Lực lượng 363 Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều tội phạm ma túy

09:00 22/04/2019
Cùng với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng phối hợp 363 của Công an TP Hồ Chí Minh cũng là “khắc tinh” của tội phạm ma túy trên đường phố. Sau hơn 2 tháng thành lập, lực lượng này đã phát hiện khá nhiều vụ tàng trữ, mua bán ma túy; trong đó có những vụ mở rộng điều tra đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với quy mô lớn…


Cụ thể, khoảng 0h15 ngày 29-1, trước số nhà 1432, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12; Tổ công tác 363 Công an TP tuần tra phát hiện một đôi nam nữ đi trên một xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Trong túi đeo trên người  thanh niên có 1 bịch nilông chứa 375 viên nén ma túy tổng hợp, 1 dao xếp dài khoảng 17cm. Đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Phương Nguyên (SN 1995, thường trú quận Gò Vấp), có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trọng Nghĩa bị bắt cùng tang vật.

Lúc 3h45 ngày 4-2, Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (SN 1994, ngụ quận 10, có 1 tiền án về tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép) điều khiển xe môtô (BKS 59H1 - 210.89) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, thu giữ 1 khẩu súng dạng Rulo, 21 viên đạn cao su và 1 bịch nilông có đựng ma túy đá bên trong.

Lúc 18h10 ngày 3-3, trên đường Hồng Bàng (quận 5)), Tổ công tác 363 ra hiệu lệnh dừng xe 2 đối tượng đi trên xe gắn máy. Đối tượng điều khiển xe tấp vào lề rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi, bắt được đối tượng ngồi phía sau xe cùng một túi xách. 

Kiểm tra bên trong có 172 viên thuốc lắc, 3 gói ma túy đá, 1 con dao, 1 cân tiểu ly điện tử và 2 điện thoại di động. Tại trụ sở Công an phường 14, quận 5, đối tượng khai tên Đinh Trung Bảo (SN 1987, ngụ quận Thủ Đức) có 4 tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản; 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy…

 Trong số hàng chục vụ kiểm tra phát hiện ra ma túy của Tổ 363, vụ phát hiện vào ngày 22-3-2019 là nổi bật hơn cả. Lúc 22h15, Tổ 363 Công an TP Hồ Chí Minh tuần tra đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương (phường 6, quận 5) thì phát hiện xe ôtô Mercedes Ben màu vàng, BKS 68A-104.74 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. 

Kết quả thu được 1 khẩu súng màu đen hiệu Pietro Beretta cùng 11 viên đạn; 1 thanh kiếm dài khoảng 50cm và một bịch nilông chứa ma túy. Ba đối tượng đi cùng xe là Vũ Trọng Nghĩa (SN 1995; quê quán Hải Phòng), Phạm Văn Sơn (SN 1982; cùng quê quán Hải Phòng) và Nguyễn Văn Vui (SN 1988; Cần Thơ) được mời về cơ quan công an làm rõ vụ việc.

Sơn khai bịch ma túy đá nói trên là của mình, khẩu súng là của Nghĩa, còn thanh kiếm của Lê Phương Đức, bạn của Nghĩa và Sơn. Nghĩa cho biết mua súng trên mạng Facebook của một người tên Hùng với giá 50 triệu đồng để phòng thân. Tiến hành khám xét nơi ở của Nghĩa ở chung cư Millennium (quận 4), cơ quan Công an thu thêm 1 khẩu súng hiệu Grzzly, 3 thanh kiếm và 1 ôtô Mercedes C250 BKS 65A-180.22. 

Nghĩa đang chung sống như vợ chồng với Trần Thị Trang (SN 1992; quê quán Cần Thơ) nên Trang cũng được mời làm việc. Trang khai trước đây làm tại các vũ trường, quán bar ở TP Hồ Chí Minh nên quen biết với nhiều đầu mối tiêu thụ ma túy. Để kiếm tiền nhanh, Trang mua thuốc lắc của một đối tượng tên Trung (không rõ lai lịch), bán lại kiếm lời. Nghĩa là khách đến chơi vũ trường, quen biết và có cảm tình với Trang nên hai người rủ nhau sống chung. 

Khi biết Nghĩa trước đây là đàn em của Oanh Hà, làm nghề cho vay ở cửa khẩu Thormo và quen biết nhiều trùm mua bán ma túy nên Trang rủ Nghĩa mua ma túy từ cửa khẩu mang về bán, Nghĩa đồng ý. Trang đem chuyện này nói lại với một người quen là Phan Thanh Vũ (SN 1991, quê Bến Tre; tạm trú quận 10) thì được Vũ gợi ý cho mình đi giao ma túy hưởng tiền công. 

