17 ngày cắt rừng phá vụ thảm án ở Nghệ An

16:54 22/07/2015
Sau 17 ngày nỗ lực tập trung điều tra, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung lực lượng điều tra, bắt giữ thủ phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Trưa 2/7, vụ án 4 người trong một gia đình ở lán trại thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An bị giết chết đã gây chấn động dư luận. Vợ chồng anh Lô Văn Thọ, sinh năm 1987, chị Lê Thị Yến, sinh năm 1989 và bé trai chưa đầy 1 tuổi của anh chị cùng bà Viêng Thị Dương, sinh năm 1952, mẹ của anh Thọ bị sát hại một cách dã man khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Do nơi xảy ra vụ án là địa bàn vùng sâu, vùng xa, giáp với nước bạn Lào, ít người qua lại, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế nên quá trình tổ chức điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Xác định đây là 1 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ngày 18/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc, chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình.

Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Chúng tôi phân công nhiều tổ công tác của Công an huyện, Công an Tỉnh vào trong khu lán rẫy của đối tượng nghi phạm để tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, vật chứng quan trọng của vụ án".

Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Vụ án này xảy ra trong khu vực rừng sâu, nơi bà con sản xuất làm nương rẫy, từ bản vào đi bộ phải cả tiếng đồng hồ. Trong này rất là khó khăn, kể cả liên lạc, không có sóng điện thoại, anh em phải hàng ngày, gần như ngày nào các đồng chí và anh em trong đơn vị cũng phải đi bộ hàng chục cây số để thu thập thông tin".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sáng lọc đối tượng đến chiều 19/7, nghi phạm đã bị bắt giữ. Đó là Vi Văn Hai (tên gọi khác là Mằn, sinh năm 1995) trú cùng bản Phồng với gia đình nạn nhân.

Hai khai nhận, trưa 2/7, do lúc vào nhà anh Thọ hái chanh, giữa Hai và anh Thọ nảy sinh cãi vã. Hai đã dùng dao chém anh Thọ chết ngay tại chỗ. Chị Yến thấy vậy đã hoảng hốt địu con bỏ chạy, Hai cầm dao đuổi theo. Dọc đường, nhìn thấy bà Dương đang tắm nên hắn ra tay sát hại. Sau đó, hắn tiếp tục truy đuổi, chém chết mẹ con chị Yến.

Sau khi truy tìm được hung khí gây án, chiều  21/7, Vi Văn Hai được chuyển về Cơ quan Cảnh sát điều Công an Nghệ An để tiếp tục quá trình điều tra. Ngay sau khi nhận được tin các lực lượng nghiệp vụ khám phá thành công vụ án, bắt  gọn hung thủ, tối 19/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen cho Công an các đơn vị, địa phương tham gia phá án, gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An (trực tiếp là Phòng Cảnh sát Hình sự), Công an huyện Tương Dương và một số đơn vị khác tham gia phối hợp. Bộ trưởng khẳng định, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng.

Theo kế hoạch, chiều nay (22/7), Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức họp báo, công bố kết quả điều tra. Cũng tại cuộc họp báo này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ trao thưởng cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) và Ban chuyên án công an Nghệ An vì thành tích khám phá thành công vụ án.

ANTV

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

Những thông tin liên quan đến một số cầu thủ nhập tịch Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan gần đây cho thấy sự khác biệt giữa quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và luật pháp quốc gia, đồng thời đặt ra vấn đề pháp lý đáng chú ý đối với xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong bóng đá hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文