Hành trình giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc đòi 50.000 USD tiền chuộc

11:45 11/03/2018
Hai đứa trẻ sau 2 ngày bị “giam lỏng” trong một căn phòng trọ trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh và “mang tiếng” bị bắt cóc đòi 50.000USD tiền chuộc đã được Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh giải cứu. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an quận 11 đã lần ra được các đầu mối, kết nối những thông tin dữ liệu rời rạc của vụ án và phá án thành công giải cứu 2 đứa trẻ mang quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khúc mắc trong vụ án “bắt cóc” đòi 50.000USD tiền chuộc này…

Tối 7-3, trực ban Công an phường 10, quận 11 tiếp nhận thông tin từ ông Trần Hoàng (45 tuổi) về việc 2 đứa con gái của ông Hoàng là T.H.M.A (7 tuổi), và T.H.B.N. (5 tuổi) đang theo học tại một trường quốc tế bị người lạ “bắt cóc”. Người lạ nhắn tin vào số máy điện thoại của mẹ ruột ông Hoàng yêu cầu phải đưa 50.000 USD tiền chuộc.

Thông tin trình báo của ông Hoàng nhanh chóng được báo cáo cho Công an quận 11 và Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Phan Anh Minh-Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh lập tức mở cuộc họp khẩn lên phương án, triển khai các hướng điều tra. 

Một mặt các tổ công tác lần theo tung tích 2 đứa trẻ thông qua lời khai của gia đình. Mặt khác, các cán bộ chiến sĩ Công an phân tích tin nhắn cũng như đoạn clip mà đối tượng gửi đến số điện thoại của mẹ anh Hoàng để tìm kiếm thông tin.

Hai đứa trẻ bị "bắt cóc" và người giúp việc tên Dung (15 tuổi) có liên quan đến vụ việc

Đoạn camera của trường học cho thấy, cuối giờ chiêu 7-3, Hoàng Lâm Thị Phương Dung (15 tuổi, quê Trà Vinh, người giúp việc cho gia đình ông Hoàng) đến đón 2 cháu bé sau đó cả 3 lên xe gắn máy do một người đàn ông điều khiển chạy về hướng KDL Đầm Sen sau đó mất dấu.

Tin nhắn của đối tượng gửi qua mạng Viber cho bà T.T.C (mẹ ông Hoàng) thông báo đang giữ 2 đứa trẻ và yêu cầu bà C không được báo Công an. Nếu bà C cãi lời thì tính mạng của 2 đứa trẻ rất nguy hiểm. 

Tuy nhiên đoạn clip mà đối tượng gửi cho bà C ghi hình cháu B.N nói chuyện kêu bà nội đem tiền đến chuộc 2 chị em có nhiều biểu hiện lạ. Chẳng hạn như việc cháu B.N khi ghi hình rất bình thản yêu cầu bà nội gửi tiền để 2 chị em về vì nhớ nội, nhớ nhà. Hai đứa trẻ không có dấu hiệu sợ sệt.

Bà C, ông Hoàng gọi lại số điện thoại vừa gửi tin nhắn và clip cho mình nhưng phía đầu dây bên kia không có phản hồi. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, 2 đứa trẻ được cho là bị bắt cóc cùng với người giúp việc có liên quan đến một số người quen trong gia đình ông Hoàng. 

Từ nhận định này, các mũi trinh sát ngay trong đêm lần theo các luồng thông tin, đến các điểm nghi vấn và qua các tỉnh như Bình Dương, Trà Vinh … Mặt khác, ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu công an các quận huyện tại TP Hồ Chí Minh rà soát những đối tượng lạ, nghi vấn.

Hai ngày trôi qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tất cả những nghi vấn được khoanh lại 2 nhân vật chính đó là người giúp việc tên Dung và bà Trương Hương (58 tuổi, quốc tịch Mỹ, một người bạn thân của ông Hoàng). Người này mỗi lần từ Mỹ về Việt Nam thường ở nhà ông Hoàng và rất thân thiết với 2 đứa trẻ.

Đầu giờ chiều ngày 9-3, điện thoại của bà C nhận được tin nhắn thứ 2 yêu cầu bà C đem 50.000 USD đến trước Công ty cao su Dầu Tiếng (Bình Dương). Khi nhận được tiền bà C sẽ được chỉ chỗ đang giữ 2 đứa trẻ. Gia đình bà C lúc này lo lắng tột cùng bởi chỉ cần một chút sơ xảy thì tính mạng của 2 đứa trẻ rất nguy hiểm. 

Lúc này các đơn vị điều tra đã thu hẹp được khu vực 2 đứa trẻ có thể bị giam giữ là một phòng trọ trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân. Tuy nhiên nếu sử dụng biện pháp mạnh sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần của 2 đứa trẻ nên các tổ nghiệp vụ đã phối hợp với Công an phường kiểm tra hành chính. Khi cánh cửa được mở, các tổ nghiệp vụ phát hiện 2 cháu bé đang ở cùng với Dung, người giúp việc, tổ công tác thở phào nhẹ nhõm.

Từ lời khai của Dung, người giúp việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã mời bà Trương Hương lên làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định bà Hương có vai trò quan trọng trong vụ bắt cóc này và thêm một người thân nữa của 2 cháu bé giúp sức nên ra lệnh bắt khẩn cấp 2 người này.

Khi biết tin người bạn thân tình với gia đình có liên quan đến vụ bắt cóc 2 đứa con mình đòi tiền chuộc, ông Hoàng không hiểu nổi vì sao Hương có thể liên quan đến vụ việc này. Dù rằng trước đó ông Hoàng sau khi xem đoạn clip ghi hình cháu B.N kêu bà nội đem tiền đến đưa cho người lạ để 2 đứa còn về vì nhớ nhà, ông Hoàng đã nghi ngờ vụ việc liên quan đến người quen nhưng không nghĩ Hương lại có dính líu trong vụ này. Bởi nếu vì tiền thì Hương không thiếu thốn đến mức phải bắt cóc 2 đứa con gái của ông Hoàng.

Vụ án sẽ được báo CAND Online cấp nhật khi có tình tiết mới


M.Đ

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文