Quá trình phá án vụ sát hại ba bà cháu tại Bình Dương

15:24 25/04/2019
Chiều 25-4, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban chuyên án, cho biết, đã làm rõ vụ sát hại bà Đào Thị Thu Cúc (Sn 1965), Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 2011, cháu bà Cúc) và Trần Thị Quỳnh Nhi (Sn 2002, cùng ngụ thị xã Tân Uyên, con bà Cúc) ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương).

Đối tượng tại cơ quan Công an

Lúc 7h ngày 24-4, chị Trần Minh Phương (SN 1987, con gái bà Cúc) làm ca đêm từ Công ty Cura B (thuộc khu công nghiệp Việt Nam – Singapore) về nhà thuộc tổ 5, khu phố Tân Ba, phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên. Nhà chị Phương gần nhà mẹ ruột. Sau đó, chị Phương qua nhà bà Cúc để đón cháu Bảo Trân (con chị Phương). Cháu bé được chị Phương gửi cho mẹ trông giữ. 

Tại đây, chị Phương thấy cửa cổng mở, cửa nhà chính phía trước khóa ngoài (nhà hình chữ L), cửa nhà bên hông cũng khóa ngoài, cửa nhà bếp chốt trong. Khi đó, chị Phương nhìn qua khe cửa thì thấy con gái nằm bất động dưới nền nhà, xung quanh có nhiều dấu vết máu. Thấy vậy, chị Phương liền hô hoán mọi người xung quanh đến cứu con mình.

Lúc này, các hàng xóm của gia đình chị Phương gồm, anh Cổ Kim Long (SN 1964), chị Lã Thị Ngọc Bích (SN 1969, vợ  anh Long), anh Trần Công Danh và chị Trần Thị Ngọc Tuyền nhanh chóng chạy qua hỗ trợ Phương. Phát hiện sự việc, họ đã dùng xà beng phá cửa vào bên trong. Khi đó, mọi người đau lòng phát hiện cháu Trân đã chết bên hông nhà, chị Nhi (em ruột Phương) chết ở hành lang, còn bà Cúc nằm chết trong buồng ngủ.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh do Đại tá Trần Văn Chính làm Trưởng Ban chuyên án. Ngay sau đó, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Đại tá Trần Văn Chính cùng hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương cũng trưng cầu Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an hỗ trợ điều tra, truy bắt thủ phạm để đảm bảo ổn định dư luận trên địa bàn.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, cho biết thêm: Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, nơi xảy ra án mạng là căn nhà cấp 4, xung quanh nhà có nhiều tường rào bảo vệ cao 1,5m; cổng chính bằng sắt, bên trái nhà tiếp giáp dãy phòng trọ gồm 5 phòng, ngăn cách với nhà bên bởi một tường rào, đoạn giữa có khoảng trống thông qua nhà nạn nhân và dãy phòng trọ. Tường rào bên phải tiếp giáp đường trải đá, rộng khoảng 2m. Phía sau nhà bà Cúc thông với nhà con ruột. Tại hiện trường, Công an không phát hiện dấu hiệu lục soát nên loại bỏ khả năng đây là vụ cướp tài sản.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, Công an điều tra thu giữ được 1 con dao Thái Lan, các dấu vết tại hiện trường. 

Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định bà Cúc bị chém 2 nhát vùng cổ gây đứt khí quản, thực quản, đứt lìa động mạch gây tử vong. Nạn nhân Nhi bị chém đứt đốt sống cổ, có 18 vết đâm trên người gây thủng tim, thủng phổi. Nạn nhân Trân có 25 vết thương, 11 vết chém vùng mặt và 14 vết đâm trên cơ thể.

Qúa trình điều tra xung quanh hiện trường, Ban Chuyên án được biết, khoảng 22h đêm 23-4, nhà nạn nhân và khu vực xung quanh mất điện hai lần. Đến 23h cùng ngày, có điện trở lại và những người xung quanh nhà trọ đóng cửa ngủ. Lúc 2h ngày 24-4, anh Châu Thanh Khuyên (SN 1983) sinh sống phòng trọ số 1 nghe tiếng trẻ em la hét phát ra từ hướng nhà bà Cúc nhưng không rõ nội dung. Anh Khuyên cùng vợ là chị Huỳnh Thị Diễm mở cửa phòng trọ thì phát hiện cửa bị cột kẽm bên ngoài. Anh Khuyên giật mạnh thì cửa phòng bung ra. Lúc này, do không nghe tiếng trẻ em la hét nên cả hai vợ chồng anh Khuyên đóng cửa ngủ. Khoảng 6h30’, họ đi làm như thường lệ. Những người sinh sống ở các phòng trọ khác đều nói cửa phòng của họ cũng bị kẻ gian cột kẽm phía ngoài.

Trong đó, đáng lưu ý, lời khai của vợ chồng chị Bích và anh Long. Cụ thể, khoảng 2h ngày 24-4, chị Bích đang ngủ thì nghe tiếng trẻ con kêu rất lớn không rõ phát ra từ đâu. Lúc này, vợ chồng chị Bích mở cửa ra ngoài quan sát nhưng lại không được nghe tiếng trẻ, nên cả hai quay vào nhà ngủ. Đến 7h sáng, nghe tiếng chị Phương la hét nên cả hai nhanh chóng chạy qua nhà bà Cúc phát hiện sự việc trên.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra ban đầu tại hiện trường, Ban chuyên án nhận định, đây là vụ án giết người do mâu thuẫn tình ái hoặc cá nhân. Từ đó, các trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm tập trung tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về  tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Qua đó, phát hiện hai đối tượng nghi vấn gồm Trần Trọng Luận (SN 1985) và C.L.T. (SN 1999, cùng ngụ thị xã Tân Uyên). Đặc biệt, đối tượng tên Luận có nhiều biểu hiện bất thường về mặt tâm lý sau khi gây án. Luận nghiện ma túy, cờ bạc và trên người có một số dấu vết xây sát mới nghi bị sự chống cự quyết liệt của nạn nhân gây ra. Kết hợp cùng với các dấu vết thu tại hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương quyết định bắt giữ Luận về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, Luận ngoan cố không chịu nhận tội. Đối tượng cho rằng, mình bị bắt oan. Bằng các lập luận sắc bén của điều tra viên về các tài liệu, dấu vết chứng cứ thu tại hiện trường thì Luận mới chịu cúi đầu nhận tội. 

Luận khai nhận, là hàng xóm của bà Cúc. Hàng ngày, Luận thường qua nhà bà Cúc uống cà phê. Qua cách nói chuyện, Luận tự cảm thấy chị Nhi coi thường mình nên ôm hận. Ngày 23-4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến chị Nhi nên đến nhà gây ra thảm án. 

Khoảng 0h ngày 24-4, Luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm 3 con dao rồi cậy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Lúc này, bà Cúc thức dậy, Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc chết tại chỗ và  tiếp tục ra tay sát hại Nhi và cháu Trân. Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà một đoạn rồi quay về nhà.

C.Bình

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文