Diễn biến phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án tại MobiFone và AVG:

Nhiều đồng phạm của bị cáo Nguyễn Bắc Son nói lời ân hận

07:53 26/04/2020
Ngày 25-4, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục điều hành phần tranh luận trong phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) trình bày: “Bị cáo rất đau xót, ân hận và đã nhiều lần trình bày điều này trong đơn để mong pháp luật cho hưởng sự khoan hồng. Đề nghị quý Tòa xem xét việc bị cáo đã có tuổi, sức khỏe không tốt mà cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất có thể, tạo cơ hội cho bị cáo sớm được về với gia đình”, bị cáo Son trình bày.

Bị cáo Lê Nam Trà.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) cám ơn đại diện Viện Kiểm sát đã xem xét và có đề nghị giảm án cho mình. “Bị cáo khác với các bị cáo khác khi ngay từ buổi làm việc đầu tiên với cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhận tội và tự thú về hành vi nhận hối lộ của mình. Vì thế, bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất để bị cáo sớm được trở về với gia đình”, bị cáo Trà cho biết. Đối với các cán bộ của MobiFone phạm tội, bị cáo Trà đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ cho các bị cáo là cựu thành viên Hội đồng thành viên.

“Chị Phan Thị Hoa Mai (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone) từng xin bị cáo cho xuống làm nhân viên, nhưng bị cáo đề nghị giữ chị Hoa lại. Vì quá trình làm việc, chị Mai luôn tích cực, thể hiện trách nhiệm của mình, giúp MobiFone nhiều việc trong công tác tổ chức, xử lý các vấn đề. Cũng vì bị cáo giữ chị Mai lại để rồi chị phải nhận hậu quả như ngày hôm nay”, bị cáo Trà nói.              

Bào chữa cho mình, bị cáo Phan Thị Hoa Mai mong HĐXX cấp phúc thẩm xem xét cho hành vi của bị cáo chỉ là vô tình, không cố ý và cho bị cáo được hưởng án treo. Bản thân bị cáo vẫn đang phải điều trị bệnh trầm cảm và phải uống thuốc hàng ngày. Bị cáo Mai mong HĐXX phúc thẩm xem xét cho bị cáo đã làm việc có hiệu quả cho MobiFone 26 năm qua và có đóng góp tích cực cho doanh nghiệp này cũng như đóng góp cho địa phương nơi cư trú.

Bị cáo Phan Thị Hoa Mai.

Khi tự bào chữa, bị cáo Phạm Thị Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone) là bị cáo duy nhất rơi nước mắt. Bị cáo Phương Anh trần tình, giả sử như một ai đó không ký vào hồ sơ dự án thì chắc chắn dự án không thực hiện được.

Trong hoàn cảnh thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, bị cáo không dám trái lệnh. Mong HĐXX phúc thẩm hãy bao dung và khoan hồng cho bị cáo và các bị cáo khác ở vai trò là cấp trung gian với một dự án lớn như dự án này. Bị cáo Phương Anh đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ để cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sớm trở về với gia đình.

Đến lượt mình tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone) cho rằng, bị cáo không biết rõ tình hình tài chính của AVG như bản án của Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên, mà thực thế bị cáo chỉ được tiếp nhận một vài văn bản trong dự án này.

Do đó, bị cáo Hùng đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét cho bị cáo vấn đề này. Ngoài ra, bị cáo Hùng trình bày quá trình đã công tác hàng chục năm ở MobiFone, được tặng Huân chương Lao động hạng 3, có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp, gia đình có công với cách mạng...

Trên cơ sở đó, bị cáo mong muốn HĐXX phúc thẩm xem xét có nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội hay không (?). Kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo Hùng đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xin được hưởng án treo.

Tự bào chữa cho mình, các bị cáo khác là cựu lãnh đạo của MobiFone đều trải lòng bằng những lời đau xót của người từng là lãnh đạo doanh nghiệp, chỉ vì thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà vô tình trở thành người phạm tội. Theo trình bày của các bị cáo này, họ chỉ là người thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên chứ họ không tự đề xuất, không hưởng lợi, không được can thiệp vào dự án này. Ở vào hoàn cảnh của họ, họ không thể không thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Một số bị cáo còn cho rằng, ngay cả khi thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên liên quan đến dự án MobiFone mua cổ phần của AVG, họ cũng không biết mình phạm tội gì. Chỉ đến khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra triệu tập họ lấy lời khai và giải thích thì họ mới biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Các bị cáo này đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ cho họ mức án thấp nhất có thể để họ sớm trở về đoàn tụ với gia đình, người thân.

Nguyễn Hưng

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

Ngày 19/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin chính thức về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Nghi Sơn vào tối 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát  Quản lý hành chính về trật tự xã hội  (QLHC về TTXH) Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an xã trong trong việc xây dựng phương án tuần tra, chốt chặn, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  (VK, VLN, CCHT) và pháo, bảo đảm ANTT, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khi những con phố đã ngập tràn sắc xuân, các gia đình rộn ràng trong niềm vui sum họp, thì ở đâu đó vẫn có những bước chân âm thầm lặng lẽ. Không quản ngày đêm, CBCS Công an Lạng Sơn đang gác lại niềm riêng, nỗ lực gìn giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trại giam Thủ Đức (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) được xem là trại giam có quy mô lớn nhất cả nước. Tại đây đang giam giữ, giáo dục, cải tạo hàng ngàn phạm nhân, trong đó có không ít phạm nhân người nước ngoài. Các phạm nhân này cũng “ăn Tết” với cảm xúc riêng và chung bầu không khí đón Xuân như các phạm nhân khác...

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng nghìn lượt khách du lịch đã đến tham quan Đại Nội Huế và các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ngoài trải nghiệm không gian văn hóa Tết Huế, du khách còn tham gia các trò chơi ngày Tết trong cung đình xưa như đầu hồ, xăm hường….

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã liên tục chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình đón Tết tại Việt Nam, từ không khí tất bật cuối năm đến sự tĩnh lặng, an yên đầu Xuân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文