Phá đường dây bán bằng giả liên tỉnh

10:52 30/03/2015
Công an quận (CAQ) Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam đối với 2 đối tượng và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bình Trọng để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 267 BLHS.

Trước đó, khoảng 12h ngày 17/3, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAQ Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên đang giao văn bằng và nhận tiền từ 2 vị khách nữ.

Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Huân, 31 tuổi, quê quán Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương hiện đang trọ tại tập thể C1, Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Toàn bộ số văn bằng chứng chỉ giả này là của người em cùng quê tên Nguyễn Đức Hùng, 21 tuổi đưa cho Huân để mang tới điểm hẹn tại sân vận động Mỹ Đình giao cho vị khách nữ đã đặt hàng gần hai tuần trước. Huân chỉ là người làm công cho Hùng.

 Từ lời khai cùng chứng cứ của Huân, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Đức Hùng.

Hùng khai, khoảng tháng 7/2014, vừa mới ra trường, đang lúc thất nghiệp, Hùng được một người đàn ông xưng tên Cường gọi điện tới, anh ta rủ Hùng làm việc cho mình.  Nhiệm vụ của Hùng là đi gặp khách hàng để lấy ảnh và thông tin cá nhân của khách rồi chụp và gửi qua điện thoại cho anh ta để làm văn bằng giả. Sau khi làm xong, anh ta sẽ đưa cho Hùng để Hùng chuyển giao cho khách, đồng thời trực tiếp thu tiền của khách và chuyển khoản cho anh ta.

Các văn bằng chứng chỉ giả được cơ quan Công an kịp thời thu giữ.

Cứ với mỗi bộ văn bằng giấy tờ giả, khách mua sẽ phải trả 6 triệu đồng và Hùng sẽ được hưởng 250 ngàn từ số tiền đó. Sau khi nghe Cường mô tả công việc, thấy quá ngon ăn, lại đang lúc chưa tìm được công việc đúng chuyên môn nên Hùng đồng ý ngay.

Sau một thời gian quen việc, thấy công việc "nhẹ nhàng" lại dễ kiếm tiền nên Hùng đã thuê và hướng dẫn Huân làm cùng. Khi nhận giấy tờ từ Hùng, Huân cũng biết đây là giấy tờ giả và được Hùng cho biết số “hàng” này được đặt từ TP HCM để chuyển ra Hà Nội giao cho khách hàng.

Khi nghe tin 2 đối tượng trong đường dây Nguyễn Đức Hùng và Nguyễn Đức Huân đã bị CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ, ngày 25/3, Trần Bình Trọng, 24 tuổi, trú tại Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP HCM đã đến Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trọng khai, khoảng tháng 10/2014, qua trò chơi game online, Trọng được một người đàn ông tên Phú rủ đi làm công việc gặp gỡ khách đặt hàng làm giấy tờ, văn bằng giả để lấy thông tin, số điện thoại của khách, sau đó gửi tin nhắn qua điện thoại cho Phú hoặc một người nữa tên Quang cùng làm với Phú. Trọng đã giao nhận cho Quang 3 bộ hồ sơ, thu của khách tổng cộng 15 triệu đồng và Trọng được trả công 1,5 triệu đồng.

Từ lời khai của Trần Bình Trọng, một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAQ Nam Từ Liêm đã vào TP HCM truy tìm và đã bắt giữ được 3 đối tượng khác trong đường dây này là Nguyễn Đăng Quang, 25 tuổi trú tại khu phố 2, phường Bình Chánh, quận 2; Nguyễn Thanh Bình, 22 tuổi trú tại đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP HCM và Đoàn Quốc Nam, 48 tuổi, trú tại đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP HCM để di lý về trụ sở CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tâm Phạm

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文