Lời khai của hung thủ sát hại 5 người trong một gia đình

11:12 09/07/2018

Xét hỏi tại toà, hung thủ Nguyễn Hữu Tình khai rất ghét bị ai chửi nhưng thường xuyên bị chửi nên rất tức tối...


Hơn 9h, đại diện VKS bắt đầu công bố cáo trạng. Hành vi tàn ác của hung thủ Nguyễn Hữu Tình một lần nữa nhắc lại trong tiếng khóc của những người thân gia đình nạn nhân. Còn Tình căng thẳng lúc cúi mặt, lúc nhìn về hướng VKS khai báo.

Xét hỏi tại toà, Tình thừa nhận đã gây ra cái chết của các nạn nhân. Tình khai, bị cáo rất ghét ai chửi nhưng thường xuyên bị vợ chồng anh Chinh, chị Hồng chửi tục. Tình đã nhiều lần nói với những người này không thích bị chửi như vậy nhưng họ vẫn chửi.

Hung thủ Nguyễn Hữu Tình khai báo trước tòa
Đông đảo phóng viên tác nghiệp tại toà

Tình khai: Quá trình làm việc tại nhà anh Chinh, chị Hồng bị phân biệt đối xử và mọi người hay đổ lỗi cho Tình. Tình không xin nghỉ việc vì gần Tết sẽ được thưởng và dự định qua Tết mới đi tìm việc.

Đêm xảy ra vụ án, khi nghe vợ chồng chị Hồng chê trách mình, Tình rất bực bội nên không ngủ được. Sau đó, Tình làm ồn rồi bị chị Hồng chửi nên Tình tức tối mới dùng dao đâm chị Hồng. Khi anh Chinh thức giấc phát hiện, sợ anh Chinh chống trả nên Tình đâm anh Chinh, sau đó đâm tiếp cháu Diệu, cháu Diệp để cả hai không tố giác Tình.

Sau khi dùng con dao xếp đâm liên tiếp 4 nạn nhân, thấy anh Chinh, chị Hồng chưa chết nên Tình lấy con dao khác để trong nhà bếp tiếp tục tấn công hai người này và cháu Triệu để bịt đầu mối. Sau khi giết cả nhà anh Chinh, thấy không còn ai cản trở nên Tình nảy sinh cướp tài sản rồi bỏ trốn.

“Vì sao bị cáo phải giết hết các nạn nhân như vậy?”, Tình khai khi tấn công cháu Diệu, nạn nhân la hét dữ quá nên bị cáo hoảng loạn không làm chủ được. Trước toà, Tình nói bị cáo không nhớ hết đã đâm các nạn nhân bao nhiêu nhát dao.

Cáo trạng thể hiện, để kết thúc sự sống chị Hồng, Tình 3 lần tấn công nạn nhân. 

Trả lời HĐXX “vì sao bị cáo phải làm như vậy?”, Tình khai “lúc bà Hồng bị thương thoi thóp, thở ú ớ nhưng miệng vẫn còn chửi nên bị cáo nghĩ trong đầu, đến lúc này mà vẫn còn chửi được...”.

Về tài sản cướp được, Tình khai, sau khi gây án, bị cáo lục tìm trong nhà chỉ tìm thấy 3 chiếc điện thoại di động, chiếc laptop, xe máy, bộ nữ trang của chị Hồng. Tình biết trong két sắt có tiền và nhiều tài sản có giá trị (khám xét két sắt bên trong có tài sản gần 100 triệu đồng) nên Tình dịch chuyển két sắt đến gần anh Chinh và buộc nạn nhân mở ra để lấy tiền nhưng không được.

Tình còn khai, sau khi xuất viện Tình có ý định quay lại nhà anh Chinh để lấy hai con dao gây án tiêu huỷ và lau chùi vết máu trong nhà để xoá dấu vết vì biết thời điểm gần Tết ít ai để ý. Tuy nhiên, trên đường đi do làm mất chìa khoá nhà của anh Chinh nên Tình không quay lại như dự định.

Tình khai khi gây án chỉ có một mình bị cáo thực hiện, không ai xúi giục và giúp sức. Đối với anh Lê Minh Khởi (người giúp Tình trong lúc bị cáo ở bệnh viện và bán điện thoại cướp được - PV) và Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (người cho bị cáo tá túc trong thời gian bỏ trốn - PV), cả hai không biết Tình phạm tội và bỏ trốn.

Tại toà, Tình nói rất ân hận nhưng không mô tả được sự ân hận của mình.

HĐXX hỏi Tình, các nạn nhân trong vụ án này có đáng chết không, nhất là 3 em nhỏ. Tình nói bị cáo không thể trả lời được câu hỏi này và im lặng.

Đại diện hợp pháp gia đình nạn nhân ông Mai Xuân Trương (41 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh; em trai anh Chinh) và bà Mai Thị Hường (60 tuổi, cô ruột chị Hồng được cha mẹ chị Hồng uỷ quyền) đề nghị HĐXX xử theo đúng pháp luật và đề nghị bồi thường chi phí mai táng gần 200 triệu đồng.

HĐXX vẫn đang thẩm vấn hành vi phạm tội của bị cáo Tình.

A.Huy - Hồng Sơn

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文