người chơi hụi theo từng dây chứ không có bất kỳ việc xác nhận nào về pháp lý. Hiện những công nhân này đã lập danh sách, thống kê số tiền đã đóng trình báo cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm chủ hụi.

Trước thông tin trên, ngày 17-5 Công an huyện Vĩnh Cứu và Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã  vào cuộc xác minh vụ việc. Công an xã Thạnh Phú đã xuống nhà bà Võ Oanh Lệ Hằng để xác minh. Tuy nhiên, bà Hằng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ nhiều ngày qua. 

Công an xã Thạnh Phú cũng đã liên hệ với một số nạn nhân bị giật hụi để nắm thông tin vụ việc, khẩn trương phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an tỉnh Đồng Nai để xác minh, làm rõ. 


Ngọc Sơn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文