Hung thủ sát hại bố chồng và con dâu ở Quảng Trị đã bị bắt

19:22 07/08/2015
18h30' ngày 7/8, các lực lượng Công an huyện Hướng Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị (PC45) và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người chết, 1 người trọng thương ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, người dân ở khóm 4, thị trấn Khe Sanh bỗng nghe những tiếng hét thất thanh phát ra từ ngôi nhà cao tầng của vợ chồng anh Nguyễn Hòa, chị Hồ Thị Tý, ở địa chỉ trên, sát với QL 9. Khi người dân vào, thì phát hiện bố của anh Hòa, trên 80 tuổi và vợ anh (chị Tý) nằm bất động trên hai vũng máu lớn. Hai nạn nhân đã bị kẻ thủ ác đâm chết tại chỗ bởi nhiều vết dao.

Lực lượng Công an đã khẩn trương điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ. Sau gần 3 giờ triển khai lực lượng lúc 17h45’, lực lượng Công an đã bắt được kẻ thủ ác này khi hắn đang ở trong Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa. Kẻ thủ ác tên là Hồ Chí Bảo, 24 tuổi, quê quán huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Người dân tụ tập trước ngôi nhà của vợ chồng anh Hòa, chị Tý theo dõi vụ án.  

 Thông tin ban đầu xác định, nghi phạm người quê huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có dấu hiện nghiện ma túy. Ngoài sát hại hai nạn nhân kể trên, đối tượng còn đâm trọng thương một người làm công cho gia đình anh Hòa, hiện nạn nhân này đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và đang được lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt.

Người dân bàng hoàng trước vụ án mạng.

Tìm hiểu được biết, nghi phạm đã nhiều tháng nay tạm trú tại thôn Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa; có quan hệ tình cảm nam nữ với một cô gái khoảng 20 tuổi trên địa bàn. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã gọi điện thoại cho người yêu và chính cô gái này đã đưa hắn vào Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa để khâu vết thương ở tay. Từ thông tin vụ thảm án, người dân sinh sống xung quanh bệnh viện khi phát hiện những biểu hiện bất thường của đôi trai gái kể trên, đã nhanh chóng báo cho lực lượng Công an kịp thời đến vây bắt.

Lực lượng Công an phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, bắt giữ đối tượng gây án, phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sở dĩ tên Bảo nhắm đến ngôi nhà của vợ chồng anh Hòa, chị Tý để cướp tài sản, là do gia đình này buôn bán vật liệu xây dựng khá giàu có. Trong nhà anh Hòa thường có từ 8 đến 10 công nhân làm việc cho gia chủ. Khi tên thủ ác tiến vào cướp tài sản, có thể ông bố của anh Hòa và chị Tý đã hô hoán, đồng thời chống trả quyết liệt, nên hắn đã nhanh chóng ra tay sát hại.

Nghe tiếng kêu cứu, một công nhân làm việc cho gia đình anh Hòa ở quầy bán vật liệu xây phía trước nhà, đã nhanh chóng trở vào nhà này. Ngay lúc đó, người này bị tên thủ ác xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát dao. Nạn nhân đã cố chạy ra ngoài hô hoán bà con xung quanh vào cứu giúp.

Phan Thanh Bình

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文