Trang gật đầu và đưa cho Vũ 8 triệu đồng để thuê 1 căn nhà chứa ma túy. Từ đó, khi Nghĩa đưa ma túy về TP Hồ Chí Minh thì Vũ sẽ mang đi cất giấu, sau đó đem giao cho các vũ trường, quán bar theo chỉ đạo của Trang.

Nghĩa khai, mua ma túy của một người Việt gốc Hoa ở Campuchia. Sau đó Nghĩa thuê Sơn và Vui qua Campuchia vận chuyển hàng về TP Hồ Chí Minh giao lại cho Trang và Vũ. Từ đầu năm 2019 đến lúc bị bắt Sơn và Vui đã 5 lần sang Campuchia vận chuyển ma túy cho Nghĩa. Lần đầu là vào tháng 1-2019, hàng gồm 9.000 viên thuốc lắc, 3kg ma túy đá, 2 kg “khay” (ketamine) rồi bỏ vào 2 cái loa vận chuyển về Việt Nam.

Lần 2 vào giữa tháng 2-2019 với 5kg ma túy; lần 3 có 6.000 viên thuốc lắc, 2 kg ma túy đá, 2kg “khay”; lần 4 có 21.000 viên thuốc lắc,  kg ma túy đá, 3 kg “khay” và lần cuối cùng vào giữa tháng 3-2019 với 3kg ma túy đá. Tổng cộng Sơn và Vui được trả công 165 triệu đồng. Sơn khai , y sống như vợ chồng với bà Đỗ Thị Tuyết (SN 1970) tại một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12. 

Tuyết hành nghề xem tướng số và phong thủy mà Trang, Nghĩa, Vũ hay đến đây để xem bói nên quen biết với Sơn. Khi Nghĩa đặt vấn đề nhờ vận chuyển thì Sơn dễ dàng nhận lời. Tuy nhiên do y bị cụt 1 chân đi lại khó khăn nên đề xuất cho Vui đi cùng. Vui hám tiền nên cũng gật đầu không do dự. Khách hàng lấy ma túy của Trang rất nhiều, trong đó có Trúc là bạn gái của Lê Phương Đức.

Mỗi lần có khách đặt hàng thì Đức sẽ điện cho Nghĩa hoặc Trang với số lượng mỗi lần từ 100-200 viên thuốc lắc, hưởng chênh lệch từ 1,5-3 triệu đồng. Còn ma túy đá mua 1kg 300 triệu đồng bán lại 320 triệu đồng; katemine mua 600 triệu, bán lại 630 triệu… Trước khi mua ma túy của Nghĩa và Trang, Đức và Trúc có quen biết với một đối tượng tên Vinh (không rõ lai lịch) chuyên pha chế thuốc lắc. Đến cuối năm 2018, khách chê thuốc không “phê”, Đức và Trúc chuyển sang lấy của Nghĩa và Trang đến ngày bị bắt.

Qua đường dây ma túy này đã thể hiện rất rõ tình trạng mua bán ma túy liên quan đến các quán bar, vũ trường tồn tại bấy lâu nay. Chỉ một đường dây chưa phải lớn lắm nhưng chưa đầy 3 tháng đã bán vào các quán bar, vũ trường hàng chục kí lô gam  ma túy và hàng chục ngàn viên thuốc lắc. 

Do vậy, những kẻ còn giấu mặt vẫn ngày ngày cung cấp ma túy cho các tụ điểm ăn chơi phải là một con số rất kinh khủng. Bởi hơn 150 vũ trường, quán bar (phần lớn là hoạt động không phép, trá hình) và hàng chục cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội thì vẫn cón đó. 

Do vậy, cuộc chiến chống ma túy vẫn còn cam go ở phía trước mà Công an TP Hồ Chí Minh vẫn phải kiên trì, nhẫn nại và quyết liệt đấu tranh bằng nhiều lực lượng phối hợp chứ không riêng các đơn vị chuyên trách phòng chống ma túy. Trong đó lực lượng 363 là một “thương hiệu” mới nổi, hy vọng sẽ ngày càng hoạt động hiệu quả để chung tay ngăn chặn “cái chết trắng”.

Mã Hải

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

Ngày 24/4, thông tin từ Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh (SN 1973, trú thôn Lão Phong, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文