Kết luật điều tra vụ nhồi 490 bánh heroin trong bình gas

09:14 03/07/2016
Cơ quan CSĐT-Bộ Công an đã chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kết luận điều tra vụ án Nguyễn Quốc Hùng cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm, đề nghị truy tố 13 bị can. Đây là đường dây ma túy bị lực lượng Công an bắt quả tang vận chuyển 490 bánh heroin đựng trong 3 bình gas công nghiệp.


Theo lãnh đạo Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), trong vụ án có nhiều bị can có tiền án, tiền sự, tái phạm nguy hiểm, khai báo quanh co, chối tội nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự của bản thân và che giấu đồng bọn gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Thông qua vụ bắt giữ ma túy ngày 23-7-2015 tại khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm do C47 phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Hoà Bình, PC47 Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển... bắt quả tang 6 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (33 tuổi), trú tại huyện Hưng Hà, Thái Bình; Nguyễn Hoàng Quân (29 tuổi), trú tại quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ; Nghiêm Công Dũng (31 tuổi), trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Đàm Việt Thắng (50 tuổi) và Lộc Minh Đức (38 tuổi), cùng trú tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Nguyễn Văn Tuyến (45 tuổi), trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Các đối tượng vận chuyển 170 bánh heroin được giấu trong bình gas công nghiệp, chở trên xe ôtô tải biển kiểm soát 29H – 8286  do Tuyến lái và Dũng ngồi cùng trên xe áp tải... Từ đây, các mắt xích của đường dây được các trinh sát Phòng 8 làm rõ, nhiều tình tiết quan trọng được hé lộ.

Nguyễn Quốc Hùng cùng 490 bánh heroin và bị can Nghiêm Công Dũng.

Nguyễn Quốc Hùng từng là sỹ quan trong quân đội. Tuy nhiên, do thiếu rèn luyện nên Hùng đã sa ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền, tham gia cùng các đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý.

Làm ăn, kinh doanh thua lỗ, Hùng nhờ B.T.H, nhà ở huyện Tân Lạc, Hoà Bình (là bạn gái của Nghiêm Công Dũng) đưa lên giới thiệu với “ông trùm” ma túy Nguyễn Thanh Tuân (tên gọi khác là Trăng), trú tại thôn Lặt, Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội (hiện đang trốn truy nã) để hỏi vay tiền...

Sau 4 lần Hùng đi lên gặp ông trùm, Tuân đã giao cho anh ta 50 triệu đồng đi mua vỏ bình gas công nghiệp (loại vỏ bình gas lớn) và bảo Hùng thuê người cắt đáy bình, sau đó gia công, tạo ren các bình gas này để chuẩn bị cho việc mua bán ma túy giữa Tuân và “bà trùm” Đặng Minh Châu (tức Hương, Liên toác), 42 tuổi, trú tại 118, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, đang trốn truy nã sống tại thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Về đến Hà Nội, Hùng nhờ em vợ là Nguyễn Văn Oai, nhân viên quán bia tìm mua 20 vỏ bình gas.

Sau đó, Oai thuê ông Nguyễn Văn Tính ở thôn Triều Khúc, xã Đội Bình, Ứng Hoà, Hà Nội có xưởng cơ khí, gia công theo yêu cầu của Hùng, với giá 800 nghìn đồng/bình gas. Trong thời gian này, Tuân cho Hùng vay 150 triệu đồng. Ngoài ra, Tuân còn giao cho Hùng 1 chiếc xe ôtô Fortuner, BKS 29A- 35516 để đi lại phục vụ việc vận chuyển ma túy.

Để có nơi tập kết “hàng”, Tuân bảo Hùng thuê nhà để cất giấu ma tuý. Hùng đã tìm và thuê được nhà của ông Hoàng Bá Rơm, trú tại Vân Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội với giá 7 triệu đồng/tháng, đã trả trước cho ông Rơm 14 triệu đồng.

Để ngụy trang tránh sự kiểm tra, phát hiện của Công an, Hùng điện thoại cho Dũng về nhà hàng của Hùng ở số 129 phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm để lấy bát đĩa, bếp gas, chăn màn  mang đến cầu vượt Tây Mỗ, Hoài Đức (Hà Nội) và thuê cho Hùng xe tải nhỏ để Hùng mang bình gas ra để chở lên cầu Thanh Trì. Dũng đã thuê xe tải của anh Nguyễn Văn Tuyến rồi chuyển bình gas công nghiệp lên và chở lên cầu Tranh Trì giao cho khách. Còn Hùng và Quân đi xe ôtô Fortuner phía sau.

