Người mẹ bế tắc ép con uống thuốc trừ sâu cùng tự vẫn

18:46 19/09/2017
Nợ nần bức bách, chồng lạnh nhạt, người mẹ trẻ đã mua thuốc trừ sâu rồi ép con uống cùng mình để cùng chết... 


Chiều 19-9, Toà gia đình và người chưa thành niên TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Lê Thị Xuân Loan (29 tuổi, ngụ quận 9) mức án 10 năm tù về tội "Giết người”.

Năm 2009, Loan kết hôn với anh Hồ Xuân Trường và sinh ra cháu Hồ Ngọc Trúc Quỳnh (7 tuổi). 

Cả gia đình Loan cùng sinh sống tại phường Phú Hữu, quận 9. 

Năm 2015, Loan vay mượn của nhiều người với số tiền lên tới 200 triệu đồng và mất khả năng chi trả. Thời gian này, Loan bị chồng lạnh nhạt nên chán chường muốn chết cùng con.

Bị cáo Trần Lê Thị Xuân Loan tại toà 

Sáng ngày 13-7-2016, Loan lấy xe gắn máy chở cháu Quỳnh đến một cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật mua 1 chai thuốc trừ sâu rồi đến thuê phòng một khách sạn ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. 

Khi vào phòng, Loan lấy sữa ra cho bé Quỳnh uống trước, sau đó rót thuốc rầy ra ly kêu con uống. 

Bé Quỳnh không chịu uống thì bị Loan bóp miệng đổ trực tiếp vào miệng. Sau đó, Loan dùng khăn bịt miệng cháu Quỳnh để cháu không ói ra được và khóc. Sau một hồi giãy giụa, cháu Quỳnh bất động. 

Sau đó, Loan lấy điện thoại nhắn tin báo cho người thân biết mình sẽ tự tử cùng con rồi uống hết phần thuốc còn lại trong chai. 

Chiều tối cùng ngày, chủ khách sạn không thấy Loan trả phòng nên gõ cửa nhưng không thấy ai lên tiếng.

Nghi ngờ, người này nhìn qua cửa thông gió thì phát hiện Loan đang co giật, cháu Quỳnh nằm bất động kế bên nên báo Công an. 

Khi mọi người mở cửa vào phòng thì cháu Quỳnh đã tử vong, Loan được đưa đi cấp cứu. 

Sau gần nửa tháng điều trị, Loan được xuất viện và bị bắt. 

Tại phiên toà, Loan khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Đại diện cho bị hại, anh Trường (chồng Loan) đã xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình. Theo anh Trường, vụ án xảy ra anh có một phần lỗi do không quan tâm, chăm lo được cho vợ con nên mới dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Được biết, trước đó trong quá trình điều tra, anh Trường cũng có đơn xin không xử lý hình sự đối với Loan. 

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên mức án như trên. 

A.Huy - Hồng Sơn

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông, thời gian qua, cả nước đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, tuyến đường xảy ra tai nạn tập trung nhiều trên các quốc lộ (chiếm tới 35%). Thời gian xảy ra tai nạn nhiều nhất trong khung giờ 18h-24h. Giải pháp nào để giảm TNGT trên các tuyến quốc lộ, là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Thạc sĩ - bác sĩ nội trú Dương Thị Trà Giang (SN 1992), Khoa Đẻ thường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành tựu như: Giải Nhất lĩnh vực Y - Dược trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Hà Nội (2022-2023); giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)... Không chỉ cứu nhiều sinh mệnh sản phụ và trẻ sơ sinh bên bờ “cửa tử”, nữ bác sĩ (BS) còn đam mê nghiên cứu khoa học, mang lại lợi ích to lớn cho các bà mẹ. Nữ BS vừa được vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023 vào sáng 11/5.

Ngày 12/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, tàu SAR 272 và êkíp đã kịp thời cứu nạn một thủy thủ người nước ngoài bị nạn trên biển vào ngày 11/5.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文