Hậu quả từ cuộc "úp sọt" tình địch bất thành trong nhà nghỉ

18:16 31/07/2019
Trong một lần “lạc lối”, Nga nảy sinh tình cảm với bạn của chồng và bị bại lộ. Nghe vợ bày mưu, Hải (chồng Nga) đã lập kế hoạch “úp sọt” bạn nhưng không thành.


Nguyễn Hoàng Hải, SN 1974 và Đào Thị Nga, SN 1996, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội là vợ chồng. Trong một lần “lạc lối”, Nga nảy sinh tình cảm với bạn của chồng và sự việc sau đó đã bị bại lộ. 

Biết sự việc này, Hải nói chuyện với bạn nhưng không kết quả. Nghe vợ bày mưu, Hải lập kế hoạch “úp sọt” bạn nhưng không thành, sau đó vợ chồng Hải-Nga còn phải lĩnh nhận án tù.

Ngày 31-7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo Hải và Nga về tội cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Ba Vì (Hà Nội), giữa năm 2017, Hải và anh Lê Đình Tùng (SN 1985, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cùng sinh hoạt trong Câu lạc bộ mô tô Hà Nội. Sau đó, Tùng nhiều lần đến nhà Hải chơi rồi nảy sinh tình cảm với Nga. Một lần “lạc lối”, Nga đã quan hệ với Tùng tại một khách sạn ở Hà Đông. 

Vợ chồng bị cáo Hải-Nga tại phiên xử phúc thẩm.

Biết chuyện bị vợ phản bội với người bạn cùng câu lạc bộ, Hải nói chuyện với Tùng nhưng Tùng một mực phủ nhận. Không trực tiếp nghe được lời thú tội từ người bạn, Hải bực tức nên hắt cả bát nước phở vào người Tùng trong lúc nói chuyện. Ngỡ tưởng sau đó mối quan hệ quá mức tình cảm giữa Nga và Tùng sẽ chấm dứt, nhưng cả hai vẫn liên lạc với nhau. 

Sáng 6-1-2018, Nga thú nhận với chồng rằng, mình và Tùng lại hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ. Với mục đích bắt quả tang mối quan hệ sai trái này, Hải đồng ý để vợ vào nhà nghỉ với Tùng dưới sự sắp đặt của anh ta. Sau đó, Hải thuê taxi đưa vợ lên trung tâm huyện Ba Vì và thuê 2 phòng của một nhà nghỉ. Tại đây, Hải cùng hai người bạn mai phục ở một phòng với con dao bầu dưới gầm giường. Trong khi đó, Nga ở bên cạnh phòng của chồng và gọi điện thông báo cho Tùng biết số phòng và nhà nghỉ chị ta đang ở. 

Khoảng 12h30 cùng ngày, Tùng có mặt tại phòng nghỉ của Nga. Nhưng do phát hiện thấy Nga có những biểu hiện khác lạ nên anh Tùng nhất quyết không lên giường với Nga. Nhận thấy thái độ khác thường của Tùng, Nga lấy lý do vào phòng vệ sinh sau đó nhắn tin cho chồng “Nó không chịu nằm...”. 

Linh cảm thấy có chuyện không lành, Tùng nhanh chóng mở cửa phòng nghỉ đi ra ngoài. Nhưng khi Tùng đi tới cầu thang thì Hải từ phòng bên cạnh xông ra dùng thanh sắt đuổi đánh. Cuộc đối đầu giữa Hải và Tùng tiếp diễn tại nhà nghỉ dưới sự cổ vũ của Nga. Hậu quả là Tùng bị nhiều vết thương tích trên mặt. Sự việc chỉ dừng lại khi Tùng bị chảy nhiều máu và chủ nhà nghỉ đẩy ra ngoài. 

Sau hai ngày bị đánh ghen, Tùng có đơn trình báo sự việc tới cơ quan Công an. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Tùng bị tổn hại 19% sức khỏe. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra cuối tháng 11-2018, TAND huyện Ba Vì đã xử phạt Hải 30 tháng tù và Nga 24 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. 

Sau phiên tòa sơ thẩm, vợ chồng Hải-Nga có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về phía bị hại là cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Quá trình xét xử phúc thẩm, hai bị cáo Hải và Nga một lần nữa thừa nhận nội dung như bản án sơ thẩm đã xác định và xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm khẳng định “Bản án sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhưng xét thấy chỉ cần một hình phạt răn đe, giáo dục là tương xứng với hành vi phạm tội thay vì phải cách ly hai bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vẫn đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung”. 

Từ quan điểm trên, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo và bị hại. Từ đó quyết định sửa bản án sơ thẩm từ hình phạt tù sang án treo đối với hai bị cáo Hải và Nga. Theo đó, bị cáo Hải phải chấp hành hình phạt 30 tháng tù (án treo) và bị cáo Nga phải chấp hành hình phạt 24 tháng tù (án treo).

Nguyễn Hưng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文