Hệ lụy kinh hoàng từ tín dụng đen trên đất Mỏ

09:31 28/10/2018
Cũng giống như nhiều địa phương khác, tín dụng đen đang bùng phát ở Quảng Ninh, không chỉ đẩy nhiều người vào cảnh tán gia bại sản, mà còn dẫn đến những hệ lụy như giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…


Đòi nợ kiểu… xã hội đen

Vào ngày 18-9, người dân phát hiện tại rãnh thoát nước giáp QL18A, thôn 3, xã Cẩm Hải, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) có một xác người đàn ông. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan Công an xác định nạn nhân là anh Phạm Văn Phú, 33 tuổi, trú tại thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Phạm Văn Phú được cơ quan chức năng điều tra làm rõ bắt nguồn từ việc vay nợ. Cụ thể ngày 22-6, anh Phú có vay 50 triệu đồng tại quán cầm đồ Hoàng Anh của Vũ Hoa Vinh (35 tuổi, ở tổ 111, khu 10B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) với thời hạn trả trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên đến hạn, anh Phú không trả cho Vinh và có dấu hiệu bỏ trốn. Sau đó, Vinh đã nhiều lần cùng đồng bọn gọi điện và đến nhà hàng của gia đình anh Phú đe dọa đòi tiền. Đến chiều 14-9, Vinh cùng một số đối tượng đi tìm bắt Phú để đánh dằn mặt gây sức ép trả nợ.

Mâu thuẫn trong quá trình vay mượn, con nợ ra tay phóng hỏa đốt cháy chiếc xe ôtô.

Khi biết thông tin về địa điểm Phú ở nhà nghỉ Hồng Ninh, nhóm đối tượng này đã dùng xe ôtô đến bắt con nợ. Vinh cùng đồng bọn đội mũ trùm kín đầu cầm theo dao nhọn đe dọa, khống chế vợ chồng chủ nhà nghỉ, đập phá cửa phòng bắt bằng được Phú đưa đi. Sau đó Vinh đã chỉ đạo đồng bọn đưa Phú đến khu vực bãi đất trống thuộc tổ 1, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả tổ chức hành hung, bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh rồi lên xe đi về.

Cùng ngày hôm đó, Vinh gọi đồng bọn quay lại khu vực đất trống kiểm tra thấy Phú đã tử vong liền đưa xác lên xe bán tải đưa đến địa điểm khác phi tang. Đến nay Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bắt 4 đối tượng về hành vi giết người và bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời truy lùng gắt gao kẻ chủ mưu Vũ Hoa Vinh và những đối liên quan khác còn lại trong băng nhóm cho vay nợ lãi và hành xử con nợ theo kiểu “xã hội đen”.

Trước đó vào đầu tháng 9 vừa qua, trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cũng đã xảy ra vụ việc chủ hiệu cầm đồ cùng đồng bọn bắt giữ hành hung dã man con nợ. Khi lực lượng Công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ Len Ly 2, do Phạm Quang Đạt, 30 tuổi, ở phường Cao Xanh làm chủ, phát hiện Nguyễn Thành Tân, 27 tuổi, cùng trên địa bàn có nhiều vết bầm tím trên mặt. Tân khai nhận bị Đạt cùng đồng bọn bắt giữ nhiều giờ liền và đánh gây thương tích.

Nguyên nhân vụ việc được điều tra làm rõ là do trước đó Tân đi thuê chiếc xe ô tô Kia Cerato BKS 14A-302.44, sau đó vờ là xe của mình mang đến vay của Đạt số tiền 100 triệu đồng. Khi biết mình bị lừa, Phạm Quang Đạt đã rủ thêm một số đối tượng bắt giữ giam lỏng Tân trong nhà nghỉ và hành hung gây sức ép đòi nợ.

Hay trước đó, Công an TP Móng Cái bắt giam đối với Hoàng Đức Cường, 33 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng và Nguyễn Huy Du, 35 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Móng Cái, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Công an điều tra xác định Du có cho một người Trung Quốc vay số tiền gần 100 triệu đồng nhưng không đòi được. Sau đó Du đến cửa hiệu cầm đồ trên đường Tô Hiệu, phường Ka Long gặp một số nhân viên đặt vấn đề nhờ bắt giữ con nợ và thỏa thuận ăn chia nếu đòi được. Khi phát hiện con nợ, Du cùng đồng bọn bắt giữ đưa về nhà mình buộc viết giấy nhận nợ…

Nhiều chiêu trò lách luật

“Vay không cần thế chấp", "Thủ tục đơn giản, nhận tiền mặt nhanh" là thông tin dán khắp nơi trên tường, tại các cột điện ở gần khu dân cư, trường học... Người vay chỉ cần gọi điện sẽ có nhân viên tư vấn với khoản vay cả trăm triệu đồng cực kỳ đơn giản. Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay tín dụng đen không chỉ tồn tại dưới vỏ bọc là các cửa hiệu cầm đồ, mà còn tồn tại dưới dạng công ty, doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ tài chính.

Không những hoạt động ngầm, phức tạp hơn, các đối tượng trong tỉnh còn câu kết móc nối giữa các đối tượng tỉnh ngoài đến địa phương hoạt động. Và một khi đã tìm đến tín dụng đen, thì người vay thường rơi vào tình trạng… sống dở, chết dở, đến khi mất khả năng trả nợ, bị chủ nợ thúc ép thì nhiều người không dám trình báo lên cơ quan chức năng. Do vậy, việc điều tra và bắt giữ các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Chỉ ra các chiêu trò lách luật, đại tá Thái Hồng Công cho biết trong các giấy vay tiền không bao giờ thể hiện lãi suất và chỉ thỏa thuận bằng miệng giữa các bên. Khi xảy ra tranh chấp hoặc rủi ro thì người dân không đến trình báo cơ quan chức năng, do vậy khi cơ quan Công an đến kiểm tra không có chứng cứ để chứng minh các cơ sở cho vay với lãi suất cao.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh  Quảng Ninh đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổ chức rà soát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cầm đồ, đối tượng nghi vấn hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn toàn tỉnh, xác định có 790 cơ sở kinh doanh. Nhiều địa phương như các TP Cẩm Phả, Móng Cái, Hạ Long, tập trung đến hàng trăm cơ sở cùng với nhiều đối tượng hình sự hoạt động liên quan đến tín dụng đen.

Vay tín dụng đen không chỉ là phải chịu lãi suất cắt cổ khiến nhiều người tán gia bại sản, mà còn dẫn đến những hệ lụy như giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... 

Đại tá Thái Hồng Công lưu ý, người dân có nhu cầu vay tiền nên tìm đến ngân hàng hoặc quỹ tín dụng nhân dân, không nên tìm đến các cơ sở cho vay nặng lãi. Trong trường hợp bị các đối tượng đe dọa đề nghị mọi người dân nên trình báo nên cơ quan Công an để có biện pháp xử lý kịp thời.

V.Huy

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文