Lần theo dấu vết khám phá nhiều vụ án “mờ”

08:04 31/08/2020
Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực hết mình trong công tác, tận tụy phục vụ nhân dân; đặc biệt đã không ngại khó khăn, gian khổ, lần theo từng dấu vết, khám phá nhiều vụ án, được  nhân dân hoan nghênh, khen ngợi…

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng, Phó Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện đã nỗ lực hết mình trong công tác, tận tụy phục vụ nhân dân; đặc biệt đã không ngại khó khăn, gian khổ, lần theo từng dấu vết, khám phá nhiều vụ án, được chính quyền và nhân dân địa phương hoan nghênh, khen ngợi…

Điển hình như cuộc truy vết, vây bắt đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ảnh) trốn khỏi nơi giam giữ đầy gian nan, nguy hiểm. Rạng sáng 10-12-2019, Hạnh đột nhập vào nhà anh H, ở khu phố 6, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, trộm 1 xe máy; 3 tượng gỗ hương Phúc - Lộc - Thọ và 2,5 triệu đồng tiền mặt. 

Khi tiếp tục di chuyển 2 tượng gỗ khác ra sân thì đối tượng bị chủ nhà phát hiện, tri hô và hắn đã nhanh chân tẩu thoát, mang theo số tài sản trộm cắp được trị giá khoảng 24 triệu đồng. Qua điều tra, đến ngày 13-2-2020, Công an huyện Vĩnh Linh bắt được Hạnh, khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. 

Quá trình xác minh, ngày 16-3-2020, Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cũng khởi tố bị can đối với Hạnh về hành vi trộm cắp tài sản. Tiếp đến, ngày 9-4-2020, Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình, khởi tố tên Hạnh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tuy nhiên, rạng sáng 10-5-2020, đối tượng Hạnh đã cạy, phá ô thông gió phòng giam số 11 của nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh và bỏ trốn. Ngày 11-5-2020, Công an huyện Vĩnh Linh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hạnh về hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ; ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc. 

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng cho hay, Hạnh nghiện ma túy, có mối quan hệ xã hội phức tạp, thường đi đòi nợ thuê và có sử dụng “hàng nóng” nên rất manh động. Nhận định đối tượng sau khi bỏ trốn có khả năng tiếp tục gây án nên Ban chuyên án quyết tâm truy bắt cho bằng được, ngăn chặn Hạnh tiếp tục phạm tội. 

Nhiều tổ trinh sát được tung xuống các địa bàn theo hai hướng Nam, Bắc để xác minh, truy nã. Tuy nhiên, đối tượng có mối quan hệ xã hội rộng, phức tạp nên việc lần theo dấu vết không hề dễ dàng. 

Đến đầu tháng 8-2020, trinh sát địa bàn nhận được tin báo, có 1 đối tượng nhân dạng giống Hạnh đang ở tại nhà dân, thuộc thôn Mỹ Tiên, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Lực lượng Ban chuyên án do Thượng tá Hùng trực tiếp chỉ huy ngay lập tức lên đường. Lúc 14h30 ngày 2-8-2020, khi lực lượng vừa tiếp cận ngôi nhà trên thì bất ngờ Hạnh từ bên trong lao ra chạy trốn. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của Công an xã Bột Xuyên, Công an huyện Mỹ Đức cùng nhân dân địa phương, đã kịp thời vây bắt được đối tượng lúc 16h30 phút cùng ngày.

Hay như vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại Km 736 + 200, tuyến QL1A đường tránh Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải đoạn qua xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, xảy ra vào khuya 7-7-2020. Tại hiện trường chỉ có nạn nhân bị đa chấn thương nặng là ông Nguyễn Văn S. (SN 1960, trú thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn), cùng chiếc xe xích lô bị hư hỏng, hướng lưu thông Bắc – Nam. 

Sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, Công an huyện Vĩnh Linh khám nghiệm hiện trường, phát hiện mặt đường có dấu vết trượt của lốp ôtô khoảng 5m. Với dấu vết này cho thấy, đây là vụ TNGT, tài xế ôtô sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy. Đến trưa 8-7-2020, nạn nhân S. tử vong do chấn thương quá nặng. 

Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, Ban chuyên án triển khai lực lượng truy tìm phương tiện và tài xế, trong đó có việc rà soát hình ảnh từ các camera an ninh dọc tuyến QL1A ở cả hai chiều xe. 

Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do phải rà soát, kiểm tra hàng nghìn chiếc xe lưu thông vào thời điểm đó trên QL1A. Tuy nhiên, cuối cùng dấu vết, manh mối chiếc xe có khả năng gây tai nạn cũng đã được xác định…

Các trinh sát nhận lệnh Ban chuyên án nhanh chóng lên đường vượt hơn 1 nghìn cây số vào Nam để truy xét đối tượng. Đúng như nhận định, sau khi đến miền Đông Nam bộ, trinh sát đã tiếp cận ôtô 18C-020.xx đang giao hàng. 

Qua đấu tranh, tài xế Đinh Quang Tuấn thừa nhận khi lái xe lưu thông đến Km 736 + 200 QL1A thì gây tai nạn với xe xích lô cùng chiều. Biết có người bị nạn nhưng do hoảng sợ, Tuấn đã lái xe rời khỏi hiện trường, di chuyển xe vào đến ngã ba Gio Linh rồi cho xe quay ngược ra Bắc, đến khu vực giáp Quảng Bình thì dừng lại để dán chỗ đầu xe bị vỡ, móp. Đợi vài tiếng đồng hồ sau, Tuấn mới quay xe, tiếp tục trở vào Nam…   

Thanh Bình

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文