Đối tượng chờ ở cầu Thanh Trì là Đàm Việt Thắng được Đặng Minh Châu thuê về Hà Nội nhận heroin để vận chuyển lên Lạng Sơn, sau đó mang sang Trung Quốc cho Châu với tiền công là 8 triệu đồng/bánh. Khi vận chuyển sang Trung Quốc đếm cụ thể bao nhiêu bánh sẽ trả tiền.

Được Châu ứng trước 400 triệu đồng, Thắng đã mua xe ôtô tải BKS 30N-7062 để vận chuyển ma tuý thuê cho Châu và rủ Lộc Minh Đức đi lái xe, sẽ trả công 800 triệu đồng.

Đến 13h45 phút ngày 23-7, tại khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, hai bên chuẩn bị giao nhận ma tuý thì bị các đơn vị chức năng kiểm tra, bắt giữ. Vào thời điểm này, do không tin tưởng Hùng nên Tuân giao B.T.H, bạn gái Dũng đi theo sau giám sát. Ngoài ra, trước khi Hùng và đồng bọn bị lộ, Tuân còn giữ Trần Văn Hậu làm con tin ở Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La.

Tại ngôi nhà Hùng thuê ở Vân Lũng, An Khánh chỉ còn Tạ Tấn Đạt, khi thấy H báo tin, Tuân yêu cầu Hậu gọi điện thoại cho Đạt xem trong ngôi nhà còn gì thì tẩu tán. Nhìn quanh thấy có hai bình gas, bên trong chứa 320 bánh heroin do nặng nên một mình Đạt không mang theo được. 

Khi thấy Tuân nói: “Xem súng ống thế nào?”, Đạt chạy lên trên tầng 2, tìm được 2 khẩu AR15 và 4 quả lựu đạn đang để ở trên giường, đối tượng nhanh chóng khóa cửa bỏ trốn. Theo sự hướng dẫn của Tuân, Đạt  mang súng, đạn giao cho Nguyễn Văn Tình- đàn em của Tuân (SN 1989), trú tại huyện Quốc Oai (Hà Nội), có 1 tiền án. 

Tuy nhiên, Tình không nhận sau đó Đạt bắt Taxi theo sự hướng dẫn của Tình lên khu vực Thác Bạc, Suối Sao thuộc địa phận xã Yên Trung, Thạch Thất giao lại cho tên Giang là anh họ của Tuân.

Theo trinh sát kể lại, có một tình tiết xung quanh việc Công an đã thu giữ được 2 khẩu súng K59 (mỗi súng có 8 viên đạn) và 1 băng tiếp đạn bên trong có 30 viên đạn của khẩu súng AR15 tại nhà Hùng thuê mà Đạt không nhìn thấy để tẩu tán. Đó là trước khi bị bắt giữ, Hùng có đưa Nguyễn Hoàng Quân, bạn cũ làm cùng trong miền Nam (tháng 7-2015 ra Hà Nội làm cho Hùng thì bị bắt) đến ngủ cùng với Hùng tại nhà thuê ở Vân Lũng.

Khi lên phòng ở trên tầng 2, Quân nhìn thấy 1 túi vải, loại túi du lịch để ở gầm giường. Quân mở túi ra thì thấy có  2 khẩu súng ngắn, 2 băng đạn, mỗi băng có 8 viên đạn và 1 băng tiếp đạn có 30 viên đạn… Quá trình khám xét khẩn cấp, Công an thu giữ 2 bình gas công nghiệp, chứa 320 bánh heroin cùng súng, đạn.

Sau khi Hùng và đồng bọn bị bắt giữ, Tuân mất “khúc” vận chuyển ma túy. Trong khi đó, nhu cầu của “bà trùm” ma túy Đặng Minh Châu vẫn đang cần “hàng”. Tuân lại thiết kế đường dây vận chuyển ma túy mới để giao cho đồng bọn của Châu mang sang Trung Quốc.

Minh Hiền

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文