“Mưa dầm thấm đất” với tội phạm trốn truy nã

11:56 25/02/2015
Năm 2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Cần Thơ đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 137 đối tượng, trong đó truy bắt 73 đối tượng, vận động ra đầu thú 34 đối tượng… đạt so với kế hoạch đề ra hơn 118%. Những ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, công tác truy bắt những đối tượng trốn truy nã vẫn không dừng lại.

Ẩn mình trong vỏ bọc “kẻ cai nghiện”

Nguyễn Phi Long (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đến Cần Thơ gây ra một vụ cố ý gây thương tích và cướp tài sản (1 cây vàng 24K và 7 triệu đồng) tại số 40 ấp Mỹ Phụng (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền). Sau khi gây án, Long đã nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 24/8/2011, cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Phi Long.

Thượng tá Đặng Công Chức, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Cần Thơ cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm xác định: Long là đối tượng tội phạm nguy hiểm, nghiện ma tuý nặng và đang nhiễm HIV.

Long rất cảnh giác với lực lượng chức năng, liên tục thay đổi chỗ ở và ẩn mình dưới cái tên Nguyễn Đức Hùng và đổi quê quán ở Cà Mau để điều trị cai nghiện ma tuý tại xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Hơn 3 năm theo dấu đối tượng, nhiều lần các trinh sát gần như nắm được “thóp” của Long nhưng gã lại biến mất dạng không để lại dấu vết.

Cuối năm 2014, các trinh sát mừng rỡ khi tìm thấy cái tên Nguyễn Đức Hùng có đặc điểm nhân dạng giống với kẻ trốn truy nã nằm trong chuyên án đang cai nghiện tại tỉnh Lâm Đồng.

Khi lực lượng chức năng đọc lệnh bắt, Long hết sức ngỡ ngàng, gã không ngờ “vỏ bọc hoàn hảo” của mình lại bị các trinh sát tìm ra.

Kẻ trốn truy nã “đại gia”

Là kẻ ma mãnh, trong suốt nửa năm trốn truy nã, Tuấn Long Xuyên (tên thật là Võ Văn Tư, 43 tuổi, quê quán Long Xuyên - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tư Trang, luôn đóng vai một “đại gia” và có những “chân dài” vây quanh.

Đối tượng Võ Văn Tư.

Giữa tháng 10/2014, Võ Văn Tư có hành vi làm giả mạo giấy tờ bán tàu khách cho một giám đốc doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh, chiếm đoạt  trên 1 tỷ đồng.

Khi làm thủ tục tại Sở GTVT TP Cần Thơ, chủ doanh nghiệp này phát hiện giấy tờ mà Tư đưa là giả, còn giấy tờ thật của chiếc tàu này đã được mang đi thế chấp ngân hàng dưới hình thức tài sản hình thành trong tương lai.

Ngày 11/12/2014, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Võ Văn Tư về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngay sau khi chuyên án truy bắt đối tượng được xác lập, nhiều mũi trinh sát được tung đi.

Thiếu tá Lê Tiến Dũng, Phó đội trưởng truy nã, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an TP Cần Thơ kể: Việc truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Hầu như những nơi mà Tư từng ở hoặc qua lại, có giao dịch làm ăn gã đều không xuất hiện. Hơn một tháng xác minh, các trinh sát phát hiện trong thời gian lẩn trốn, Tư sống cùng nhân tình trong một căn hộ cao cấp tại TP Hồ Chí Minh.

Các trinh sát tìm được đến địa chỉ này, nhưng Tư đã trả căn hộ và cũng bỏ rơi cô nhân tình không để lại bất cứ dấu vết gì, kể cả số điện thoại cũng thay đổi.

Địa bàn TP Hồ Chí Minh rộng lớn, việc truy tìm một gã giám đốc ranh ma như Võ Văn Tư là điều chẳng dễ dàng.

Thiếu tá Lê Tiến Dũng cùng đồng đội không ngại khó khăn, ngày đêm truy lùng tin tức của gã giám đốc này.

Giữa tháng 1/2015, các trinh sát lần ra địa chỉ mới của Tư khi gã đang sống cùng nhân tình mới tại một khu chung cư cao cấp ở quận 5 (TP Hồ Chí Minh).

Dù đang trốn truy nã nhưng Tư tiêu xài rất phóng khoáng. Gã luôn trong những bộ cánh đắt tiền cùng nhân tình tới những nơi sang trọng. Giá tiền mà Tư thuê nhà cũng thuộc dạng sang trọng, 21 triệu đồng/tháng…

Đến lúc bị tra tay vào còng, Võ Văn Tư không khỏi ngỡ ngàng bởi vỏ bọc “đại gia” tưởng là chắc chắn đã bị lật tẩy.

Văn Vĩnh

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文