Xét xử vụ cháu bé 1 tuổi tử vong ở lớp mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ:

Một trong hai ‘bảo mẫu’ mua bằng sư phạm giả

00:51 22/08/2015
Một trong 2 bảo mẫu liên quan đến vụ cháu bé chết ở lớp mầm non tư thục đã mua bằng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, chuyên ngành mầm non với giá 5 triệu đồng của một đối tượng không quen biết.

Sáng 21/8, TAND quận Long Biên, Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Ngô Thị Hà Quyên, 30 tuổi, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên và Đinh Thị Hồng, 38 tuổi, ở phường Gia Thụy, quận Long Biên bị truy tố về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 99, Bộ luật Hình sự). Nạn nhân là bé gái tên H., SN 2012, ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Long Biên, lớp mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ được UBND phường Giang Biên (quận Long Biên) cho phép thành lập vào tháng 7/2013, có trụ sở tại khu đô thị Việt Hưng. Chủ lớp mầm non này là bà Cao Khánh Ly, ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Trong quá trình hoạt động, Quyên và Hồng được chủ lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ giao nhiệm vụ chăm sóc, quản lý các cháu từ 12 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi.

Hai bị cáo Quyên và Hồng tại phiên xử.

Cuối tháng 8/2013, cháu H. được mẹ gửi vào lớp mầm non Thiên Thần Nhỏ để các cô giáo ở đây chăm sóc, nuôi dưỡng. Chiều cùng ngày, cháu H. được mẹ đón về nhà và không hề có biểu hiện gì bất thường.

Trưa 27/8, mẹ cháu H. lại đưa con gái đến lớp mầm non này. Tại đây, bà Cao Khánh Ly đã đón bé H rồi giao cho Hồng chăm sóc. Trước khi giao con, mẹ cháu H. dặn các cô giáo là con mình chưa ăn uống gì. Sau đó, Hồng trực tiếp bón cháo cho bé H., loại cháo dành cho trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi. Nhưng do cháu H. quấy khóc và ăn ít nên khoảng 30 phút sau, Hồng tiếp tục cho cháu uống khoảng 100ml sữa. Ăn xong, Hồng đặt bé gái ngồi chơi cùng các bạn trong lớp, nhưng ngay sau đó bé H. bị nôn hết sữa ra ngoài.

Dọn dẹp xong, Quyên bế cháu H. ru ngủ, rồi đặt cháu bé nằm xuống sàn nhà lát gỗ. Quan sát thấy các cháu trong lớp đã ngủ hết, Quyên và Hồng nghỉ ăn trưa ngay trước cửa lớp, đồng thời tiếp tục theo dõi các cháu bé. Thấy mọi chuyện vẫn bình thường, cả Quyên và Hồng cùng nằm nghỉ. Quyên nằm sát cháu H.. 

Đến 13h15 phút cùng ngày, thấy cháu H. ọ ọe, Quyên vỗ về để cháu ngủ tiếp. Khoảng 30 phút sau, khi đi vệ sinh vào thấy cháu H. có biểu hiện không bình thường nên Quyên vội kiểm tra và nhận thấy mặt, môi cháu tím tái. Quyên vội bế xuống tầng 1 và hô hào mọi người sơ cứu. Sau đó, cháu H. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong…

Kết quả giám định pháp y kết luận, cháu H. bị tử vong do dị vật xâm nhập vào đường thở. Cơ chế dị vật xâm nhập vào đường thở là từ ngoài vào hoặc do trào ngược từ đường tiêu hóa ra. Dị vật là các sợi cellulose có trong rau, củ và quả.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện, Quyên đã mua bằng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, chuyên ngành mầm non với giá 5 triệu đồng của một đối tượng không quen biết.

Khi HĐXX thẩm vấn về việc sử dụng bằng chuyên ngành giả để xin việc, Quyên trình bày: “Thời điểm đó, bị cáo đang theo học lớp cao đẳng sư phạm nhưng do hoàn cảnh gia đình nên phải bỏ học giữa chừng. Trước khi đi xin việc làm giáo viên mầm non, bị cáo đã có hai con nhỏ nên tự tin có thể làm tốt công việc này mà không cần kết thúc khóa học”.

HĐXX chất vấn về việc: “Có quy định nào cho trẻ nhỏ nằm trực tiếp dưới nền nhà để ngủ không?”. Quyên giải thích không đúng câu hỏi “Bị cáo thấy cháu H. còn bé và mới đến lớp nên mới cho cháu ngủ cạnh mình để vỗ về”.

Cũng theo lời khai của bị cáo, thông thường mỗi lớp mầm non tư thục có hai cô giáo đứng lớp và không phân công ai chịu trách nhiệm chính. “Khi một người có việc ra ngoài thì người còn lại tự giác trông nom các cháu”, bị cáo Quyên khai. Khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Hồng thừa nhận không chú ý đến các cháu trong thời gian bị cáo Quyên không có mặt trong lớp.

“Lúc đó, bị cáo đã sử dụng điện thoại di động nên không quan sát kỹ biểu hiện của các cháu. Việc bị cáo sử dụng điện thoại trong giờ làm việc là sai quy định”, bị cáo Hồng khai. 

Trong phần luận tội, vị đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố trình bày quan điểm cho rằng, hành vi thiếu quan tâm đến trẻ mầm non tại lớp học mình quản lý và chăm sóc của hai bị cáo Quyên và Hồng là rất rõ ràng. Điều nguy hiểm hơn là từ hành vi ấy đã vô tình gây ra cái chết cho cháu H. khi mới một tuổi. Một trong những nguyên nhân quan trọng để xảy ra vụ án này là hai bị cáo không được đào tạo chuyên môn nuôi nấng và chăm sóc con trẻ. 

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Quyên từ 24-30 tháng tù giam; bị cáo Hồng từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. Dự kiến, ngày 25/8, HĐXX sẽ tuyên án.

Nguyễn Hưng

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文