Nói không với việc giải quyết mâu thuẫn trái pháp luật

10:08 18/11/2019
Dùng giang hồ để giải quyết mâu thuẫn trong kinh doanh, vay mượn nợ là chuyện nổi lên ở TP Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây. Câu chuyện về cái chết của “trùm” giang hồ Mai Văn Quân (hay còn gọi là Quân “khùng”, Quân “xa lộ”) một lần nữa đã chứng minh cho một thực trạng rất đáng lo ngại này.


Biết thì đã muộn

 Từ lời khai của nhiều đối tượng thuộc các băng nhóm giang hồ bị Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ cho thấy, thời gian biểu của các thành phần này rất khác so với người bình thường, có việc làm ổn định.

Theo các điều tra viên thì các đối tượng đá gà, bài bạc, ghi đề và làm “cò” các loại thường “ngồi đồng” ở quán cà phê để chờ phi vụ làm ăn hoặc bàn bạc tụ tập tìm nơi sát phạt. Riêng các đối tượng ghi đề thì quán cà phê là nơi chi trả tiền trúng đề và ghi đề.

Vợ chồng Phước-Trang cùng băng nhóm đập phá nhà hàng bị bắt giữ, xử lý.

Sau khi tập hợp lại, các phơi đề sẽ chuyển cho tổng thầu thông qua điện thoại di động. Đến khi có kết quả xổ số kiến thiết, xem như kết thúc “ngày làm việc”. Hôm nào trúng mánh thì ăn nhậu, chơi bời đến nửa đêm; ngược lại thì quay về nhà đánh bạc online trực tuyến và lặp lại đúng chu kỳ cho ngày hôm sau.

Vì làm nghề bất chính, ăn chơi trác táng nên dù số tiền kiếm được mỗi ngày khá lớn nhưng các đối tượng này hầu như lúc nào cũng “cháy túi”. Nhất là khi đã vướng vào ma túy thì coi như chúng buông xuôi cuộc đời, liều mình như chẳng có và trở thành tay sai cho các bậc đàn anh, giang hồ cộm cán.

Có một thực tế khá đau lòng mà khi bị bắt giữ các đối tượng đàn em mới ngộ ra đó là sự liều mình của mình đã đặt không đúng chỗ. Trong vụ hàng chục giang hồ lăm le hung khí tấn công nhân viên, đập phá nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) được xác định là do mâu thuẫn trong việc thuê mặt bằng.

Chủ căn nhà này là vợ chồng Nguyễn Minh Phước - Hàn Hoàng Thùy Trang (cùng 29 tuổi) cho chị Đông thuê mặt bằng để mở nhà hàng.

Tuy nhiên, do xích mích với nhau, vợ chồng Phước đơn phương chấm dứt hợp đồng và ký kết cho người khác thuê mặt bằng nhưng chị Đông không chấp nhận trả lại nhà. Để dùng áp lực buộc chị Đông trả lại nhà, vợ chồng Phước thuê Nguyễn Trung Hậu (28 tuổi; ngụ quận 1) với giá 500 triệu đồng để thực hiện.

Hậu gọi cho chiến hữu của mình là Nguyễn Văn Hiền (tự Nhóc, 28 tuổi; ngụ quận 4), kêu tập hợp đàn em đến nhà hàng chị Đông đập phá. Hàng chục đối tượng côn đồ được Hiền rủ sang một quán nhậu ở quận 7 để chiêu đãi rồi nhờ anh em giúp mình vì đây là chỗ của người quen, sẽ gửi ít tiền cho anh em ăn nhậu khi hoàn thành công việc.

Khi bị bắt giữ, nhóm đàn em mới biết mình bị lừa vì họ không hề hay biết chuyện Hậu, Hiền nhận “hợp đồng” đến những 500 triệu đồng của vợ chồng Phước. “Nếu biết vậy em đã không làm” - một đối tượng trong nhóm đàn em khai với cơ quan điều tra.

Đừng tự mình chuốc họa vào thân

Sau khi vụ án giết Quân “xa lộ” xảy ra, Công an quận Thủ Đức và Phòng CSHS đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cầm đầu và nhóm đàn em. Trước đó, Đội 2, Phòng CSHS (Công an TP Hồ Chí Minh) cũng đã ngăn chặn hai băng nhóm giang hồ hẹn thanh toán nhau tại khu vực ngã tư An Sương cách đây không lâu.

Với tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng rulo tự chế, 1 quả lựu đạn, 7 mã tấu, 15 ống tuýp sắt và 2 cây búa mà “hỗn chiến” diễn ra thì có lẽ sẽ “thảm khốc”. Thế nên, giải pháp phòng ngừa luôn được cơ quan Công an đặt lên hàng đầu là vậy.

Mỗi năm, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý hàng trăm băng nhóm tội phạm có tổ chức. Điều này được lý giải như là quy luật tất yếu của một đô thị lớn, hàng chục ngàn cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, các vấn nạn khác như bài bạc, lô đề, cá độ bóng đá, ma túy… ngày càng diễn biến phức tạp, kéo theo một lượng lớn đối tượng hình sự mới phát sinh tại chỗ và từ khắp các tỉnh, thành khác đổ về.

Thực tế cho thấy, muốn hạn chế tối đa tội phạm có tổ chức gây nguy hại cho xã hội, cho người dân thì vấn đề chính là phải sớm phát hiện và ngăn chặn khi chúng mới manh nha, chưa tập hợp thành băng nhóm.

Với tính chất phức tạp của các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” nên đầu năm 2019, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an các quận, huyện và các phòng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, vũ trường, các dịch vụ vui chơi công cộng…; quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm vắng, không để hình thành cộng đồng người cư trú trái phép dẫn đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Tập trung triệt phá các tổ chức tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”; tội phạm đâm thuê, chém mướn và đòi nợ thuê.

Về phía các đối tượng thuê mướn giang hồ để giải quyết mâu thuẫn thì họ tự biến mình từ nạn nhân trở thành tội phạm.

Vợ chồng Nguyễn Minh Phước- Hàn Hoàng Thùy Trang trong vụ đập phá nhà hàng ở quận 1; Võ Thùy Linh trong vụ Quân “xa lộ”… có cuộc sống sang giàu bỗng chốc trở thành tội phạm và đối diện với bản án thích án với hành vi mà mình đã gây ra. Qua đó, nhắc nhở mọi người rằng, phải sống và làm việc theo pháp luật, chớ có hành xử theo kiểu “luật rừng” vì như thế sẽ tự chuốc họa vào thân.

Mã Hải

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文