Vụ mang quan tài tới đòi nợ tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang:

Hành vi ngang ngược, coi thường pháp luật phải bị xử lý nghiêm

10:01 06/05/2018
Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 3-5, Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Phạm Hồng Giang (29 tuổi, trú tại tổ 6, phường Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Trong lúc thực hiện hành vi, đối tượng còn hô hào nhóm đối tượng cùng đi tiến hành phát trực tiếp (livestream) những hình ảnh này trên mạng xã hội…

Sau khi đoạn video clip dài hơn 1 giờ phát trực tiếp, chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một đối tượng (được cho là Phạm Hồng Giang) đang có hành vi chửi bới, hô hào nhóm đối tượng đi cùng ném vàng mã, mang quan tài tới, bật nhạc đám ma, đồng thời liên tục văng tục, chửi bới ầm ĩ khi đi đòi nợ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đã thu hút rất đông người dân click vào xem. 

Tất cả các bạn đọc ngay sau đó đều chia sẻ những dòng comment thể hiện sự bức xúc trước hành vi ngang ngược, coi thường pháp luật của đối tượng này…

Theo thông tin từ các đơn vị chức năng thu thập được, trước đó, ngày 17-4, nhóm đối tượng này đi trên 3 xe ôtô đến nhà ông Vũ Văn Đỉnh, trú tại tổ 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) đòi nợ. Số tiền được cho là gần 40 tỷ đồng và các đối tượng được sự ủy quyền của một phụ nữ tên N.T.B. (trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội). 

Phạm Hồng Giang và đồng bọn ngồi trên  chiếc quan tài mà các đối tượng mang đến uy hiếp, đòi nợ.

Khi đó, ông Đỉnh không có nhà, trong nhà chỉ có bà A.T.H (46 tuổi, vợ ông Đỉnh) và anh V.N.Q. (28 tuổi, con trai ông Đỉnh). Tại đây, sau khi vào trong sân nhà, các đối tượng còn rải chiếu ngồi ăn cơm trưa luôn tại đây và tiếp tục sử dụng lời lẽ lăng mạ đòi nợ ông Đỉnh. 

Tối cùng ngày, tiếp tục chuỗi hành trình uy hiếp tinh thần gia đình ông Đỉnh, hơn 10 đối tượng tập trung ngồi lỳ, tụ tập ngồi uống nước phía trước cổng nhà ông Đỉnh.

Trong ngày 18-4, nhóm đối tượng lại kéo nhau tới tụ tập trước cổng nhà ông Đỉnh. Cảm thấy “ăn chực, nằm chờ” chưa đủ, chưa thấy gia đình ông Đỉnh có động thái gì, các đối tượng bắt đầu tiến hành kê bàn, lập bàn thờ, sau đó thắp hương, rải vàng mã xung quanh cổng. 

Một số khác treo băng zôn, khẩu hiệu đòi ông Đỉnh phải trả tiền nợ cho bọn chúng, đồng thời liên tục văng tục, chửi bới… 

Nhận thấy sự việc mỗi lúc một nghiêm trọng, nhận được nguồn tin báo bức xúc của nhân dân, Công an huyện Bắc Quang đã phối hợp cùng Công an thị trấn Việt Quang có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc vi phạm của các đối tượng. 

Vào mỗi thời điểm, khi thấy các đơn vị chức năng xuất hiện, các đối tượng liền bỏ đi không chấp hành, sau đó tiếp tục diễn màn kịch nhằm uy hiếp tinh thần gia đình ông Đỉnh...

Đỉnh điểm, ngày 19-4, khác với những lần trước, lần này, ngoài băng zôn đòi nợ, rải tiền vàng mã, treo bức trướng và bật nhạc đám ma, chửi bới ầm ĩ, huyên náo, gây mất trật tự khu phố, các đối tượng còn đem tới một cỗ quan tài. 

Đặc biệt, đối tượng Giang còn thách thức lực lượng chức năng, tích cực hô hào đàn em tiến hành phát trực tiếp (livestream) những hình ảnh này trên mạng xã hội…

Nhận định vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, ngoài hành vi gây mất trật tự khu phố, các đối tượng còn có lời nói, cử chỉ xúc phạm danh dự nhân phẩm cũng như xâm phạm vào chỗ ở của người khác, gây hoang mang lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Bắc Quang đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Phạm Hồng Giang (29 tuổi, trú tại tổ 6, phường Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) – đối tượng cầm đầu về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Hiện, cơ quan Công an đang tích cực điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lương Nguyễn

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文