Liên quan đến vụ trọng án trên đường Phạm Văn Đồng - Hà Nội:

Nguyên Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy bị truy tố về tội giết người

23:26 08/02/2015
Ngày 8/2, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can liên quan đến vụ trọng án xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), khiến ông Kiều Hồng Thành (SN 1961), ở phường Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm) tử vong.

Trong vụ án này, có 4 bị can bị truy tố về tội “Giết người”, gồm: Nguyễn Kim Bình (44 tuổi), ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (35 tuổi), ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Lê Hồng Thuận (23 tuổi), ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Lê Trung Kiên (44 tuổi), nguyên Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội.

Riêng bị can Nguyễn Quốc Văn (55 tuổi), ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản bị đề nghị truy tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Theo kết luận điều tra, ông Kiều Hồng Thành có quan hệ làm ăn trong lĩnh vực xây dựng với ông Nguyễn Quốc Văn. Quá trình làm ăn, ông Văn nợ ông Thành khoảng 2 tỉ đồng, bị ông Thành đòi nhiều lần nhưng chưa trả được. Đầu tháng 6/2014, ông Thành nhờ ông Bùi Minh Chuyên (trú tại quận Cầu Giấy) đòi nợ giúp. Ông Chuyên và ông Thành đã đến công ty của ông Văn, cũng như nhiều lần điện thoại và ông Văn hứa trả nợ dần.

Bức xúc, ông Thành đưa cho ông Chuyên 5 số sim điện thoại và cung cấp số bà Phan Thị Hồng Minh (44 tuổi, vợ của ông Nguyễn Quốc Văn), khi đó là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cầu Giấy, để ông nhắn tin gây sức ép đòi tiền.

Trong thời gian cuối tháng 6, đầu tháng 7/2014, ông Chuyên đã nhiều lần nhắn tin có nội dung đe dọa để vợ chồng ông Nguyễn Quốc Văn phải trả tiền cho ông Thành. Mạnh tay hơn, cuối tháng 6/2014, ông Chuyên rủ ông Nguyễn Văn Tuyến (trú tại Phú Thọ) hai lần thực hiện việc ném chất bẩn vào nhà và công ty ông Văn. Do bức xúc về việc nhà và công ty bị ném chất bẩn, bản thân mình và vợ bị nhắn tin đe dọa nên ông Nguyễn Quốc Văn đã nhờ ông Lê Trung Kiên (bạn của bà Minh từ trước) tìm người đến nói chuyện với ông Thành, đồng thời thỏa thuận việc trả nợ tiền.

Ông Kiên đưa ông Nguyễn Kim Bình đến gặp và nhận lời giúp bà Minh. Khoảng ngày 22 và 23/7/2014, Bình cùng Kiên và một người là Trần Văn Thọ đến nhà ông Thành để nói chuyện, Kiên ngồi ngoài chờ. Tuy nhiên, ông Thành không hợp tác và mắng chửi nên Bình và Thọ ra về. Sau đó 2/3 ngày, bà Minh nhắn tin cho Kiên về nội dung tiếp tục bị nhắn tin đe dọa. Do đó, Kiên đã tự ý gọi điện cho Bình thống nhất để Bình cho “anh em” đánh dằn mặt ông Thành. Bình đã nhờ Hoàng Anh Tuấn (bạn tù với Bình) và Lê Hồng Thuận đánh dằn mặt ông Thành với tiền công 30 triệu đồng. Bình đưa trước cho Tuấn 3 triệu đồng và hẹn sau khi xong việc sẽ đưa nốt.

Sáng 5-8-2014, Thuận chạy xe máy đến đón Tuấn và tháo biển kiểm soát xe cất đi. Tuấn mang theo một dao nhọn, cả 2 cùng đến rình gần nhà ông Thành. Khi ông Thành ra khỏi nhà thì cả 2 đi theo. Khi ông Thành chạy ôtô gần đến đoạn trước cửa Bộ Công an thì Thuận và Tuấn đã chủ động va chạm với chiếc xe do ông Thành cầm lái để gây mâu thuẫn. Ngay sau khi ông Thành hạ cửa kính xe, Hoàng Anh Tuấn đã dùng dao đâm 2 nhát, nhát đầu tiên vào bắp tay và nhát thứ hai đúng tim khiến ông Thành tử vong ngay trên ghế lái.

Gây án xong, cả 2 về nhà Tuấn và được Bình đến chi nốt 27 triệu đồng. Tuấn và Thuận chia nhau mỗi người 15 triệu đồng. Sau khi gây án, Thuận đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. 

PV (theo TTXVN)

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文