Sai phạm hàng loạt, ông Phan Minh Nguyệt vẫn 'qua mặt' nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra

12:33 10/03/2015
Như Báo CAND đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội (Sở NN&PTNT).
>> 'Điểm' những sai phạm của Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội vừa bị bắt

Cùng bị bắt giam còn có bà Nguyễn Thị Huyền Hảo, Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Công ty Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội).

Hai người này bị bắt giam về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn để phục vụ cho công tác điều tra...

Sau khi ông Nguyệt và bà Hảo bị bắt giam, chúng tôi đã tìm hiểu về hành vi của hai bị can nêu trên. Cụ thể, năm 2011, ông Nguyệt là Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Xí nghiệp Phát triển nông nghiệp sinh thái và Dịch vụ du lịch (Xí nghiệp PTNN sinh thái và DVDL) phá dỡ toàn bộ khu nhà cấp 4 cũ, bao gồm 13 gian nhà kho, xưởng sản xuất trên diện tích đất khoảng 7.800m2, địa chỉ tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội (nay là phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), để tổ chức thi công xây dựng 12 gian ki-ốt và 114 gian nhà cấp 4 cho cán bộ, công nhân viên thuê lại, phải trả 500 triệu đồng/gian.

Các công trình này, công ty và xí nghiệp không lập dự án, không xin phép xây dựng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Khi xây dựng đã bị Ủy ban nhân dân xã Minh Khai lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời đình chỉ thi công, ra quyết định cưỡng chế, phá dỡ các công trình xây dựng trái phép và yêu cầu ngừng thi công. Nhưng đơn vị này không chấp hành nên Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm đã ra quyết định phá dỡ công trình vi phạm xây dựng.

Phớt lờ các quyết định của Ủy ban nhân dân xã Minh Khai và huyện Từ Liêm, Xí nghiệp PTNN sinh thái và DVDL vẫn cố tình xây dựng các khu nhà nêu trên.

Lều câu cá và quán ăn trong khuôn viên Xí nghiệp PTNN sinh thái và DVDL.

Sau khi các công trình xây dựng đã hoàn thành, ông Nguyệt giao cho Giám đốc Xí nghiệp PTNN sinh thái và DVDL trực tiếp ký hợp đồng cho thuê nhà với thời hạn 15 năm và thu tiền của người thuê nhà.

Kết quả, đơn vị này đã thu về gần 25 tỷ đồng, đã nộp thuế hơn 2,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 22,6 tỷ đồng để thanh toán xây dựng nhà và chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngoài khoản thu theo hợp đồng nêu trên, ông Nguyệt và Giám đốc Xí nghiệp này đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ thu tiền của số người đã ký hợp đồng thuê nhà khoảng 240 triệu đồng/gian.

Theo đó, ông Nguyệt và bà Hảo đã nhiều lần trực tiếp đến Xí nghiệp PTNN sinh thái và DVDL để nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Phượng, là Thủ quỹ của Xí nghiệp. Tổng số tiền mà ông Nguyệt và bà Hảo đã nhận từ tay thủ quỹ xí nghiệp PTNN sinh thái và DVDL là gần 10,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hảo còn trực tiếp nhận của 17 người công tác tại văn phòng công ty với tổng số tiền là 7,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền ông Nguyệt và bà Hảo đã thu nhận là hơn 17,7 tỷ đồng nhưng không nhập vào quỹ của Công ty Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, mà để quản lý chi tiêu riêng.

Theo bà Hảo giải trình ban đầu, số tiền hơn 17,7 tỷ đồng nói trên được bà 15 lần trực tiếp đưa tiền cho ông Nguyệt, với gần 11 tỷ đồng; nộp vào Công ty Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội để thanh toán thẻ Visa cá nhân của ông Nguyệt là 647 triệu đồng và chuyển cho một giám đốc xí nghiệp khác là 1,7 tỷ đồng; chi quà Tết âm lịch năm 2012, năm 2013 là hơn 2,5 tỷ đồng; còn lại 926 triệu đồng chi cho các hoạt động của công ty và ban giám đốc…

Đến tháng 6/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc, tổ chức điều tra, bà Hảo biết việc làm là vi phạm pháp luật nên đã yêu cầu ông Nguyệt nộp trả lại toàn bộ số tiền đã sử dụng để khắc phục hậu quả.

Từ ngày 21/8 đến ngày 25/11/2014, ông Nguyệt đã nhiều lần nộp lại với tổng số tiền hơn 17,758 tỷ đồng.

Để hiểu rõ hơn vụ việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Sở NN&PTNT Hà Nội. Ông Dương Tuấn Miên, Chánh Văn phòng Sở này cho biết, sau khi ông Nguyệt bị bắt giam, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo việc bắt giữ ông Nguyệt theo trình tự, quy định của pháp luật, còn hành vi sai phạm cụ thể, như thế nào thì Sở NN&PTNT không nắm được, vì vụ án cơ quan Công an đang điều tra.

Tiếp theo đó, Sở NN&PTNT đã báo cáo lên Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc ông Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở bị bắt giam. Đồng thời, Đảng ủy Sở NN&PTNT Hà Nội đã báo cáo Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội thực hiện tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Phan Minh Nguyệt.

Ông Dương Tuấn Miên còn cho biết thêm, đầu tháng 1/2014, ông Nguyệt mới được tiếp quản chức danh Phó Giám đốc Sở này. Công việc chính là phụ trách phần xây dựng nông thôn mới và không có liên quan gì đến tiền bạc, vật tư của Nhà nước.

Được biết, ngày 7/3, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội sau khi nhận được báo cáo của Sở NN&PTNT về trường hợp cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ ông Phan Minh Nguyệt, đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các dự án đầu tư UBND TP giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội  làm chủ đầu tư trong thời gian ông Phan Minh Nguyệt làm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty này.

Dư luận băn khoăn vì hành vi sai phạm của ông Phan Minh Nguyệt đã bị nhiều đoàn thanh, kiểm tra nhưng kết quả không có kiến nghị xử lý gì.

Không những thế, ông Nguyệt vẫn được đề bạt giữ cương vị Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, đây là câu hỏi dư luận quan tâm...

Để có thêm thông tin về khu vực xây dựng trái phép nhà trên đất nông nghiệp của Xí nghiệp PTNN sinh thái và DVDL, chiều 8/3, chúng tôi đã có mặt tại đường Phú Minh, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, địa chỉ của xí nghiệp hiện nay.

Khu đất có diện tích khoảng 7.800m2 hiện đã được xí nghiệp xây dựng tường rào kiên cố, được chia làm nhiều khu đất khác nhau để kinh doanh nhà nghỉ, quán cà phê, quán ăn uống, giải khát, quán karaoke, xưởng sản xuất...

Những khu đất tại đây được thiết kế chạy quanh một hồ rộng. Xung quanh hồ, người ta cho dựng lên nhiều gian lều lợp mái lá để ngồi câu cá...

Đến chiều cùng ngày, mọi hoạt động trong khuôn viên của Xí nghiệp PTNN sinh thái và DVDL vẫn diễn ra bình thường. Các nhà hàng, quán ăn vẫn có khách ra vào; công nhân tại một số gian nhà sản xuất bình thường...

Minh Khoa - Trần Xuân

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文