Làm rõ nghi án hai nam thanh niên tử vong dưới nước ở Tây Ninh

07:09 13/10/2018
Nhận định ban đầu đây là hiện trường vụ điều khiển xe máy tự ngã xuống mương nước, các nạn nhân bị ngạt nước dẫn đến tử vong...

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bước đầu điều tra làm rõ nghi án Cao Văn Thanh (18 tuổi) và Cao Phia Na (16 tuổi, cùng ngụ ấp thạnh đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh) tử vong ở dưới mương nước thuộc xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

Theo cơ quan Công an: Lúc 10h ngày 10-10, anh Lê Văn Quẩn (30 tuổi) và anh Lê Văn Tài (43 tuổi, ngụ cùng huyện Tân Châu) đến quán cà phê Khánh Nhi thuộc ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, gần nhà để uống cà phê. Thấy trước đường vào quán có mương nước sâu nên cả hai rủ nhau ra xem dưới mương nước có cá hay không để về nhà lấy cần câu. Trong lúc quan sát, anh Quẩn phát hiện 1 bàn chân người, nên báo Công an. 
Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Châu đã phối hợp cùng VKSND cùng cấp đến ngay hiện trường tiến hành công tác điều tra. Tại hiện trường, Công an phát hiện xe máy BKS 70B1: 511.26 và hai xác người. Qua điều tra, lúc 17h ngày 9-10, Thanh và Na điều khiển xe máy BKS 70B1: 511.26  đến xã Tân Thành (huyện Tân Châu) để chơi lễ tết Đônta theo phong tục của người dân đồng bào dân tộc Khơ me. 

Sau đó, gia đình không liên lạc được. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm xe máy, Công an nhận định đây là hiện trường vụ điều khiển xe máy tự ngã xuống mương nước, các nạn nhân bị ngạt nước dẫn đến tử vong. 

T.Nhung – M.Nhật

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文