Vụ triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn từ nước ngoài về Thái Nguyên tiêu thụ:

Nỗi đau khi “nhà dột từ nóc”

16:31 30/11/2013
Chiều 28/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố 6 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy; ra lệnh tạm giam 5 bị can và tiến hành các thủ tục để truy nã đối với 1 bị can khác. Đây là các bị can trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài về Sơn La, sau đó chuyển về Hà Nội, rồi đem đi tiêu thụ tại Thái Nguyên. Đặc biệt, có đến 3 đối tượng trong gia đình của kẻ cầm đầu đường dây bị bắt tạm giam, đó chính là hệ quả của việc "gieo gió, ắt gặt bão"…

3 ngày đêm phối hợp chặt tận gốc đường dây ma túy

Từ đầu tháng 11/2013, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa nhận được nguồn tin, có một số đối tượng quê ở Thái Nguyên (trong đó có một đối tượng tên là Báu) thường xuyên mua bán và vận chuyển số lượng ma túy lớn từ huyện Vân Hồ (Sơn La) đi qua Hà Nội về Thái Nguyên. Tiến hành bám sát các nguồn tin, đến ngày 18/11, các trinh sát phát hiện Báu cùng 3 đối tượng khác đi trên một chiếc xe ôtô Matiz, BKS 20A-070.96 đã lên đường đi Sơn La nhận "hàng". Mọi thông tin về nhóm đối tượng này đã được các trinh sát phối hợp với Công an huyện Vân Hồ giám sát chặt chẽ.

Đến đêm 18/11, nhận được thông tin đối tượng Báu và một đối tượng nữ đã "ôm hàng" tách ra, thuê taxi về Hà Nội rồi sẽ di chuyển tiếp đi Thái Nguyên, hơn 10 trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa nhanh chóng triển khai lực lượng đón lõng. Từ rạng sáng 19/11, các trinh sát đã có mặt ở khu vực trước cửa Trung tâm thương mại Mê Linh - Plaza để phục kích, bởi theo nguồn tin họ thu được, các đối tượng sẽ xuống xe tại đây để chờ chuyển xe khác. Đúng như dự đoán của các anh, đến 7h cùng ngày, một chiếc taxi mang BKS của tỉnh Sơn La đã từ từ ghé vào một quán nước gần cửa Trung tâm thương mại Mê Linh - Plaza. Hai đối tượng 1 nam, 1 nữ (trong đó các trinh sát nhận diện được đối tượng nam là tên Báu), xuống xe, vào quán nước ngồi đợi. Các lực lượng phục kích nhanh chóng tiếp cận khiến 2 đối tượng không kịp trở tay. Chúng được làm rõ là Trần Quang Báu, 33 tuổi, trú tại xã Sơn Cầm (Phú Lương, Thái Nguyên) và Nguyễn Khánh Nguyệt, 42 tuổi, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Cùng thời điểm này, sau khi nhận được thông tin đã phá án thành công từ Công an quận Đống Đa, Công an huyện Vân Hồ kiểm tra, bắt giữ tiếp 2 đối tượng còn lại trên chiếc xe ôtô Matiz. Đó là 2 bố con Nguyễn Văn Bắc, 49 tuổi và Nguyễn Văn Cường, 28 tuổi, cùng trú tại xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Trong nhóm này, Bắc mới là "con cá lớn", là kẻ điều hành đường dây mua bán ma túy này. Ngày 18/11, Bắc đưa cho Báu số tiền 330 triệu để mua 1 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp về chia lẻ ra bán. Để "nắm chắc" được Báu (sợ gã này ôm tiền trốn), Bắc thuê em vợ là Nguyễn Khánh Nguyệt đi theo Báu để giám sát và bảo con trai lấy ôtô chở cả nhóm đi.

Ngay chiều 19/11, Công an quận Đống Đa đã cử lực lượng đi Sơn La, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ đấu tranh khai thác và làm rõ hành vi của 2 đối tượng Bắc và Cường. Đồng thời, từ lời khai của đối tượng Báu, tổ công tác phối hợp đã tiến hành truy tìm nhóm cung cấp lượng hàng ma túy lớn cho bọn Báu hôm 18/11. Qua đó các trinh sát đã làm rõ nhóm cung cấp gồm 2 tên: Hà Văn Nam, 20 tuổi, trú tại thị trấn Trường Sơn (Mộc Châu, Sơn La) và Phạm Văn Chung, 20 tuổi, HKTT tại Sơn La nhưng hiện đang trú tại huyện Supan, tỉnh Hưu Pan (Lào). Suốt hai ngày đêm đón lõng tại khu vực biên giới Sơn La, tổ công tác của Công an quận Đống Đa và Công an huyện Vân Hồ phối hợp với lực lượng biên phòng đã sử dụng kế "điệu hổ ly sơn" để bắt giữ Chung khi gã này từ Lào quay về Việt Nam. Riêng đối tượng Nam hiện bỏ trốn, cơ quan Công an đang làm thủ tục để truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài việc bán số ma túy trên cho bọn Báu, đối tượng Chung còn khai nhận đã 2 lần bán ma túy cho Nam (1 lần 2 bánh heroin và 1 lần 1 bánh heroin cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp)

Cái giá phải trả của gia đình kẻ cầm đầu đường dây

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Bắc là kẻ giữ vai trò cầm đầu, điều hành. Bắc khá "nổi tiếng" trong giới ma túy ở Thái Nguyên, bởi gã khá liều lĩnh trong việc buôn bán heroin và ma túy tổng hợp ở những khu vực thuộc diện tụ điểm ma túy của TP Thái Nguyên. Hơn nữa, cả nhà gã là "điển hình" của trò nghiện ma túy và mua bán ma túy. Một đứa em trai của Bắc đã bị chết vì nghiện và sốc ma túy. Bản thân Bắc nghiện rất nặng, mỗi ngày dùng đến vài triệu đến chục triệu đồng tiền ma túy. Chính vì thế, dù buôn bán ma túy thuộc diện "đại lý lớn" nhưng gia sản của gã chẳng có gì, nhà cũng đang ở thuê. Bởi lợi nhuận thu được chỉ đủ phục vụ cho những cơn nghiện của Bắc.

"Dột từ nóc" như thế nên đứa con trai thứ 2 của Bắc vừa lấy vợ được 20 ngày thì cả 2 vợ chồng đều bị bắt vì phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Cường là đứa con có vẻ "tử tế" nhất, làm nghề kinh doanh nhôm kính và không nghiện. Thế nhưng, trong vụ án này, anh ta cũng hùa với bố trong việc mua bán ma túy và bị bắt tạm giam. Rồi em vợ của Bắc là Nguyễn Khánh Nguyệt, cũng bị nghiện ma túy và từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nguyệt vừa được ra tù 2 tháng nay nhưng "ngựa quen đường cũ", chị ta lại theo anh rể vào con đường phạm tội. Giờ đây, gia đình của Bắc tan hoang, quá nhiều người đang phải thụ án trong trại giam. "Gieo gió ắt gặp bão" - đó là cái giá phải trả của những kẻ buôn ma túy

T.Hòa

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文