Lừa bán máy đo thân nhiệt chiếm đoạt tiền tiêu xài và nạp tiền game

20:11 09/04/2020
Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Ngọc Anh (SN 1990, trú tại khu Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Vụ án bắt nguồn từ đơn của anh Đỗ Công Chức (trú tại tỉnh Hưng Yên) gửi đến Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai vào ngày 5/4. 

Theo lời khai của anh Chức, anh có anh rể là Trần Công Hoàng, hiện sinh sống tại Liên Bang Nga. Qua điện thoại, anh Hoàng nói với anh Chức trên mạng xã hội facebook thấy Ngọc Anh đăng tải nội dung trên trang facebook cá nhân bán máy đo nhiệt độ điện tử và nhờ Chức gặp Ngọc Anh để bàn chuyện mua, bán.

Ngày 11/3, Chức đến nhà Ngọc Anh đặt vấn đề mua 400 chiếc máy đo nhiệt độ điện tử, nhãn hiệu NON CONTAC với giá 820 nghìn đồng/1 chiếc, tổng số tiền hàng là 328 triệu đồng. 

Hai bên thỏa thuận đến ngày 17/3, Ngọc Anh sẽ giao cho Chức đủ 200 máy đo thân nhiệt; ngày 18/3 sẽ giao thêm 200 máy, nếu sai sẽ chịu phí phạt 50% tiền cọc và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tại nhà của Ngọc Anh, anh Chức đã chuyển khoản đặt cọc tiền mua hàng có biên nhận kèm theo số tiền là 50 triệu đồng. 

Đến ngày 18/3, không thấy Ngọc Anh giao hàng như thỏa thuận, anh Chức liên lạc yêu cầu trả lại số tiền đặt cọc thì Ngọc Anh thoái thác, không trả.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, Công an phường Định Công đã triệu tập Ngọc Anh đến làm việc.

 Tại cơ quan Công an, ban đầu, đối tượng không nhận tội. Song bằng các chứng cứ thu thập được, Công an phường Định Công phối hợp với Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

 Ngọc Anh khai nhận, do không có việc làm ổn định, lại cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ tiền lô, đề nên nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội. 

Ngày 11/3, đối tượng đăng tải trên trang facebook cá 1 nhân tên "Trần Ngọc Anh" với nội dung: "Thứ 2, ngày 16/3 mình về 1000 cái, hiện còn 800 loại này. Giấy tờ đầy đủ. Giá 850k. Hàng có cọc. Ko có sẵn miễn hỏi đỡ mất thời gian 2 bên. Thanks. Tại Hà Nội", kèm theo là hình ảnh máy đo nhiệt độ điện tử được Ngọc Anh sao chép trên mạng Internet.

Đối tượng Trần Ngọc Anh tại cơ quan Công an .

Ngày 11/3, anh Chức liên lạc rồi đến nhà Ngọc Anh thực hiện việc đặt cọc số tiền là 50 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Ngọc Anh có viết giấy tờ biên nhận và giao lại cho Chức đồng thời cam kết ngày 17 và 18 sẽ giao hàng đầy đủ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của Chức thì Hoàng đã sử dụng số tiền này để nạp tiền game đánh bạc trên mạng và chi tiêu cá nhân, trả nợ.

Quá trình điều tra mở rộng xác định với thủ đoạn tương tự như trên, ngày 12/3, tại địa chỉ P910 - N14B, khu Đô Thị Định Công, Ngọc Anh tiếp tục ký hợp đồng giao dịch mua bán máy do nhiệt độ điện tử, nhãn hiệu Scan CK-T183 với anh Trần Quốc Nguyên (trú tại Từ Liêm), tổng số 800 chiếc với giá 850 nghìn đồng/ 1 chiếc, tổng số tiền hàng là 680 triệu đồng.

Đi cùng anh Nguyên hôm đó có anh Nguyễn Văn Hải (trú tại Vĩnh Phúc). Sau khi thỏa thuận, anh Nguyễn Văn Hải đã đặt cọc tiền mua hàng cho Ngọc Anh bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản từ số tài khoản của Hải tên tài khoản của Ngọc Anh, tổng số tiền là 204 triệu đồng.

Ngọc Anh hẹn đến ngày 17/3 sẽ giao hàng, nếu không sẽ bị phạt 30% tổng giá trị đặt.  Quá thời hạn, Ngọc Anh không thực hiện theo cam kết và cũng không hoàn trả được số tiền đã nhận của anh Hải và Nguyên...  

Quá trình xác minh Công an phường Định Công xác định: Ngoài thỏa thuận mua bán với các anh Chức, Nguyên, Hải thì trước đó Ngọc Anh còn nhận số tiền 100 triệu đồng của một khách hàng tên là Nghiêm Thị Hà để bán máy đo thân nhiệt cho chị Hà. Tuy nhiên, Ngọc Anh không có hàng nên đã sử dụng số tiền đặt cọc của anh Nguyên, Hải để trả cho chị Hà tổng số tiền là 120 triệu đồng....

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định, tổng số tiền mà Ngọc Anh hiện còn đang giữ của anh Chức, Hải và Nguyên là 244 triệu đồng.

Tại Cơ quan Công an, Ngọc Anh thừa nhận sau khi nhận tiền, Ngọc Anh không tìm đơn vị, cá nhân nào có máy đo thân nhiệt để mua mà sử dụng toàn bộ số tiền đó để đánh bạc trên mạng, trả nợ và chi tiêu hết cho mục đích cá nhân, hiện không có khả năng trả.

Xuân Mai

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文