Sát thủ là người yêu cũ của nạn nhân

08:18 11/07/2015
Thông tin từ Ban chuyên án sáng nay 11/7 cho biết, bước đầu hai nghi can gây ra vụ thảm án Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã thừa nhận hành vi sát hại 6 người ở Bình Phước đêm 7/7. Nguyễn Hải Dương là kẻ chủ mưu, và động cơ gây án theo lời khai ban đầu của hắn xuất phát từ mối hận tình.



Theo các điều tra viên, Nguyễn Hải Dương quê ở Lộc Ninh, Bình Phước. Khi bị bắt hắn rất ngoan cố, khai báo nhỏ giọt. Nhưng rốt cuộc hắn đã phải khuất phục trước Cơ quan điều tra và khai báo hành vi phạm tội.

Tên sát thủ máu lạnh Nguyễn Hải Dương và bạn gái lúc còn mặn nồng.

Theo lời khai của Dương, hắn có mối quan hệ yêu đương với chị Lê Thị Ánh Linh (24 tuổi) là con gái lớn của ông Lê Văn Mỹ và bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga. Hai người từng có thời gian khá mặn nồng, hạnh phúc. Dương thường đến chơi và ăn nghỉ ngay tại gia đình nạn nhân. Trên facebook của hung thủ “post” khá nhiều ảnh của đối tượng và Ánh Linh trong các chuyến du lịch cùng gia đình.

Do thường xuyên có mặt tại gia đình ông Mỹ, hắn đã thông thuộc mọi ngóc ngách và thói quen sinh hoạt của gia đình. Hồi đầu do vẻ ngoài đẹp trai, khéo ăn nói Dương đã gây được cảm tình với cả nhà, đặc biệt khá thân thiết với bé Na. Và đây cũng là lý do hắn không ra tay hạ sát cô bé đêm hôm đó.

Cách đây vài tháng, Nguyễn Hải Dương bị vợ chồng ông Mỹ ngăn cản trong mối quan hệ với con gái. Có thể ông Mỹ đã phát hiện ra sự không tử tế của Dương và do lo sợ con gái mới lớn dính vào chuyện tình cảm, sao nhãng học hành nên ông Mỹ không cho Dương đến nhà và “cách ly” con gái với thanh niên này.

Thời còn mặn nồng với chị Linh, Nguyễn Hải Dương thường xuyên có mặt trong các chuyến đi nghỉ cùng gia đình ông Mỹ.
Nguyễn Hải Dương và con út nạn nhân trong một chuyến đi biển. Ảnh: vitalk.vn và facebook
Nguyễn Hải Dương và bạn gái trong một chuyến du lịch.

Cũng theo lời khai của anh ta, gần đây Dương nghi Linh có mối quan hệ tình cảm khác nên ghen tuông. Hắn đã nhiều lần tìm gặp Linh để nối lại tình xưa nhưng bị cô gái kiên quyết từ chối. Từ đó, hắn đã đâm thù hằn cả gia đình ông Mỹ và lên ý định trả thù.
Để thực hiện kế hoạch Dương rủ Vũ Văn Tiến tham gia. Dương hứa hẹn với Tiến khi đạt được mục đích trả thù tình của mình, sẽ lấy đi nhiều tài sản trong gia đình ông Mỹ cho Tiến.

Khi Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến bị bắt người dân đều khá bất ngờ. Sáng hôm vụ thảm án được phát hiện, Dương vẫn đến hỏi thăm, thậm chí còn đến dự đám tang các nạn nhân.

Đến thời điểm này, Ban chuyên án vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hơn động cơ và nguyên nhân vụ thảm án và triển khai các phương án tiếp theo. Chiều nay 11/7, Công an tỉnh Bình Phước và Ban chuyên án sẽ tổ chức họp báo công bố chi tiết về vụ án này.

Candonline sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về hành trình 96 h phá án và cuộc vây bắt những tên sát thủ vụ máu lạnh này… 


   Được biết, nghi can đồng phạm với Nguyễn Hải Dương là Vũ Văn Tiến bị các lực lượng Công an bắt giữ tại phòng trọ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Chính cha mẹ ruột của nghi can Tiến không tin đó là sự thật. Tiến là con út trong gia đình có 5 anh em. Hàng xóm đã khá bắt ngờ khi biết Tiến là hung thủ của vụ thảm án, bởi hằng ngày anh ta khá hiền lành, sống khép kín.
PV

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文