Mất tiền tỷ vì dính bẫy 'chạy việc'

10:41 13/09/2015
Lừa đảo dưới hình thức xin việc là thủ đoạn không mới, tuy nhiên các đối tượng biết đánh trúng vào tâm lý của người cần việc nên "con mồi" rất dễ sập bẫy. 

Mỗi suất “biên chế” vào một cơ quan nhà nước, hay một công việc ở đơn vị có uy tín được các đối tượng hứa hẹn “chạy” với giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, đa số người dân đều rơi vào tình cảnh tiền mất, nợ mang. Điển hình như 2 vụ mới đây Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ.
Những ngày đầu tháng 9, tại trụ sở Công an TP Vĩnh Yên, tĩnh Vĩnh Phúc rất đông người dân tìm đến, đa số là phụ nữ  – họ là những bị hại trong 2 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà Công an TP Vĩnh Yên đang thụ lý. Theo Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng Công an TP Vĩnh Yên, các đối tượng trong vụ lừa đảo xin việc làm đều không vị thế xã hội, thậm chí không việc làm, tự thêu dệt “uy lực” của bản thân cũng như những mối quan hệ của họ.

Được triệu tập lên cơ quan điều tra, Cao Thị Mai Ngọc (30 tuổi), trú tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) rất hoạt ngôn, cô ta không thừa nhận hành vi lừa đảo chỉ nhận vay tiền của nạn nhân sau đó sẽ trả lại… 

Để tính toán nước cờ khi các bị hại không thấy cơ quan tuyển dụng gọi đi làm, mỗi lần nhận tiền Ngọc đều sử dụng thủ đoạn dưới hình thức giấy vay tiền (viết bằng tay) có cả chữ ký của người làm chứng. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, trong lần nhận xin việc của bà Vũ Thị N., trú tại phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) cho con gái vào biên chế tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, với giá 150 triệu đồng con gái bà N. đã ghi âm toàn bộ câu chuyện liên quan đến việc Ngọc nhận hồ sơ xin vào biên chế Công an.

Một cán bộ điều tra cho biết, trong vụ án kinh tế phải có chứng cứ rõ ràng các đối tượng mới thừa nhận hành vi. Việc thu giữ đoạn ghi âm của gia đình bà N rất quan trọng, Công an TP Vĩnh Yên sau khi gửi Viện Khoa học hình sự Bộ Công an trưng cầu giám định âm thanh và đã có kết luận giọng nói trong file ghi âm là của Cao Thị Mai Ngọc. Trước bằng chứng này, Ngọc mới thừa nhận hành vi của cô ta. 

Cơ quan Công an lấy lời khai của Trần Văn Bình.

Theo đó, khoảng năm 2013, qua mối quan hệ quen biết, Ngọc quen với chị Trần Thị T., đang công tác tại một Sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cô ta tự bịa chuyện là con nuôi của một vị Phó giám đốc trong ngành Công an… có mối quen hệ rộng, có khả năng xin vào biên chế tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền từ 150 đến 170 triệu đồng; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Vĩnh Phúc từ 80 đến 150 triệu đồng; Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Thọ tùy từng vị trí với số tiền từ 90 đến 120 triệu đồng.

Nếu chị T. có người nhà thì nên xin vào vì chỗ này rất chắc chắn mà giá lại rẻ vì suất ngoại giao… Thấy Ngọc có người nhà đang làm chức to trong Công an chị T. rất tin tưởng, cho dù cô ta không đưa ra bất cứ một bằng chứng nào chứng minh việc này. 

Về đến cơ quan, chị T. kể cho chị Kim Hồng T., Trần Thị Ng., sau đó nói thông tin cho bà Vũ Thị N. Theo đó, những nạn nhân này lại kể thông tin trên cho chị Nguyễn Thị Thanh V., anh Nguyễn Trung T. và anh Trần Công H… Các nạn nhân cứ thế tìm đến Ngọc nhờ vả, trong đó có 2 cán bộ đang làm ở Sở nơi chị T. công tác. 

Để tránh nạn nhân nghi ngờ, với mỗi  hồ sơ xin việc, Ngọc yêu cầu đưa trước 50% tiền làm lệ phí, 50% còn lại khi nào có quyết định đi làm thì Ngọc sẽ nhận nốt. Đối tượng còn tinh quái, sau khi nhận hồ sơ xin việc và một nửa số tiền, Ngọc sẽ trả lại số tiền này kèm thông báo “Chỉ tiêu vào Công an chưa có” nhưng vẫn giữ hồ sơ lại để cô ta gửi cho kịp thời gian. Khoảng mấy ngày tiếp, Ngọc chủ động gọi cho nạn nhân là đã có quyết định đi làm, yêu cầu nạn nhân mang tổng số tiền đã xin “chạy” việc đến. Tính đến thời điểm này, Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Quá trình thụ lý vụ án Cao Thị Mai Ngọc, Công an TP Vĩnh Yên cũng đã làm rõ vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đối tượng Nguyễn Văn Bình (43 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc (36 tuổi), trú tại đường Mê Linh, phường Yên Bảo, TP Vĩnh Yên lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,6 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân với lời hứa chạy việc cho con, em các bị hại vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Bình khai, thời điểm làm nghề lái xe  anh ta gặp được nhiều khách hàng có chức vụ đi trên xe... Trong lúc nói chuyện những người này đã “hé” cho anh ta việc tuyển dụng xin việc. Sau này nghỉ chạy xe, Bình cùng với vợ đã lên kế hoạch lừa đảo. Bình mạo danh là cán bộ Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều thông tin và những mối quan hệ với các lãnh đạo cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, có khả năng chạy việc, chạy biên chế vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Viettel với mức giá từ 180 triệu đến 200 triệu đồng.

Người đầu tiên rơi vào “bẫy” của vợ chồng Bình-Ngọc là chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi), trú tại Khu hành chính, phường Liên Bảo (Vĩnh Yên). Với số tiền tích cóp cùng với vay ngân hàng, chị H. dồn được 180 triệu đồng để đưa cho Bình chạy một suất biên chế vào Sở Y tế của tỉnh. 

Cùng với chị H., cơ quan Công an còn làm rõ có khoảng hơn 30 nạn nhân khác đã bị Bình lừa đảo. Những lần nhận tiền, Bình đều viết, ký vào giấy vay tiền và giấy biên nhận xác định việc nhận tiền xin biên chế cho các nạn nhân. Thế nhưng, sau khi giao tiền cho vợ chồng Bình-Ngọc để “chạy” việc không có kết quả, nhiều người đến đòi lại tiền thì Bình và Ngọc không chịu trả, tìm cách lẩn tránh…

Theo Công an TP Vĩnh Yên, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố Cao Thị Mai Ngọc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, riêng vợ Bình được tại ngoại để khắc phục hậu quả cho các nạn nhân. Được biết, số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân và tiêu xài hết.

Minh Hiền

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文