Sự hối hận muộn màng của kẻ thủ ác
Tại CQĐT, ban đầu Hiền tỏ ra bất hợp tác, tuy nhiên khi hay tin chị Huổi đã tử vong, Hiền đã nhận tội và khai nhận toàn bộ vụ việc. Hiền khai bị bắt cũng vì quá thương chị Huổi, muốn kiểm tra tình hình của chị Huổi như thế nào nên mới tìm về Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm dò. Tại đây, Hiền bị các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH – Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh nhận dạng và bắt giữ.
Theo lời khai của hung thủ, Hiền cùng chị Huổi làm chung ở nhà hàng A.H. 2 (quận 5). Những ngày làm cùng nhau hai người thường xuyên tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống, chuyện gia đình và tỏ ra rất hợp nhau nên Hiền nảy sinh tình cảm với Huổi. Dù đã có người yêu và chuẩn bị làm đám cưới vào cuối năm 2014 nhưng Huổi cũng đáp lại tình cảm của Hiền.
Mối quan hệ giữa Hiền và Huổi bị gia đình Huổi phát hiện và ngăn cấm. Đứng giữa hai người đàn ông, Huổi rối bời và không biết lựa chọn bên nào. Rồi Hiền phát hiện Huổi đã đính hôn với anh Lý Chí Minh (sinh năm 1975, ngụ quận 6) nên yêu cầu Huổi phải từ hôn nhưng Huổi vẫn lấn cấn chuyện tình cảm. Bị gia đình Huổi làm gay gắt nên Hiền xin nghỉ làm ở nhà hàng A.H 2. Tuy làm ở chỗ mới nhưng Hiền vẫn đến chỗ Huổi làm để đưa rước Huổi về nhà. Để gia đình Huổi không có thành kiến với mình, Hiền nói giờ chỉ là bạn thân. Vì chị Huổi lập lờ tình cảm nên Hiền cứ nghĩ chị Huổi vẫn yêu mình. Tối 26-8, Hiền đến chỗ Huổi làm nhưng gọi điện thoại cho Huổi thì thấy số máy bận. Đang bực tức thì Hiền thấy Huổi lên xe của anh Minh nên dùng xe máy đuổi theo. Khi đến hẻm 231/97 Bình Tiên, Hiền đuổi kịp và chặn xe của anh Minh. Lúc này, Huổi nói với anh Minh là giải quyết dứt điểm tình cảm giữa Huổi và Hiền nên anh Minh vào nhà trước.
Tại đây, Huổi nói đã đính hôn và sẽ làm đám cưới với anh Minh nên Hiền bực tức dọa tự tử. Huổi khuyên Hiền quên chị đi để chị còn lấy chồng nhưng Hiền không đồng ý. Lúc này, điện thoại của chị Huổi đổ chuông liên tục, nhìn lên màn hình thấy anh Minh gọi khiến Hiền bực tức tỏ thái độ ghen tuông. Hiền tức tối ôm chặt Huổi nói: “Sao anh nói em không được quen người khác mà em vẫn quen!”, rồi trong cơn ghen mù quáng, Hiền dùng dao đâm chị Huổi nhiều nhát khiến chị Huổi gục xuống đất. Sau khi gây án, Hiền bỏ hung khí tại hiện trường rồi bỏ chạy. Nghe tiếng người dân tri hô, anh Minh từ trong nhà chạy ra hoảng hốt đưa Huổi vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Huổi không qua khỏi.
Một cán bộ điều tra Công an quận 6 cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ các tổ trinh sát đã đi xuống tận quê Vĩnh Long của Hiền nhưng tại địa phương không ai thấy Hiền quay về đây. Nhận định Hiền sẽ quay lại bệnh viện để nắm tình hình nên các trinh sát đã bố trí lực lượng theo dõi. Đúng như dự đoán, khi Hiền vừa xuất hiện tại bệnh viện, các trinh sát đã đón lõng và bắt giữ Hiền.
Tại nhà tạm giữ Công an quận 6, Hiền tỏ ra hối hận về hành động của mình khi tước đi mạng sống của người mình yêu chỉ vì ghen tuông mù quáng. Hành động của Hiền rồi đây phải trả giá trước pháp luật