Huy động lực lượng truy tìm hơn 400 học viên cai nghiện bỏ trốn

13:18 14/04/2016
Liên quan đến vụ 400 học viên cai nghiện Trung tâm giáo dục lao động dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các lực lượng chức năng đang truy tìm và vận động học viên cai nghiện ra trình diện...


Liên quan đến vụ 400 học viên cai nghiện Trung tâm giáo dục lao động dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đóng tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng gạch đá phá cửa rào, đục lổ tường trốn khỏi trung tâm đêm 13-4, sáng 14-4, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng, huy động lực lượng để đưa 400 học viên về trại. 

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì phối hợp với lực lượng quân sự địa phương tiến hành chốt chặn những khu vực học viên có thể lẩn trốn, phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh để tìm những học viên bỏ trốn...

Ngoài hình thức truy tìm, các đơn vị lực lượng còn sử dụng phương pháp vận động những học viên trở lại trung tâm. Trong đêm 13 và sáng 14-4, hơn 100 học viên đã được tìm thấy hoặc tự giác quay về trung tâm…

Theo đại diện Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trung tâm đang quản lý hơn 600 học viên đang cai nghiện, học tập vào lao động tại đây. 

Lúc 20h30’ ngày 13-4, tại tổ 4E của Trung tâm, học viên dùng chân đá vào cửa phòng được cán bộ nhắc nhở nên trật tự được ổn định. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, các học viên hô hào phá cửa ùa ra ngoài. Hơn 20 nhân viên của trung tâm đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế thì bị các học viên dùng gậy, đá tấn công, dùng chăn, mền phủ lên hàng rào và trốn chạy ra ngoài.

Các tổ công tác triển khai lực lượng truy tìm các học viên bỏ trốn
Trong sáng 14-4, nhiều học viên đã được đưa trở lại trung tâm.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Công an huyện Tân Thành, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường để đưa những học viên bỏ trốn trở lại trung tâm. Theo báo cáo ban đầu có 447 học viên đã trốn ra khỏi trại. Đến 8 giờ sáng ngày 14-4, hơn 120 học viên đã được các đơn vị chức năng đưa về trung tâm.

Theo ông Trần Thiện Chí, Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đa phần các học viên bỏ trốn là những người ở khu tiếp nhận ban đầu (đang chờ quyết định của Tòa án để đưa vào cai nghiện bắt buộc). Do mới vào trung tâm tư tưởng chưa ổn định, bị lôi kéo, kích động.

Theo báo cáo của một cán bộ trong trung tâm, khi các học viên phá trung tâm để trốn ra ngoài đã làm hưu hỏng nhiều tài sản như: 1 máy bộ đàm, 1 roi điện, 1 điện thoại di động, hỏng 1 màn hình máy tính, 17 ổ khóa, 2 bàn inox, 1 giường bệnh, 25 cánh cửa. Tường rào phía sau bị đập 3 lỗ thủng lớn. Đặc biệt 1 cán bộ của trung tâm bị ném đá vào đầu phải đi cấp cứu.

Đưa hai trại viên trở lại trung tâm
Học viên sử dụng gối để chui qua hàng rào bảo vệ
Học viên dùng mền phủ lên trên kẻm gai để trèo qua

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH phải nhanh chóng thông báo danh sách cụ thể những người trốn cho lực lượng chức năng và địa phương, chỉ đạo Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh sửa chữa ngay cơ sở vật chất bị hư hỏng. Sau khi giải quyết xong, sẽ có cuộc họp để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị để xảy ra vụ việc và đề ra hướng khắc phục trong thời gian tới. 

Các địa phương có học viên bỏ trốn phải thông báo rộng rãi cho người dân biết để kịp thời phát hiện, báo cho lực lượng chức năng; đồng thời đến gia đình các đối tượng vận động ra trình diện...

Sơn Khê

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文