Ngăn chặn ma túy, hàng lậu qua biên giới

07:47 02/06/2021
Đại tá Trần Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp song tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt nổi lên tình trạng ma túy xâm nhập từ biên giới Lào vào nội địa Việt Nam qua tỉnh Quảng Trị, rồi lén lút tỏa đi các tỉnh, thành bằng vô vàn thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt…


Từ đầu tháng 5/2021, trong khi nhu cầu khách đi lại hạn chế, vẫn có không ít xe khách loại 16 chỗ ngồi tuyến Đông Hà – Lao Bảo vẫn chạy đều đặn mỗi ngày. Cơ quan chức năng kiểm tra thường phát hiện trên xe cất giấu một số loại hàng hóa lậu thường gặp, giá trị nhỏ như nước giải khát, bia, đường kính trắng Thái Lan…

Dân xe gọi đây là buôn “cua rạm”. Tuy nhiên, điều đáng nghi, hầu hết hành khách trên xe có khuôn mặt “cũ mèm”! Họ đều là người của nhà xe, đóng vai hành khách để “đánh lừa” lực lượng chức năng, nhằm thực hiện những hành vi phạm tội. Thượng tá Nguyễn Viết Ánh, Trưởng Công an TP Đông Hà cho biết, sau gần 2 tháng các trinh sát đeo bám “con mồi”, vào gần cuối giờ trưa 25/5, Ban Chuyên án của đơn vị đã quyết định phá án.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy bị bắt cùng tang vật 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Chiếc xe khách 16 chỗ, sau khi chất đầy hàng hóa, đón hành khách lên xe, liền nổ máy để rời Lao Bảo về Đông Hà như mọi khi. Song, với các trinh sát, chuyến xe rất đặc biệt. Dọc đường, chiếc xe chạy tốc độ vừa phải, không có biểu hiện của nghi vấn bất thường. Qua khỏi thị trấn Cam Lộ, chiếc xe rẽ phải theo đường 9D. Lúc 13h15 cùng ngày, khi chiếc xe vừa trờ tới ngã ba đường Điện Biên Phủ và Trần Bình Trọng, thuộc địa phận phường Đông Lễ, TP Đông Hà, một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ ở đây ra hiệu lệnh dừng xe.

“Hành khách” quen thuộc là Nguyễn Thị Thủy (SN 1973, trú khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà) vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tuy nhiên, khi thấy một số người mặc thường phục yêu cầu hợp tác để kiểm tra hành chính và số hàng hóa mang theo thì Thủy đã lộ rõ lúng túng. Lực lượng Công an khám xét thu giữ 10 bao nilon đựng 20.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH); 2 điện thoại di động; tạm giữ hơn 100 triệu đồng cùng một số đồ vật khác liên quan. 

Theo Đại tá Trần Xuân Vĩnh cho hay, sau khi phá chuyên án trên, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục phá một chuyên án nữa trong cùng ngày, bắt giữ đối tượng Trần Rắc (SN 1983, trú xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 12.000 viên MTTH dạng viên nén và 3kg MTTH dạng đá.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Đông Hà cũng đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Sơn, trú phường 5, Đông Hà, thu giữ 60.000 viên MTTH. Số ma túy này xâm nhập vào Quảng Trị đều từ biên giới Lào giáp Quảng Trị. Các trinh sát đã phải dày công nắm bắt tình hình, theo dõi sát các đối tượng suốt nhiều tháng liền.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT tại đường Nguyễn Hoàng, tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong còn phát hiện bên vệ đường 2 bao tải màu vàng có dấu hiệu nghi vấn; kiểm tra phát hiện bên trong có nhiều gói mì tôm, miến và cải thảo còn tươi và sạch sẽ. Nghi ngờ sự việc không bình thường nên lực lượng tiếp tục kiểm tra kỹ bên trong từng gói mì tôm, miến và cải thảo này.

Quả nhiên, ở giữa các cây cải thảo có 8 gói nilon chứa tổng cộng 16.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) nhãn hiệu WY. Theo nhận định, số ma túy này do bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển từ tuyến biên giới Lào vào nội địa Quảng Trị. Có khả năng trên đường vận chuyển qua thị trấn Ái Tử, bọn chúng phát hiện lực lượng tuần tra, do lo sợ bị phát hiện nên vứt lại bên đường...

Trên tuyến biên giới Quảng Trị, thời gian qua, không chỉ “nóng” ma túy, mà tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại cũng có giai đoạn “nóng” trở lại. Đáng chú ý, trong các mặt hàng lậu, đặc biệt có mặt hàng thuốc lá ngoại và đường kính trắng Thái Lan. Riêng lượng đường này bị lực lượng chức năng bắt giữ trong các tháng 3 và 4/2021 chiếm gần 1/4 lượng đường vi phạm bị bắt giữ của năm 2020.

Trong tháng 4/2021, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ và xử lý 133 vụ, trong đó buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu 91 vụ, gian lận thương mại 37 vụ, hàng giả 5 vụ.

Tổng trị giá hàng hoá vi phạm bị tịch thu là 2,248 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 114 vụ với số tiền xử phạt 870 triệu đồng. Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý hình sự 30 vụ với 45 đối tượng.

Ông Lê Mai Anh, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Quảng Trị cho hay, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, nhờ công tác phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm đặc biệt ma túy nhờ đó được kiểm soát rất chặt chẽ, đẩy lùi một cách rõ rệt.

Trở lại các thành tích phá án xuất sắc kể trên, sáng 31/5, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao thưởng nóng số tiền 60 triệu đồng cho tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an TP Đông Hà.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, để công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao hơn, đơn vị đã gửi 6.000 bức thư đến cán bộ, người dân sinh sống trên địa bàn 2 huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa, với nội dung kêu gọi toàn dân tham gia cung cấp thông tin tố giác, đấu tranh với loại tội phạm này và tệ nạn ma túy.

Thanh Bình

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文