TPHCM: Đang điều tra vụ HS lớp 6 tử vong tại hồ bơi trong trường THCS Tây Thạnh

09:47 08/03/2014
Ngày 7/3, Công an quận Tân Phú đang phối hợp với ban giám hiệu Trường THCS Trần Quang Khải (quận Tân Phú) tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của em Quách Gia Phú (học sinh lớp 6) tại khu vực hồ bơi Trường THCS Tây THạNH (quận Tân Phú). Em Phú gặp nạn khi tham gia tiết học bơi của trường tổ chúc sáng 6/3.

Sáng 7/3, trở lại hiện trường hồ bơi của Trường THCS Tây Thạnh, quận Tân Phú nơi em Phú gặp nạn chúng tôi bắt gặp hình ảnh đau xót của mẹ của Phú trong nước mắt. Gương mặt hốc hác, nước mắt giàn dụa, chị Hà cho biết: Phú là con lớn trong nhà, rất ngoan, lành tính lại học giỏi, sau Phú còn một đứa em gái 3 tuổi. Khoảng 8h ngày 6/3, chị Hà chở Phú đến hồ bơi trong khuôn viện trường THCS Tây Thạnh để học bơi theo kế hoạch phổ cập bơi mà trường THCS Trần Quang Khải, nơi Phú đang theo học tổ chức. 

Đang đứng chờ Phú ở ngoài thì bên trong hồ bơi có nhiêu tiếng hô hoán, một người của trường đã thông báo với chị Hà, Phú bị ngạt nước phải đưa đi cấp cứu. Chị Hà theo đại diện của trường vào Phòng khám Đa khoa Thành Công nơi đang cấp cứu cho Phú thì các bác sĩ ở đây cho biết, Phú đã không qua khỏi. Nhận được hung tin chị Hà dường như ngã khụy. Tại  đám tang của Phú, một số học sinh trong có mặt trong buổi học bơi cùng Phú cho hay “Thấy Phú chìm bên dưới tụi con cứ nghỉ là Phú lặn nhưng chờ hoài không thấy bạn ấy nổi lên nên tụi con mới hô hoán kêu mấy chú đến vớt”.

Sau vụ việc xảy ra, Công an quận Tân Phú đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác định Phú tử vong là do ngạt nước.

Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận,hồ bơi có chiều rộng khoảng 12m, dài khoảng 25m, độ sâu từ 1,2m đến 2m gồm 4 đường bơi, chỗ em Phú gặp nạn có độ sâu 1,6m. Phía trên hồ có hai vị trí thang đặt cao khoảng 2m dành cho nhân viên quản lý hồ bơi quan sát, ứng cứu người bơi khi gặp sự cố.

Ông Phạm Ngọc Trân-Hiệu trưởng trường THCS Trần Quang Khải cho biết, sau sự cố phía nhà trường đã phối hợp với Công an quận Tân Phú làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố đau lòng cho em Phú. Trước mắt, phía nhà trường cùng gia đình lo hậu sự cho em Phú xong sẽ tiếp tục công tác làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

Theo ông Trân, từ đầu học kỳ II, nhà trường đã lấy ý kiến của phụ huynh phổ cập bơi cho các em học sinh trong trường và đây là môn tự chọn. Vì trường THCS Trần Quang Khải không có hồ bơi nên  trường đã đăng ký cho các em học bơi tại Trường THPT Tây Thạnh  (hồ bơi do Công ty TNHH phát triển thể thao cộng đồng quản lý) với học phí 100.000 đồng/HS/khóa.  Mỗi khóa học diễn ra trong 8 buổi, nam nữ học theo ngày riêng. Sáng 6-3 là buổi học đầu tiên của nam sinh với khoảng 100 học sinh của 4 lớp khối lớp 6 tham gia. Mỗi buổi học bơi nhà trường cử theo 2 giáo viên phối hợp với 3 giáo viên của công ty, hướng dẫn các em bơi. 100 em này được chia làm nhiều nhóm từ 15-17 em (phân loại nhóm các em biết bơi và chưa học bơi bao giờ). Nhóm của Phú xuống đầu tiên được vài phút thì phát hiện Phú gặp nạn.

Được biết sau sự cố, hồ bơi trong khuôn viên trường THCS Tây Thạnh bị đình chỉ hoạt động để điều tra. Hồ bơi này không chỉ riêng học sinh của Trường THCS Trần Quang Khải đăng ký để các em học sinh tham gia phổ cập bơi mà còn nhiều trường khác trong quận cũng tham gia phổ cập bơi tại đây.

Nguyên nhân cũng như trách nhiệm sau sự cố này đang được điều tra làm rõ.

Nhiều học sinh đã đến chia buồn và đưa tiễn người bạn xấu số.

Hồ bơi nơi xảy ra sự cố làm em Phú thiệt mạng.

M.Đ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文