Đang buôn bán chăn ga "bỗng" chuyển sang nhóm cho vay lãi nặng

10:40 06/10/2019
Ngày 6-10, Công an phường 1, TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã lấy lời khai  đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn. Nạn nhân của chúng là hơn 50 người dân nghèo trên địa bàn.

 

Theo điều tra ban đầu: Lúc 21h ngày 2-10, tại tổ 15, khu phố 1, phường 1, Công an phường 1 kiểm tra hành chính căn nhà do Đỗ Văn Hùng (SN 1996, quê quán Ninh Bình), Đinh Văn Hiếu (SN 2001) và Lê Tuấn Anh (SN 1990 cùng quê Ninh Bình) thuê ở. Qua khám xét, Công an phát hiện 113 tờ giấy có nội dung cho vay tiền góp, 2 ĐTDĐ, 1 máy tính, 5 cuốn sổ biên lai có nội dung cho vay tiền góp, 2 giấy CMND, số tiền 14 triệu đồng. 

Mở rộng điều tra, Công an thu giữ thêm 6 ĐTDĐ, 3 sổ biên lai, 34 tờ giấy ghi cho vay tiền góp và số tiền hơn 10 triệu đồng.

 Các đối tượng khai nhận, tất cả giấy tờ trên đều là liên quan đến việc cho vay trả góp. Từ đầu năm đến nay, chúng đã cho hơn 50 dân trên địa và các huyện lân cận vay với số tiền từ 70 đến 80 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tiếp đó, lúc 22h, Công an phường 1 tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ số 3 do Vũ Thế Lực (SN 1997, quê Ninh Bình) thuê ở. Qua kiểm tra, Công an phát hiện có 2 giấy CMND, 1 giấy đăng kí xe mô tô, 1 cuốn sổ biên lai với nội dung cho vay tiền góp. 

Tại Công an phường 1, Lực khai nhận, đã từ Ninh Bình vào Tây Ninh sinh sống làm nghề  buôn bán chăn, gối, nệm. Sau đó, đối tượng chuyển sang cho vay trả góp được khoảng nửa năm nay.

Lực cho vay thường từ 5 triệu đồng trở xuống. Với hình thức, nếu một người vay 5 triệu trong một tháng thì Lực sẽ đưa 4,6 triệu. Lực thu trước hai ngày với số tiền 400000 đồng. Sau đó, đến ngày thứ ba sẽ đi gom lại. Khi khách nào có nhu cầu thì Lực sẽ cho vay không cần hợp đồng chỉ cần để lại Sổ hộ khẩu hoặc CMND, giấy Đăng ký xe… để Lực biết địa chỉ gom tiền. 

Được biết, Lực từng bị Công an xử phạt về hành vi trên.                                                                                        


Phạm Công

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文