Công an tỉnh Sóc Trăng:

Sẽ xem xét, bồi thường thiệt hại người bị oan sai

10:30 18/12/2014
Sáng 17/12, Đại tá Phan Hữu Thúy, Trưởng Phòng Tham mưu, kiêm Người phát ngôn của Công an tỉnh Sóc Trăng đã ký nội dung Thông cáo báo chí liên quan đến vụ án xảy ra ngày 3/8/2012 tại khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Ngày 3/8/2012, Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an TX Vĩnh Châu phát hiện một xác chết nằm trên đường bê-tông thuộc khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước. Nạn nhân là anh Lâm Tài Mấu (40 tuổi, ngụ cùng khóm).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu được biết, khoảng 0h ngày 3/8/2012, trên đường đi nhậu về, Mấu và Trần Đức Minh có đi ngang nhà ông Phạm Văn Lé (51 tuổi, ngụ cùng khóm). Anh Mấu dừng lại chửi và đập cửa sổ nhà ông Lé. Thấy chủ nhà mở cửa bước ra, Mấu nhào tới liền bị ông Lé dùng tay trái gạt đẩy ra, sau đó ông Lé dùng tay đánh mạnh vào mặt Mấu làm Mấu té xuống sân. Bà Thạch Thị Xem (49 tuổi) - vợ ông Lé, cầm cây ba trắc đánh vào chân Mấu 2 – 3 cái. Thấy vậy, Minh chạy đến đỡ và kéo Mấu đi về.

Phạm Văn Lến (39 tuổi) hàng xóm nhà kế bên mở cửa, nhìn thấy rõ vợ chồng ông Lé đánh anh Mấu. Khoảng 10 phút thì Mấu đi cùng Minh quay lại đứng trước sân nhà ông Lé tiếp tục chửi. Ông Lé chạy ra nhà sau lấy cây gài cửa đánh vào đầu Mấu 2 cái, làm Mấu té xuống sân, nằm bất động. Bà Xem nắm tay chồng lôi vào nhà đóng cửa lại. Ít phút sau đó anh Mấu ngồi dậy và đi xiêu vẹo về hướng đê biển. Minh đi theo Mấu một đoạn thì gặp anh Tăng Néo đang bắt cóc, nhái ở bên đường. Minh nói với Tăng Néo là: “Thằng Mấu nhậu xỉn rồi vào nhà ông Tư Lé quậy. Vợ chồng Tư Lé lấy cây đố vuông và cây ba trắc đập nó muốn chết rồi”. Nghe vậy, Néo nói: “Mày kéo nó về rồi ngủ với nó luôn đi”. Xong, Minh đi cùng Mấu về hướng chợ Vĩnh Phước, sau đó Minh về nhà bà nội gần đó ngủ. Đến 2h45 thì Công an Vĩnh Phước nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện Mấu nằm chết trên lộ - cách nhà ông Lé gần 1,5 km.

Về quá trình điều tra, Đại tá Phan Hữu Thúy cho biết vào ngày 10/9/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh mời ông Lé đến Phòng PC45. Trong lúc làm việc, ông Lé xin đi vệ sinh rồi lấy móc áo trong nhà vệ sinh treo cổ tự tử nhưng đã được phát hiện, được đưa đi cấp cứu kịp thời, đến ngày 20/9/2012 thì xuất viện. Ông Lé thừa nhận việc dùng cây đánh Mấu dẫn đến tử vong. Bà Xem thừa nhận có dùng cây ba trắc đánh vào chân Mấu.

Ông Phạm Văn Lến, Phạm Văn Lé và bà Thạch Thị Xem.

Còn ông Lến, vào ngày 13/9/2012 đã ra khai báo khai nhận có chứng kiến việc ông Lé đánh Mấu.

Với những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, ngày 23/9/2012, Cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố bị can đối với ông Lé, sau đó chuyển sang tạm giam vì hành vi giết người; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lến và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Xem cùng hành vi không tố giác tội phạm.

 Ngày 3/8/2013, Cơ quan điều tra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh đề nghị truy tố 3 bị can nêu trên. Hồ sơ vụ án bị VKSND tỉnh trả lại điều tra bổ sung nhiều lần; sau đó được chuyển đến tòa. Thế nhưng khi được đem ra  xét xử, các bị can đã không nhận tội.

Với lý do trên, ngày 3/7/2014, VKSND tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ một số vấn đề theo yêu cầu của TAND tỉnh. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân viện pháp y Quốc gia giám định lại qua hồ sơ và vật gây án; tiến hành mời làm việc những người liên quan. Trong thời gian chờ kết quả giám định, Cơ quan điều tra đã ra các quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lé, Lến và bà Xem.

 Ngày 6/11/2014, Phân viện pháp y quốc gia có bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do vật tày tác động gây chấn thương sọ não nặng, vỡ lún phức tạp xương sọ vùng thái dương trái. Với tình trạng say rượu và bị chấn thương nặng như vậy, nạn nhân không thể di chuyển được một đoạn đường 1421m, cùng nhiều yếu tố khác.

Nhận thấy chưa đủ căn cứ để buộc tội và đề nghị truy tố các bị can  sau khi thống nhất giữa các cơ quan tư pháp tỉnh, ngày 16/12 vừa qua, Trung tá Trần Minh Đấu - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ký các quyết định đình chỉ điều tra đối với 3 bị can trên.

Theo đánh giá của Đại tá Phan Hữu Thúy, cạnh yếu tố khách quan (lúc xảy ra vụ án vào ban đêm, trên đoạn đường vắng, trời mưa nên các dấu vết không còn nguyên vẹn), cơ quan điều tra có nhiều sai sót trong hoạt động điều tra, dẫn đến việc khởi tố, bắt giam các đối tượng trên...

Trao đổi thêm với PV Báo CAND vào cùng ngày 17/12, Đại tá Đặng Hoàng Đa - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Sau các sự cố đáng tiếc vừa qua, chúng tôi đã chỉ đạo tập trung chấn chỉnh, củng cố, kiện toàn để nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ quan điều tra 2 cấp; đồng thời sẽ phối hợp, thỏa thuận với các đương sự trên tiến hành hướng dẫn các thủ tục bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”.

Thái Bình

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文