Mẹ Hồ Duy Trúc ân hận vì "mất bình tĩnh"

10:06 25/03/2014
Đứng ở bậc tam cấp dẫn lên Tòa phúc thẩm TAND tối cao cùng với chồng và con gái, bà Nguyễn Thị Út (mẹ Trúc) nói bà và con gái rất ân hận về hành động nông nổi của mình sau phiên tòa sơ thẩm. Rớm nước mắt người mẹ đau khổ này nói: “Hôm đó nghe con nhận án tử hình, tôi không thể bình tĩnh".

Ngày 24/3, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm băng cướp chặt tay cô gái để cướp xe SH. Vụ án có 4 bị cáo kháng cáo xin giảm án, trong đó có Hồ Duy Trúc (21 tuổi, ngụ Ninh Thuận) bị tuyên án tử hình.

Để đảm bảo giữ trật tự cho phiên tòa lần này, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hạn chế số người tham dự. Những người trong gia đình bị cáo Trúc có hành vi gây rối sau phiên xử tại phiên tòa sơ thẩm lần này không được vào tham dự phiên tòa. Đứng ở bậc tam cấp dẫn lên Tòa phúc thẩm TAND tối cao cùng với chồng và con gái, bà Nguyễn Thị Út (mẹ Trúc) nói bà và con gái rất ân hận về hành động nông nổi của mình sau phiên tòa sơ thẩm. Rớm nước mắt người mẹ đau khổ này nói: “Hôm đó nghe con nhận án tử hình, tôi không thể bình tĩnh. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi với chị Thúy, xin lỗi các nạn nhân, xin lỗi Hội đồng xét xử, xin tất cả mọi người. Nếu có các bị hại ở đây, tôi sẽ quỳ xuống để xin lỗi họ…”.

Thành khẩn nhận tội tại phiên tòa, trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Trúc cho rằng, bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ tội mới là gia đình đã bồi thường 20 triệu đồng và được nạn nhân Thúy làm đơn bãi nại. Ngoài ra, Trúc xin HĐXX xem xét “vợ” bị cáo mới sinh con được 7 tháng tuổi.

Trong khi đó, bị cáo Luông xin giảm án với lý do có 2 con còn quá nhỏ và cho rằng mức án chung thân mà tòa sơ thẩm tuyên bị cáo là quá nặng. Về vấn đề ngày, tòa cho rằng hành vi của bị cáo là rất dã tâm, thực hiện trót lọt 14 vụ cướp. Do bị hại không kháng cáo, VKS không có kháng nghị tăng án, nếu có kháng cáo kháng nghị thì chắc chắn tòa sẽ xem xét và mức án của bị cáo còn cao hơn nữa. Tương tự, bị cáo Huỳnh Thanh Sơn (32 tuổi) và Trần Thanh Tuyền (23 tuổi, ngụ Ninh Thuận) cũng cho rằng, bị cáo tham gia chỉ 1, 2 vụ nhưng mức án tuyên Sơn 18 năm và Tuyền 12 năm là quá nặng.

Từ trái qua, bị cáo Luông, Trúc và các đồng phạm đang nghe tuyên án.

Nói lời sau cùng, Trúc cùng các đồng phạm đều xin được xem xét giảm nhẹ tội, Trúc còn xin được nhìn thấy cha mẹ lần cuối. Ngoài ra, 3 “đàn em” của Trúc cũng xin Tòa xem xét tha tội chết cho “đàn anh”.

Tuy nhiên, nhận định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo gây hoang mang chấn động cho người dân TP Hồ Chí Minh một thời gian dài. Khi thực hiện tội phạm, các bị cáo rất hung hãn, côn đồn “chém trước, cướp sau”. Trong số các bị cáo, HĐXX nhận định Trúc là kẻ chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện 15 vụ cướp, trong đó trực tiếp cầm dao chém đứt lìa tay chị Thúy cướp SH. Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, không còn khả năng cải tạo dù tại phiên tòa hôm nay Trúc có tình tiết giảm nhẹ tội mới là đã bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng (riêng tình tiết có con nhỏ của Trúc không được chấp nhận với lý do giấy khai sinh của cháu bé bỏ trống phần ghi tên cha - PV), tuy nhiên do tính chất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

Giữ vai trò chỉ sau Trúc, tại phiên tòa bị cáo Luông đưa ra lý do có 2 con còn nhỏ (7 tuổi và 1 tuổi) để xin giảm án, theo HĐXX đây không phải là tình tiết giảm nhẹ tội theo quy định. Với 14 vụ án đã tham gia, tài sản chiếm đoạt trên 500 triệu đồng và trực tiếp cầm dao chém trọng thương 7 bị hại, HĐXX cho rằng án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tuyên bị cáo Luông mức án tù chung thân là tương xứng. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Tòa cũng bác đơn kháng cáo của bị cáo.

Đối với kháng cáo của hai bị cáo còn lại, HĐXX nhận định dù bị cáo Sơn chỉ tham gia duy nhất 1 vụ (chém đứt lìa tay chị Thúy cướp SH) nhưng vụ án đặc biệt nghiêm trọng (nạn nhân bị thương tích 47%) và bị cáo chính là kẻ giật ví của nạn nhân. Tương tự, bị cáo Tuyền chỉ tham gia 2 vụ nhưng tài sản chiếm đoạt lớn, trên 130 triệu đồng nên án sơ thẩm áp dụng khoản 4 điều 133 xử phạt các bị cáo mức án trên là phù hợp. 

Từ đó, HĐXX đã giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Duy Trúc (S21 tuổi, quê Ninh Thuận) tử hình, Trần Văn Luông (26 tuổi, quê Bến Tre) tù chung thân, Huỳnh Thanh Sơn (32 tuổi) 18 năm tù và Trần Thanh Tuyền (23 tuổi, quê Ninh Thuận) 12 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Ngoài hình phạt của bản án này, HĐXX còn tổng hợp với hình phạt của hai bản án trước tuyên Trúc tổng cộng 12 năm tù, tổng hợp hình phạt chung là tử hình

A.Huy

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文