Kịch bản của kẻ giả danh thiếu tá quân đội

10:34 13/09/2015
Từ một gã thất nghiệp, lang thang, Nguyễn Đình Vi liều lĩnh giả mạo thiếu tá quân đội và “nổ” có tài “chạy” án, “chạy” việc để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân nhẹ dạ. Nhưng “chạy trời không khỏi nắng”, hành vi lừa đảo bị lật tẩy và đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giam…

Nguyễn Đình Vi (26 tuổi, trú thôn Tú Bình, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) có thời gian hơn một năm làm việc cho Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Bình An, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh và được phân công bảo vệ tại Chi nhánh Viettel Quảng Nam. Tuy nhiên, đến tháng 8/2015, hắn xin nghỉ việc và sống lang thang. Một lần, đi ngang thị trấn Phú Thịnh (huyện Phú Ninh), thấy tấm bảng rao bán đất cắm trên một lô đất nền, Vi nảy sinh ý định lừa đảo chủ nhân số điện thoại trên tấm bảng này. 

Ngày 28/8, hắn điện thoại liên lạc với người bán đất và hẹn đến một quán cà phê ở xã Tam Vinh để trao đổi việc mua bán. Khi gặp chủ đất là chị Nguyễn Thị Thảo (25 tuổi, ngụ thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, Phú Ninh), hắn giới thiệu là Trưởng ban Tài chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và bảo có vợ làm ở Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. Khoác bộ quân phục giả thiếu tá quân đội, Vi còn “nổ” rằng hắn có một căn nhà trị giá 2,5 tỷ đồng ở trung tâm TP Tam Kỳ, nhưng do vợ được tăng cường lên huyện Phú Ninh nên muốn mua đất của chị Thảo để xây nhà mới tại đây cho vợ hắn nghỉ ngơi buổi trưa… 

Trong lúc trò chuyện, hắn tiếp tục “nổ” với chị Thảo là đã từng “chạy” án cho nhiều người, từ án nặng xuống còn án nhẹ, từ án nhẹ xuống trắng án. Không những thế, nhờ mối quen biết rộng, hắn còn “chạy” việc cho hàng trăm trường hợp đại học mới ra trường… Rồi theo mạch câu chuyện, hắn nhắc đến cha chị Thảo, ông N.V.H., đang bị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ và ngỏ ý rằng, nếu gia đình chị Thảo muốn thì hắn sẽ giúp “chạy” cho ông H. nhẹ tội.

Ngày hôm sau, Vi lần dò đến tiệm văn phòng phẩm của chị Thảo ở đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ), tình cờ gặp bà Trương Thị Mãn (47 tuổi, mẹ ruột chị Thảo). Hắn chủ động bắt chuyện, hỏi địa chỉ nhà và xin số di động của bà Mãn. 

Ngày 30/8, hắn đến nhà gặp bà Mãn, ngỏ lời xin cho bà Mãn vào làm tạp vụ ở một công sở tại TP Tam Kỳ, lương tháng hơn 4 triệu đồng. Bà Mãn vui mừng tin lời, hắn bảo bà chuẩn bị phong bì 1,5 triệu đồng và một phần quà để biếu thủ trưởng cơ quan bà Mãn sắp vào làm việc. Bà Mãn lập tức chuẩn bị quà gồm thịt lợn rừng, một túi nho Mỹ và một phong bì đựng tiền đưa cho hắn…

Qua ngày hôm sau, Vi đến nhà bà Mãn. Trong lúc nói chuyện, hắn buột miệng: “Nho hôm qua cô mua ở đâu mà ngon quá!”. Bà Mãn giật mình hỏi lại: “Chứ sao con biết? Nho đó cô mua để con biếu người ta mà?”. Lúc này, hắn mới ngớ người và ấp úng: “Có mấy trái bị héo nên con lấy ăn”. Nghe hắn trả lời vậy, bà Mãn bắt đầu nghi ngờ. Trong khi đó, hắn lại tiếp tục “lòi đuôi” vì phàn nàn trong phong bì bà Mãn đưa chỉ có 1 triệu đồng, chứ không phải 1,5 triệu đồng như hắn yêu cầu. Quả thực, khi bà Mãn bỏ bì 1,5 triệu đồng thì con gái bà không đồng ý, lấy lại 500 nghìn đồng. Thế nhưng, vì sao hắn biết? Bà Mãn càng thêm nghi ngờ...

Đến ngày 5/9, Vi điện thoại cho chị Thảo bảo đã tìm được “mối” để “chạy án” cho ông H. và nói rằng, chỉ cần phong bì “4 triệu đồng trà nước thôi”. Đúng hẹn, ngày 7/9, chị Thảo đến quán cà phê An Hà (đường Hùng Vương, Tam Kỳ) để đưa tiền “chạy” án cho Vi và gã thiếu tá dỏm đã bị cơ quan Công an bắt quả tang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản... 

Tại cơ quan Công an, đối tượng thú nhận, sau khi nghỉ làm bảo vệ, hắn nảy sinh ý định giả danh sĩ quan quân đội “nổ” quen biết ông này, bà nọ để giở chiêu trò lừa đảo “chạy” án, “chạy” việc, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân nhẹ dạ, cả tin. Để hành nghề, hắn đến tiệm khắc dấu đặt làm một bảng tên Nguyễn Đình Vi theo mẫu của quân đội, sắm thêm quân phục, mũ kê-pi cùng cấp hàm thiếu tá để lừa các nạn nhân. Nào hay, hắn tự sập bẫy chính mình để rồi phải vào trại giam trả giá cho hành vi phạm tội hắn đã gây ra...

Phước Hiệp

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) vừa viết thư cảm ơn CBCS Công an tỉnh đã kịp thời đưa con anh khi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

Đó là anh Hồ Xuân Hoàng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Thái, huyện A Lưới - người dân tộc Tà Ôi và anh Trần Đình Hòa, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (TP Huế). Cả hai vừa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2020-2025.

Mặc dù chưa đến mùa mưa, nhưng chỉ với một cơn mưa rào ngày 1/5, nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội đã lại ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn. Điều đáng bàn là Hà Nội đã đầu tư nhiều dự án thoát nước với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, nhưng năm nào cũng lặp lại điệp khúc: "Mưa là ngập".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.