Sát hại 2 anh em nhà vợ rồi viết 3 lá thư tuyệt mệnh

15:17 25/11/2015
Sau khi sát hại 2 anh em nhà vợ, Vinh thuê nhà nghỉ trốn rồi viết 3 lá thư tuyệt mệnh để lại cho cha mẹ ruột, cho vợ, cho chủ nhà nghỉ rồi uống thuốc độc tự vẫn.


Sáng nay (25/11), TAND  tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án “giết người” đối với bị cáo Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú phường Phú Cát, TP Huế).

Theo cáo trạng, do ham cờ bạc, đánh số đề nên Vinh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Vì thế mà vợ Vinh (đã cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn) là Huỳnh Thị Lành đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Hòa Duân (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) sinh sống. Do muốn níu kéo tình cảm nên trưa 24/6, Vinh ra chợ Đông Ba mua 2 cây dao Thái Lan, 10 cái khăn quàng, 20 sợi dây rút và 1 sợi dây dù có móc sắt với mục đích... ép vợ cùng vào Nam sinh sống.

Rất đông người dân đến dự phiên tòa xét xử vụ án Trần Xuân Vinh giết người.

Sau khi nhậu xong, 21h30 ngày 24/6 Vinh đi taxi đến gia đình chị Lành và đợi đến 3h sáng ngày 25/6 thì trèo lên mái nhà tầng 2 rồi đột nhập vào bên trong nhà bằng cửa thông gió. Tiếp đó, Vinh dùng dao cắt tấm la phông nhựa, cột dây dù vào đòn tay trên mái nhà để xuống tầng 1.

Bước vào phòng ngủ, Vinh thấy anh Huỳnh Văn Tương (anh họ vợ), và Huỳnh Nhật (em ruột vợ) nên lấy dao dí vào cổ của anh Tương khống chế, sau đó đâm anh Tương tử vong.

Lúc này, anh Nhật nằm ở trên giường vùng dậy xông vào giằng co với Vinh nên Vinh dùng dao đâm khiến anh Nhật tử vong trên đường đi cấp cứu.

Con trai nhỏ của Vinh và chị Lành cùng người thân đến dự phiên tòa. 

 Sau khi gây án, Vinh bắt xe đò ra tỉnh Quảng Trị rồi thuê nhà nghỉ Nhật Anh (ở thôn Tân Phước Mỹ, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong). Tại đây, Vinh viết 3 lá thư tuyệt mệnh để lại cho cha mẹ ruột, cho vợ, cho chủ nhà nghỉ rồi uống thuốc độc tự vẫn. Tuy nhiên, do được chủ nhà nghỉ phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên Vinh sống sót. Ngày 29/6, Trần Xuân bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giam về hành vi giết người.

Theo HĐXX, mặc dù Vinh không có tiền án, tiền sự, bản thân lại làm nghề sửa chữa điện cơ nhưng hành động của Vinh đã tước đi mạng sống của 2 người nên cần loại bỏ khỏi xã hội. Vì thế HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với Trần Xuân Vinh và buộc bị cáo bồi thường 139 triệu đồng cho gia đình anh Tương.

Anh Khoa

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tiếp đà tăng mạnh mẽ từ năm 2025, trên thị trường thế giới, tuần đầu tiên của kim loại quý đã khép lại với mức tăng gần 200 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng tái lập đỉnh.

Khi vướng vào một loạt lùm xùm về chuyện vô kỷ luật đầu năm 2024, Đình Bắc đã khóc. Anh buồn không phải vì bản thân chịu những đắng cay ở tuổi 20, khi sự nghiệp bóng đá mới chỉ ở độ chớm nở. Cầu thủ người Nghệ An thương bố mẹ, khi đấng sinh thành phải nghe những lời đàm tiếu.

Ngày 11/1, thông tin từ Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang truy tìm phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文