Nửa năm sau vụ cắt “báu vật” của chồng, lại chém đứt tay "tình địch"

09:11 04/04/2014
Sau khi “êm xuôi” vụ cắt “của quý” của chồng, Huệ lại gây thương tích nặng cho chị T., người Huệ nghi là tình địch. Bàn tay trái của chị T. gần như đứt lìa 4 ngón tay, bàn tay phải, chân phải, gót và vùng kín của chị cũng bị chém, mất máu rất nhiều.

Ngày 3/4, Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với Đặng Thị Huệ, 42 tuổi, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình (Thái Bình) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 29/3, Đặng Thị Huệ đã bất ngờ tấn công chị Trần Thị T. khi chị này đi đón con ở Trường THCS Trần Lãm. Huệ đã dùng dao chém tới tấp nhiều nhát vào 2 chân, 2 tay của chị T.. Hậu quả, bàn tay trái của chị T. gần như đứt lìa 4 ngón tay, bàn tay  phải, chân phải, gót và vùng kín của chị cũng bị chém, mất máu rất nhiều. Sau khi gây án, Đặng Thị Huệ đã vứt lại con dao dính đầy máu ở hiện trường, rồi bỏ trốn. Chị T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, nhưng vì nhiều vết thương quá nặng nên nạn nhân đã được chuyển tiếp lên bệnh viện tuyến trên. 

Thực ra, Đặng Thị Huệ là người phụ nữ khá “nổi” ở TP Thái Bình bởi vụ cắt “của quý” của chồng vào ngày 1/8/2013 vừa qua. Theo tài liệu của cơ quan Công an, anh P.V.K., chồng Huệ, làm nghề lái xe tự do. Anh K. cho biết, vào tối 1/7/2013, do ghen tuông, giữa hai vợ chồng anh đã nảy sinh mâu thuẫn. Đến 5h30 ngày 1/8, khi anh K. đang ngủ một mình ở dưới nhà thì bỗng thấy đau nhói ở phía dưới cơ thể.

Tỉnh dậy, anh K. thấy “của quý” của mình đã bị cắt, máu chảy rất nhiều, còn vợ anh vùng chạy ra ngoài đường. Anh K. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, tuy nhiên một phần “của quý” của anh K. đã không tìm thấy được do Huệ đã mang đi đâu mất. Vào thời điểm đó, Công an TP Thái Bình đã tiến hành điều tra vụ việc và truy tìm Đặng Thị Huệ để làm rõ. Tuy nhiên, do nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng và các con nên sau đó, anh K. đã từ chối giám định thương tật, viết đơn bãi nại và yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Huệ.  

Bỏ đi một thời gian, nghe ngóng biết chồng đã làm đơn bãi nại cho mình nên Đặng Thị Huệ lại quay về địa phương sinh sống. Yên ổn được một thời gian thì chị ta lại gây ra vụ án nghiêm trọng trên vì nghi chị T. cặp bồ với chồng mình. Được biết, chị T. có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ. Theo anh K. cho biết, giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè nhưng bị tính ghen tuông bệnh hoạn của Huệ nên chị ta đã suy diễn và hành xử như vậy

T.H.

Ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trọ của cụ ông bán vé số 78 tuổi, người dân gọi điện cho Công an và phá cửa kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện cụ ông đã tử vong nhiều ngày, cơ thể đã có dấu hiệu phân hủy...

Giữa không khí rộn ràng của Ngày hội Văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra trong 2 ngày 25-26/4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lực lượng Công an Gia Lai triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để người dân và du khách an tâm trải nghiệm các sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang cho thấy bước đi chiến lược khi gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột và ban huấn luyện, vừa giữ vững vị thế ứng viên vô địch V.League 2025/2026, vừa chuẩn bị nền tảng để chinh phục đấu trường châu lục trong tương lai gần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文